Dự đoán cục diện vòng đấu bảng EURO 2012

Dự đoán EURO 2012, bảng C: Tây Ban Nha chắc suất, Ý trầy vi tróc vảy

08/06/2012 07:13
Bão Quốc
(GDVN) - Bảng C dù không được chú ý nhiều như bảng B nhưng cũng hội tủ nhiều yếu tố để có thể trở thành “bảng tử thần”.
Vị trí các đội trên bảng xếp hạng:

Croatia (FIFA-8/UEFA-6)

Cộng hòa Ireland (FIFA-18/UEFA-13)

Italia (FIFA-12/UEFA-9)

Tây Ban Nha (FIFA-1/UEFA-1)

Nhận định chung:

Đây sẽ là bảng đấu của sự thận trọng mà các đội thể hiện, kể cả Tây Ban Nha. Lối chơi tấn công sẽ không được phát lộ sớm bởi các bên đều muốn giữ sức và thăm dò thực lực của đối thủ.


- Croatia: EURO 2012 có lẽ không phải là thời của Slaven Bilic và các học trò. Họ đã phải chịu nhiều khó khăn ở vòng loại, trong đó Croatia chật vật trước mọi đối thủ chơi phòng ngự số đông. Ở bảng C này điều đó có thể chỉ xảy ra với CH Ireland, nhưng Croatia lại không có được sức tấn công như Tây Ban Nha và Italia.

Vicente Del Bosque có may mắn được sở hữu một dàn sao đẳng cấp thế giới
Vicente Del Bosque có may mắn được sở hữu một dàn sao đẳng cấp thế giới


- Cộng hòa Ireland: dự EURO lần đầu tiên sau 24 năm, Ireland mang tới giải HLV già nhất, Giovanni Trapattoni (71 tuổi) cùng với triết lý phòng ngự của ông. Bảo thủ trong phòng ngự một cách tuyệt đối, Ireland không mạo hiểm bất kỳ lúc nào mà luôn luôn có 6 người đá ở trong và xung quanh khu cấm địa. Ta có thể gọi đó là sơ đồ 6-2-2: 2 hậu vệ biên sẽ dâng cao để tấn công như tiền vệ cùng với 2 tiền vệ trung tâm, còn 2 chân sút có nhiệm vụ hỗ trợ phòng thủ và giữ bóng thật tốt tạo thời cơ phản công. Chiến thuật này đưa họ tới đâu sẽ là một dấu hỏi, nhưng Ireland không yếu như người ta tưởng, họ chỉ kém khi bị dẫn trước mà thôi.

- Italia: Dẫn quân tới Ba Lan trong bối cảnh scandal dàn xếp tỷ số đang “nóng”, Cesare Prandelli đến tận lúc này vẫn còn có sự điều chỉnh nhân sự. Azzurri đến với World Cup 1982 và 2006 trong lúc có scandal và họ vô địch, nhưng năm nay chất lượng đội hình khó có thể so sánh với những năm kia. Prandelli thiếu những tài năng lớn ở hàng phòng ngự ngoài Buffon và Chiellini, do đó ông chủ yếu dựa vào sức mạnh tuyến giữa của Pirlo, De Rossi, Marchisio và Nocerino để bù trừ.

- Tây Ban Nha: Siêu cường của bóng đá thế giới. Vicente Del Bosque hẳn phải là ông thầy may mắn nhất thế giới khi dưới trướng toàn là các học trò có đẳng cấp quốc tế. Sự vắng mặt của Carles Puyol và David Villa không quá lớn khi La Roja luôn có tài năng để thay thế họ. Sức mạnh tấn công không phải bàn cãi, hàng tiền vệ lại là xuất sắc nhất thế giới, điểm yếu chính của Tây Ban Nha nằm ở cách bố trí phòng ngự. Giống như Barcelona, hàng thủ TBN rất dễ đứng sai vị trí khi đội nhà chơi áp đảo trong thời gian kéo dài.

Lịch thi đấu

10/6 - Tây Ban Nha vs. Italia (PGE Arena, Gdansk - sức chứa 40,000)

10/6 - Cộng hòa Ireland vs. Croatia (Municipal Stadium, Poznan - 40,000)

13/6 - Italia vs. Croatia (Municipal Stadium, Poznan - 40,000)

13/6 - Tây Ban Nha vs. Cộng hòa Ireland (PGE Arena, Gdansk - 40,000)

18/6 - Croatia vs. Tây Ban Nha (PGE Arena, Gdansk - 40,000)

18/6 - Italia vs. Cộng hòa Ireland (Municipal Stadium, Poznan - 40,000)

Đối với Tây Ban Nha, lịch thi đấu như thế nào không quá quan trọng. Còn với Italia, việc gặp Tây Ban Nha sớm có thể lại hay bởi họ sẽ biết mình cần phải làm gì trong 2 trận còn lại sau khi đá với các nhà ĐKVĐ. Trận đấu then chốt của Italia có thể sẽ là trận gặp Croatia.

Kết luận

Cũng như bảng B, bảng C rất khó đoán dù Italia và Tây Ban Nha nổi trội hơn. Có lẽ sẽ không khó cho TBN để đoạt ngôi đầu bảng nếu họ chơi đúng sức và Fernando Torres trở lại với phong độ đỉnh cao.

Liệu Italia có ở lại Ba Lan lâu dài hay sẽ sớm lên máy bay ngay sau vòng bảng?
Liệu Italia có ở lại Ba Lan lâu dài hay sẽ sớm lên máy bay ngay sau vòng bảng?


Vị trí thứ 2 khó nghĩ hơn cả. Italia với những rắc rối nội bộ sẽ dễ sụp đổ nếu không thắng vào lúc cần thiết, nhất là trước một đối thủ khó đá như CH Ireland. Nếu họ không có được điểm trước Croatia thì nguy cơ bị loại sớm dễ trở thành sự thực, tuy nhiên Croatia không phải là một đối thủ rắn mặt bởi vẫn còn đang loay hoay nghĩ cách đối phó với các đội không chơi tấn công.

Dự đoán: Đầu bảng – Tây Ban Nha; Nhì bảng - Italia

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Bão Quốc