biểu diễn mặc bikini trên máy bay VietJetAir:

GS Nguyễn Lân Dũng: "VietJetAir đã làm trái với thuần phong mỹ tục"

10/08/2012 06:56
Hương Trà
(GDVN) -“Nhìn các ảnh được đăng trên mạng tôi thấy trình diễn bikini ngay giữa hai hàng ghế hành khách thật thiếu tế nhị. Nếu hành khách lại là các vị cao niên thì càng gây phản cảm. Tôi cũng đã đi rất nhiều chuyến bay quốc tế nhưng chưa bao giờ thấy chuyện này ở bất kỳ quốc gia nào”, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhận định.
Ngay sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải những thông tin xung quanh màn biểu diễn vũ điệu Hawaii nóng bỏng của các tiếp viên xinh đẹp cùng những người đẹp Miss Ngôi Sao 2012 trên máy bay VietJetAir nhân dịp khai trương tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang, tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của độc giả.

Để có cái nhìn khách quan hơn về ý tưởng mới lạ gây xôn xao dư luận này, phóng viên báo diện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Nguyễn Lân Dũng.

Biểu diễn “Vũ điệu Hawaii” trên máy bay là trái thuần phong mỹ tục

Việc hãng hàng không tư nhân VietJetAir tổ chức biểu diễn bikini mang tên “vũ điệu Hawaii” trên máy bay để phục vụ hành khách, theo GS Nguyễn Lân Dũng, việc làm này không những vi phạm quy định của ngành Hàng không mà còn trái với thuần phong mỹ tục của nước ta.

GS Nguyễn Lân Dũng nhận định: “Việc tổ chức biểu diễn bikini trên máy bay của VietJetAir nằm ngoài phạm vi khai thác mà hãng này đã đăng ký, khi tổ chức hoạt động biểu diễn VietJetAir cũng không xin phép Cục Hàng không theo đúng quy trình. Hành vi này đã vi phạm Nghị định 60/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng”.

Theo GS Nguyễn Lân Dũng, trình diễn bikini trên máy bay là không đúng với thuần phong mỹ tục nước ta.
Theo GS Nguyễn Lân Dũng, trình diễn bikini trên máy bay là không đúng với thuần phong mỹ tục nước ta.

Chuyến bay đặc biệt với vũ điệu Hawaii nóng bỏng là chuyến bay khai trương từ TP. Hồ Chí Minh đi Nha Trang của VietJetAir. Tham gia chương trình biểu diễn này là “người mẫu” – tiếp viên hàng không và một số bạn nữ là Miss Ngôi sao 2012.  Đây cũng chính là chương trình do hãng hàng không này tài trợ. Trước những phản hồi của dư luận cho rằng đây là việc PR quá lố và phản cảm, GS Nguyễn Lân Dũng cho biết:
“Theo tôi, đây cũng là một trong những hình thức quảng cáo cho dịch vụ bay mới của hãng hàng không này. Tuy nhiên đây là việc không phù hợp với thuần phong mỹ tục ở nước ta và trước hết là vi phạm các quy định của ngành Hàng không. Hơn nữa do nhiều hành khách đã quay phim, chụp ảnh bằng máy điện thoại di động lại là chuyện vi phạm đến việc không được sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử cá nhân khác trên máy bay”.
Trước ý tưởng độc đáo mà đại diện hãng hàng không VietJetAir cho rằng là học tập từ nước ngoài, GS Nguyễn Lân Dũng khẳng định: “Nước ta là một nước phương Đông nên nhiều thuần phong mỹ tục không giống với các nước phương Tây.

Tại Hà Lan và nhiều nước khác tôi thấy trên bãi biển có không ít phụ nữ phơi nắng trong trạng thái khỏa thân hay bán khỏa thân. Tuy nhiên không ai lấy làm lạ vì tập quán của họ không giống với ta.
Nhìn những bức ảnh được đăng trên mạng tôi thấy trình diễn bikini ngay giữa hai hàng ghế hành khách thật thiếu tế nhị. Nếu hành khách lại là các vị cao niên thì càng gây phản cảm.

Tôi cũng đã đi rất nhiều chuyến bay quốc tế nhưng chưa bao giờ thấy chuyện này ở bất kỳ quốc gia nào. Họ "thoáng" hơn ta nhiều mà họ cũng không làm chuyện này”.

Hút khách từ chiêu thức lành mạnh

Thay vì nhảy múa, trình diễn bikini phản cảm trên máy bay, các hãng hàng không có thể khai thác nhiều yếu tố lành mạnh hơn thể thu hút khách hàng.
Từ trái qua là: Miss Gương mặt khả ái, Miss Ấn tượng, Miss Nụ cười và thí sinh lọt top 3 Miss Tài năng của cuộc thi hoa khôi. Cô gái ngoài cùng bên phải cũng chính là nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Ngọc Diệp của hãng này, tham gia cuộc thi hoa khôi.
Từ trái qua là: Miss Gương mặt khả ái, Miss Ấn tượng, Miss Nụ cười và thí sinh lọt top 3 Miss Tài năng của cuộc thi hoa khôi. Cô gái ngoài cùng bên phải cũng chính là nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Ngọc Diệp của hãng này, tham gia cuộc thi hoa khôi.
GS Nguyễn Lân Dũng nhận định: “Chúng ta thấy trên máy bay thường chiếu các phim hài của Canada hay nhiều thể loại phim khác. Nếu hãng hàng không VietJet Air muốn cống hiến cho hành khách những hành động thú vị thì nên sử dụng hình thức biểu diễn ca hát, biểu diễn thời trang (không phải bikini) hay biểu diễn ảo thuật. Vừa lành mạnh  lại vừa gây hứng thú. Có thể mời những người đẹp tham gia và chắc gì cứ phải ăn mặc hở hang thì mới bộc lộ được vẻ đẹp của các ngôi sao này?”.
Trong khi nhiều hãng hàng không như Vietnam Airlines lựa chọn trang phục truyền thống là chiếc áo dài đỏ nổi bật thì VietJet Air lại chọn kiểu trang phục kiệm vải. Phải chăng như vậy là tân tiến, là hiện đại? Đối với trẻ em và hành khách cao niên liệu họ có hứng thú với ý tưởng này không?

Người ta có thể ấn tượng mãi một chuyến bay đầy đủ tiện nghi với đồ ăn ngon, thái độ phục vụ nhã nhặn… chứ không nhất thiết phải trình diễn bikini mới thu hút được khách hàng.
Theo GS Nguyễn Lân Dũng: “Tốt nhất đối với hành khách đi máy bay là thái độ phục vụ tận tình và nhã nhặn của các nữ tiếp viên hành không. Đội ngũ tiếp viên nữ của Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,... đều trẻ đẹp, hơn hẳn về hình thức so với tiếp viên của nhiều hãng hàng không phương Tây. Họ sử dụng nhiều nữ tiếp viên cao niên, vì họ coi trọng kinh nghiệm phục vụ hơn là tiêu chí hình thức”.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hương Trà