Video: Trùm ma túy người Việt gốc Hoa tại Hà Nội sa lưới

09/06/2012 06:59
Thế long
(GDVN) - Tô Chí Minh 45 tuổi tên gọi khác là Sầu Chế Mềnh người Việt gốc Hoa vừa bị lực lượng công an bắt giữ khi cùng đồng phạm buôn bán 2 bánh heroin.
Qua công tác theo dõi nắm tình hình, trong khoảng đầu tháng 3 năm 2012, các trinh sát hình sự CAP Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi có biểu hiện buôn bán tàng trữ ma túy.
 
Người đàn ông này tên là Minh, người Việt gốc Hoa, trú ở ngõ 379 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy. Tuy Minh không có công ăn việc làm, nghiện ma tuý nặng nhưng có cuộc sống khá đầy đủ, bản thân Minh đang sử dụng chiếc xe máy Honda Spacy đắt tiền. Minh ít tiếp xúc với hàng xóm nhưng lại thường xuyên quan hệ, tiếp xúc với một số đối tượng ngoại tỉnh mỗi ngày khoảng 1-2 giờ đồng hồ mỗi ngày. Hàng xóm của Minh phản ánh, có lần Minh từng nhận của các vị khách đến nhà gần chục ngàn USD Mỹ.
Các đối tượng Nghĩa, Quang tại cơ quan CSĐT
Các đối tượng Nghĩa, Quang tại cơ quan CSĐT

 Nhận thấy đây có thể là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội, Trung tá Trần Văn Thắng, Trưởng CAP Thanh Lương trực tiếp báo cáo Đại tá Đàm Thanh Thế - Thủ trưởng CQĐT, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng và Đại tá Lý Đình Xuyên – Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng để xin ý kiến chỉ đạo.

Qua công tác điều tra, tổ CSHS CAP Thanh Lương xác định, Tô Chí Minh tên thật là Sầu Chế Mềnh (SN 1967, trú tại 405 ngõ 379 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tiếp tục giám sát, lực lượng công an phát hiện đối tượng này mỗi ngày tiêu từ 1- 1,2 triệu đồng để hút hít heroin.

Sầu Chế Mềnh khai nhận tại CQĐT
Sầu Chế Mềnh khai nhận tại CQĐT

Khoảng 15h30' chiều 25-5, Minh cùng “bạn” là Lò Quốc Nghĩa, SN 1979, dân tộc Thái, hộ khẩu tại tỉnh Điện Biên, hiện tạm trú tại phòng 111- C10 TT Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội đến quán bia trên tầng 2 ở phố Nguyễn Công Trứ (Hà Nội). Tại đây, các trinh sát nắm bắt được thông tin quan trọng đó là vào trưa Chủ Nhật, Minh sẽ nhận "hàng".

Đúng kế hoạch đã hẹn, khoảng 13h15' ngày 27/5, các trinh sát phát hiện Nghĩa đi “xe ôm” ra khu vực đối diện cổng viện Bạch Mai, đường Giải Phóng, phía bên trường ĐH Kinh tế Quốc Dân. Khoảng 40 phút sau, Minh đi xe máy Spacy xuất hiện cùng 1 nam thanh niên, trên tay cầm một hộp bánh ngọt đã mở nắp. Lúc này, lực lượng công an ập vào, thu giữ 2 bánh heroin trong hộp bánh ngọt đồng thời áp giải các đối tượng về trụ sở công an phường Thanh Lương làm rõ.
Tại đây, đối tượng thứ ba trong đường dây mua bán cái chết trắng này khai là Đặng Đình Quang, SN 1964, quê  thị trấn Phố Lu, Bảo Thắng – Lào Cai.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
Quang khai, chiều 25-5, khi y đang ở nhà thì Minh gọi điện thoại nói là mua cho 02 kg bột sắn, Quang hiểu là 02 bánh heroin nên đã hẹn ngày 27-5 sẽ mang “hàng” trực tiếp xuống Hà Nội như địa chỉ đã nói trên với giá là 170 triệu đồng/bánh. Sau đó, Quang đi một mình lên Phong Thổ - Lai Châu mua heroin của một đối tượng với giá 130 triệu/bánh. Nếu giao dịch trót lọt, Quang sẽ kiếm lời 50 triệu đồng/bánh heroin. Qua giám định 02 bánh heroin thu giữ, cơ quan điều tra xác định trọng lượng 673 gam. Trong quá trình lập hồ sơ, Công an phường Thanh Lương đã phối hợp với đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng khám xét khẩn cấp nơi ở của Tô Chí Minh, thu giữ thêm 0,3 gam heroin. Vụ án đang được CAQ Hai Bà Trưng khai thác mở rộng. Video clip cơ quan CSĐT giám định tang vật vụ án:

Điểm nóng

Hà Nội: Ông lão 76 tuổi rơi từ tầng 8 tòa nhà Licogi 13

Người Trung Quốc trên Vịnh Cam Ranh: “Đúng là lo ngại lắm!”

Đại gia và mỹ nữ: Việt Trinh và 2 đại gia bị kết án tử hình

Chiêm ngưỡng hình ảnh Sao Kim đi qua mặt trời

"Quốc hội đang bàn việc công khai danh tính người mua dâm"

Bé 3 tuổi bị cha dượng đánh vỡ gan, dập tinh hoàn

Bộ trưởng Thăng: 'Rút kinh nghiệm từ việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng'

Thế long