Trường ca bình luận EURO của TS. Lê Thống Nhất

02/07/2012 06:27
TS. Lê Thống Nhất
(GDVN) - 31 trận đấu của EURO 2012 đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. TS. Lê Thống Nhất có cách cảm nhận của riêng mình: cảm nhận bằng thơ. Và điều bất ngờ thú vị là các bài thơ ấy đều bắt vần nối tiếp nhau và ghép tất cả lại sẽ có một trường ca bình luận EURO 2012.
Tiếng reo ngỡ vỡ sân nhà
Hơn người, thắng trước, thế mà… dễ đâu
 Bạch dương lá bỗng úa mầu
Mới hay thần Zớt nhiệm mầu làm sao…
Gấu Nga thỏa nỗi khát khao
Dzagoev hóa ngôi sao tuyệt vời
Pha lê vỡ nát tơi bời
Nghe thùy dương hát bao lời hân hoan
Bảng tử thần lắm dây oan
Chú lính chì hát khải hoàn là đây
Những trang cổ tích thêm dầy
Mới hay thắng bại chẳng tầy tấc gang
Đôi bên bao cú nhỡ nhàng
Chẳng ai lại dám vội vàng hơn ai
Đôi bên cân sức, cân tài
Muốn thắng thì phải dẻo dai hơn người
Trận đấu đẳng cấp tuyệt vời
Lão tướng phá thủng lưới nơi ngai vàng
Trả miếng, bò tót lao sang
Nửa cân, tám lạng cùng mang điểm về
Bilic sung sướng hả hê
Mandzukic thật gớm ghê mọi đường
Mầu xanh Trap gặp tai ương
Thuyền con ra giữa đại dương dễ chìm
Lescott  phá vỡ gọng kìm
Đánh đầu hiểm hóc quyết dìm gô - loa
Nasri nã pháo từ xa
London đành chấp nhận hòa Pari
Ibra tức tưởi điều gì?
Sheva cú đúp đã ghi bằng đầu
Tuổi cao nào kém ai đâu?
Quả bóng vàng của châu Âu vẫn vàng
Sáu phút hai trái tóc tang
Tám năm để một vinh quang mờ dần
Chắp tay cầu các vị thần
Cũng không cứu nổi một lần chịu thua
Tưởng chủ nhà đứt đường đua
Khi Dzagoev vẫn được mùa lập công
 Thủ quân kịp trút bão giông
Đại bàng trắng thỏa chờ trông trận hòa
Chú lính chì quá tài hoa
Ngược dòng gỡ thật tài ba hai bàn
Tưởng rằng sánh bước hiên ngang
Ai ngờ…cuối trận đầu hàng ngẩn ngơ
Pirlo sút phạt như mơ
Mandzukic cũng làm đờ Thiên thanh
Hai bên muốn thắng không thành
Thôi thì ai cũng phải đành vậy thôi
Đảo xanh khóc đứng, khóc ngồi
Nhưng mà bò tót vẫn nhồi chẳng tha
Torres cú đúp tài ba
Tiễn đưa quân của cụ già hồi hương
Mưa to, sấm chớp bất thường
Như là điềm báo tai ương áo vàng
Năm phút định mệnh tóc tang
Blokhin phải đầu hàng Blanc
Càng đấu kịch tính càng tăng
Ăn miếng trả miếng biết chăng thế nào
Welbeck điệu nghệ làm sao
Thương cho Thụy Điển đổ nhào giấc mơ
ChỈ cần một chút lơ ngơ
Đường chuyền bị nhỡ thời cơ cho người
Jiracek quá tuyệt vời!
Bắn đại bàng trắng nhào rơi sân nhà!
Karagounis tài ba
Thành người săn gấu xứng là thủ quân
Đứa con của các vị thần
Khiến Advocaat dậm chân vò đầu!
Thương cho cơn lốc châu Âu
Trắng tay ôm cả mối sầu ra đi
CR 7 diệu kỳ
Lập nên cú đúp còn gì vui hơn
Xe tăng như thỏa niềm cơn
Chú lính chì phải ngậm hơn hồi hương
Với ba trận thắng phi thường
Hy vọng vô địch lớn nhường nào đây
Gương gấu chết chẳng toàn thây
Làm bò tót phải dạn dầy giữ thân
Dao kia sao cứ cùn dần
Bị sừng đánh gãy một lần buồn sao
Tuy thắng để được thở phào
Nhưng thiên thanh cũng xanh xao nhạt nhòa
Tuy thua nhưng chẳng khóc òa
Bởi mình sức yếu thua là tất nhiên
Rooney vào trận đầu tiên
Cái đầu tuyệt diệu làm nghiêng khung thành
Blokhin tính toán tan tành
Chơi sân Donetsk chỉ giành rủi ro
Đường về chẳng phải che mo
Có chút danh dự thầy trò vẫn vui
Giăng – Van – Giăng chút ngậm ngùi
Bò tót đang đợi biết chui kiểu gì?
Petr Cech trấn giữ diệu kỳ
Đầu CR7 vẫn ghi được bàn
Lỡ tay một chút vỡ tan
Một pha tỏa sáng, Trời ban thông hành!
Lịch sử lặp lại chẳng thành
Câu chuyện thần thoại chỉ dành ngày xưa
Xe tăng nã đạn như mưa
Nét mặt Santos mãi chưa hết rầu
Lại là lật cánh, đánh đầu
 Alonso đã gieo sầu cho ai
Cái chết đến trước sớm mai
Còn đâu tiếng gáy vang dài, vang xa
Buffon - Joe Hart tài ba
Làm sao biết được trẻ - già ai hơn?
Đấu súng mới thỏa nguồn cơn
Tam sư: cay đắng - tủi hờn - tóc tang!
Duyên may sao cứ nhỡ nhàng
Ronaldo vọt xà ngang mấy lần
Đấu súng trả hết nợ nần
Thương Bồ đành phải dừng chân quay về
Xe tăng gầm rú thật ghê
Gặp hàng phòng thủ nhà nghề khó chơi
Mới hay không đánh được người
Bị người đánh lại tả tơi là thường
Đã thua còn bị tai ương
Làm sao giành được ngôi vương của người
Lời nguyện bị xóa giữa đời
Hai lần liền nở nụ cười đăng quang!
TS. Lê Thống Nhất