Lịch sử chọn Italia là nhà vô địch EURO 2012

01/07/2012 12:16
T.T
(GDVN) - Tây Ban Nha đang được đánh giá cao hơn Italia trong trận chung kết, nhưng Azzurri có tiếng nói lịch sử của những vụ… scandal.

Có vẻ như phi lý nhưng nếu nhìn lại lịch sử thì hoàn hợp lý, bởi con đường đến trận chung kết EURO 2012 của Italia có vẻ giống cách mà họ đã làm được ở World Cup 1982 và 2006, giải đấu mà đội bóng của đất nước hình chiếc ủng đã lên ngôi vô địch, dù trước đó chẳng ai thể tin vì một số cầu thủ trong ĐTQG có quan đến scandal dàn xếp tỉ số khi thi đấu cho CLB ở Serie A.

Nhớ lại năm 1980, bóng đá Italia sục sôi với scandal mang tên Totonero khiến tiền đạo Paolo Rossi bị treo giò ba năm. Nhưng sau đó anh được giảm án xuống còn hai năm.
 Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006 một cách thuyết phục.

 Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006 một cách thuyết phục.

Chính sự 'ân xá' này đã giúp Paolo Rossi có mặt cùng ĐT Italia ở World Cup 1982 được tổ chức trên đất Tây Ban Nha. Ở vòng đấu bảng, Italia cũng chỉ đứng thứ hai, xếp sau Ba Lan. Nhưng ở vòng đấu tiếp theo họ đã đánh bại Brazil và Argentina. Đến vòng đấu knock-out Azzurri đã xuất sắc loại Ba Lan trước khi thắng Tây Đức trong trận chung kết với tỷ số 3-1 để giành ngôi vô địch.

Còn bản thân tiền đạo Paolo Rossi thì giành danh hiệu “Vua phá lưới”, với 6 lần sút tung lưới đối phương, trong đó có một cú hat-trick ghi vào lưới Brazil.

24 năm sau, bóng đá Italia lại dính vào một scandal dàn xếp tỉ số khác, nhưng quy mô và phức tạp hơn so với hồi những năm đầu 1980. Một loạt cầu thủ dính án. Còn hai CLB lớn là AC Milan và Juventus bị trừ điểm, thậm chí “Lão phu nhân” còn bị “đày” xuống Serie C.

Với một tình cảnh bi đát của bóng đá trong nước như vậy, nhưng đội tuyển Italia lại thi đấu rất hay ở VCK World Cup 2006 mà điển hình là trận thắng đội chủ nhà Đức với tỷ số 2-0 ở bán kết.

Còn trong trận chung kết với Pháp, sau khi tỷ số hai hiệp chính và phụ hòa 1-1, Italia đã thi đấu đầy bàn lĩnh trong loạt sút luân lưu 11m để lên ngôi vô địch. Trận đấu còn đáng nhớ hơn với cú 'thiết đầu công' có một không hai của Zidane vào ngực hậu vệ Marco Materazzi.

Đến kỳ EURO lần này, trước giờ khai cuộc vòng đấu bảng, hậu vệ Domenico Criscito dính vào nghi án dàn xếp tỉ số khi còn thi đấu cho Genoa. Trong danh sách còn có thủ môn Buffon, nhưng sau đó chỉ mình Domenico Criscito bị chịu tội khiến cầu thủ này ấm ức phát biểu: “Tôi chỉ là vật tế thần.”

Tương tự như hai kỳ World Cup trước, Italia chơi hay qua từng trận đấu. Ở vòng đấu bảng, họ chỉ xếp thứ hai sau nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Nhưng ở tứ kết và bán kết, các học trò của HLV Prandelli đã thể hiện được bản lĩnh của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup để tái đấu “Bò tót” trong trận chung kết..

Liệu đây có phải là điềm báo cho vận đen của Tây Ban Nha sắp đến? Còn Italia thì một lần nữa cho thấy, trong khó khăn, khủng hoảng họ luôn biết cách vượt qua để đến với “đỉnh” vinh quang của bóng đá châu Âu.

Chờ xem!


BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
T.T