Tú Anh bình luận: Không ngôi sao, đội tuyển Đức vẫn bay cao

22/06/2012 19:20
Tú Anh
(GDVN) - “Nhiều sao mà chẳng có sao/Tăng Đức chắc chắn bay cao giải này…,” Tú Anh nhìn nhận.
Đội tuyển Đức trong quá khứ luôn có những cá tính rất lớn như Oliver Kahn, Stefan Effenberg… Vì những cái tôi quá lớn mà bất đồng luôn tồn tại và những mâu thuẫn nội bộ lúc nào cũng có, chẳng hạn mâu thuẫn giữa Juergen Klinsmann và Lothar Matthaeus đã khiến HLV Berti Vogts buộc phải loại Matthaeus khỏi đội hình dự EURO 1996.

Tuy nhiên, dưới thời Joachim Loew, các cá nhân xuất chúng đã biết đoàn kết lại, gạt bỏ cái tôi để hi sinh vì tập thể. Đó cũng là dấu hiệu quan trọng khiến “thi sĩ” Tú Anh đặt niềm tin vào suất đá chung kết cho “Die Mannschaft”.

Lượt trận vòng bảng chỉ ra
“Cỗ xe tăng Đức” xứng là ứng viên
Số một, lịch sử đầu tiên
Vượt qua vòng bảng thắng liền cả ba
Một vài nghi vấn đặt ra
Trước giải rằng Đức sa đà tấn công
Mất đi cái sự lạnh lùng
Làm nên tên tuổi chiến công thủa nào
Qua ba trận đấu thì sao?
Khoa học, kỷ luật tăng cao độ lì
Có lúc tưởng Tăng đã nguy
Bản lĩnh người Đức phát huy đúng thời
Joachim Loew nở nụ cười
Học trò ông biết điểm rơi, điểm dừng
Đá khoa học, đá cầm chừng
Khi có cơ hội không ngừng tấn công
Xe tăng - đội bóng của không-
Ngôi sao
nào cũng tương đồng như nhau
Những cầu thủ trẻ tài cao
Đến những danh thủ, ngôi sao sáng rồi
Ai cũng từ bỏ cái tôi
Tinh thần đồng đội, cùng chung chiến hào
Nhiều sao mà chẳng có sao
Tăng Đức chắc chắn bay cao giải này…

Tuyển Đức: Không ngôi sao mà lại có nhiều sao.
Tuyển Đức: Không ngôi sao mà lại có nhiều sao.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Tú Anh