Tây Ban Nha 2012 xứng đáng vĩ đại nhất mọi thời đại

03/07/2012 14:07
Quế Anh (Bóng đá +)
Viết bình luận cho tờ Daily Mail, cựu danh thủ Jamie Redknapp cho rằng đội hình Tây Ban Nha hiện tại xứng đáng được so sánh với Brazil năm 1970.
Tôi không biết liệu Arsene Wenger có hợp với việc ngồi vào chiếc ghế của một BLV hay không. Tại kì EURO 2012, ông ấy làm việc cho kênh Eurosport và từng nhận xét rằng “Tây Ban Nha đã phản bội lại triết lí của chính họ và đang chơi một thứ bóng đá rất tiêu cực”. Liệu có phải Wenger đang xem đội Tây Ban Nha mà chúng ta đang xem? Hay đó là một đội khác?

Tây Ban Nha luôn nắm quyền điều khiến trận đấu và không thể phủ nhận họ chơi một thứ bóng đá đẹp. Chắc chắn bạn phải ngưỡng mộ cách các cầu thủ Tây Ban Nha xử lí bóng. Tôi cứ ngỡ rằng Wenger phải hiểu điều đó hơn ai hết, bởi ông ấy cũng đang áp dụng cho Arsenal một lối chơi khá giống với Tây Ban Nha.

Cựu tuyển thủ Anh Jamie Redknapp
Cựu tuyển thủ Anh Jamie Redknapp

Những đường chuyền của các cầu thủ Tây Ban Nha dường như tạo ra một ma trận khiến đội bạn lọt vào và không thể thoát ra. Bạn có thể áp sát họ, đuổi theo họ, làm đủ mọi cách nhằm ngăn cản họ, nhưng cuối cùng vẫn khó có thể phá được lối chơi của Tây Ban Nha. Chỉ bằng 1 hay 2 đường chuyền nhanh như chớp, Tây Ban Nha đã có thể tiếp cận vòng cấm của bạn.

Nói đến đây tôi lại nhớ tới Paul Scholes. Tôi tin rằng Scholes dù là một người Anh nhưng vẫn có thể chơi tốt trong đội hình Tây Ban Nha. Hãy nhớ lại trận gặp Italia vừa qua, mọi cầu thủ của Italia trông giống như họ cần mặt nạ thở oxy vào khoảng cuối trận. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn còn khỏe bởi trước đó họ chẳng tốn quá nhiều sức.

Những pha chạm bóng nhạy cảm, những đường chuyền, sự cân bằng và một nhóm cầu thủ luôn tin tưởng vào nhau, đội hình Tây Ban Nha hiện tại xứng đáng được so sánh với Brazil của năm 1970. Khi bạn xem ĐT Anh chơi với 4 tiền vệ còn Tây Ban Nha đá với 6 trước Italia, nó giống như nhìn một người mặc quần bò ống loe và một người mặc quần bò ống đứng. Ống loe đã lỗi thời từ lâu và ĐT Anh so với Tây Ban Nha hiện tại cũng vậy.


Điều đáng kinh ngạc là Tây Ban Nha đã chiến thắng cho dù không có tiền đạo hay nhất của họ là David Villa. Họ đã có 3 danh hiệu lớn liên tiếp và chưa để thua bàn nào trong vòng knock-out kể từ sau khi bị Zinedine Zidane chọc thủng lưới năm 2006. Lí do duy nhất khiến bạn không thể ghi bàn trước Tây Ban Nha là bạn không thể có bóng để làm điều đó!
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Quế Anh (Bóng đá +)