Cướp nhầm xe chết máy, hai "cô hồn" sa lưới

19/02/2012 10:40
Theo Ph.Dũng/(Người lao động
Giữa thanh thiên bạch nhật nhưng 2 gã thanh niên vẫn nhào đến đạp cô gái, dùng dao khống chế nạn nhân để cướp xe. Tuy nhiên, do xe chết máy, 2 tên cướp đã bị người đi đường và công an địa phương tóm gọn.
Ngày 18/2, Công an Quận 9 - TPHCM cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Quốc Nhân (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức - TPHCM) và Nguyễn Ngọc Tân (21 tuổi, ngụ thị xã Bình Long - Bình Phước) vì đã có hành vi cướp tài sản.

Chiều 15/2, Nhân và Tân chuẩn bị dao nhọn rồi rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận 9 tìm người sơ hở để cướp tài sản.

Đến khoảng 16h 30' cùng ngày, cả 2 lượn lờ tại khu vực ngã ba Long Thuận, phường Long Phước - quận 9 thì phát hiện chị Lê Tuyết Nhung (ngụ quận 9) điều khiển xe tay ga liền bám theo.

Khi đến đoạn đường vắng, Nhân điều khiển xe gắn máy chạy vượt lên dùng chân đạp ngã xe chị Nhung. Nhân lấy dao đưa lên trước mặt chị Nhung đe dọa “Mày la lên, tao chém!” để Tân cướp xe máy.

Tuy nhiên, lúc này chiếc xe của chị Nhung lại chết máy. Anh T.M.Đ (19 tuổi, ngụ quận 9) tình cờ đi ngang thấy những biểu hiện bất thường nên dừng lại quan sát. Cùng lúc, chị Nhung tri hô nên cả 2 tên cướp lên xe của mình chạy thục mạng.

Lực lượng Công an phường Long Phước đang đi tuần phát hiện đã cùng anh Đ. và người đi đường đuổi theo 2 tên cướp. Nhân bị bắt giữ ngay sau đó; Tân lợi dụng khu vực đường xấu, ruộng nước nên tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, do không thạo địa hình nên Tân cũng bị công an bắt giữ sau đó một giờ.

Theo Ph.Dũng/(Người lao động