Háo hức chờ xem U.21 Thái Lan đấu U.21 Sydney FC

15/10/2012 08:02
Theo TNO
Người hâm mộ phố núi Pleiku đang háo hức chờ xem U.21 Thái Lan và U.21 Úc, hai đội bóng vẫn là ẩn số của giải và là thách thức số một đối với chủ nhà U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam (VN).
U.21 Thái Lan trong buổi tập chiều 14.10.
U.21 Thái Lan trong buổi tập chiều 14.10.

U.21 Thái Lan (TL) sẽ đối đầu với U.21 Singapore, ở trận đấu lúc 15 giờ 30 chiều ngày 15.10.

Singapore đã thua VN ở trận đầu tiên nên đội bóng đến từ đảo quốc sư tử sẽ phải nỗ lực trong trận chiến với TL. Các cầu thủ Singapore chơi khá tốt, nhưng hai bàn thua sớm trước U.21 Báo Thanh Niên VN đã khiến họ vỡ trận.

Đá với TL, chắc chắn U.21 Singapore sẽ phải chơi cẩn trọng hơn để tìm vé vào bán kết.

Các pha tấn công bằng những đường chuyền dài, rồi những cú lật vào trung lộ để tiền đạo Syafiq Zainal và Arifin bật cao đánh đầu vẫn là vũ khí nguy hiểm mà Singapore sẽ tận dụng để đối đầu với TL.

Trong khi đó, TL quyết tâm đoạt thứ hạng cao ở giải đấu này. HLV Sarawut Treephan là danh thủ của bóng đá TL cùng thời với Kiatisak nên rất được đánh giá cao.

Ngôi sao trẻ đắt giá của Bóng đá Thái Lan Napapon Sripratheep.
Ngôi sao trẻ đắt giá của Bóng đá Thái Lan Napapon Sripratheep.

Trong đội hình của TL, nỗi bật là cầu thủ Napapon Sripratheep vừa được đào tạo tại Học viện đào tạo bóng đá trẻ của CLB Barcelona. Ngoài ra, TL còn có các gương mặt đáng chú ý như Wasan Samansin từ đội U.18 Thái Lan đôn lên, và Chitchai Taptep từ đội Học viện Arsenal JMC của TL.

Trao đổi với chúng tôi, HLV TL Sarawut Treephan nói: “U.21 Singapore tuy thua đậm trận mở màn, nhưng tôi không bao giờ đánh giá thấp họ. Tôi từng thi đấu ở Singapore, và tôi biết rõ nền bóng đá nước này luôn đề cao tính kỷ luật và không bao giờ bỏ cuộc.

Tôi nghĩ, họ vẫn sẽ chơi hết mình, và chúng tôi sẽ không dễ dàng thắng trận như ý muốn. 15.10 cũng là sinh nhật của tôi, vì thế tôi hy vọng các cầu thủ của mình sẽ tặng cho tôi món quà đẹp nhất là chiến thắng để tiến vào bán kết”.

Trong trận đấu giữa U.21 Sydney FC và U.21 Lào diễn ra lúc 18 giờ cùng ngày, các cầu thủ đến từ châu Đại Dương được đánh giá nhỉnh hơn.

HLV U.21 Sydney Brian Dene (áo trắng) đang nghiên cứu kỹ các đối thủ.
HLV U.21 Sydney Brian Dene (áo trắng) đang nghiên cứu kỹ các đối thủ.

Có mặt chứng kiến hai trận đấu đầu tiên và không khí tưng bừng ở sân Pleiku, HLV U.21 Sydney Brian Dene nói: “Đầu tiên tôi muốn nói rằng, chúng tôi rất ngạc nhiên về giải đấu của các bạn. Mọi thứ rất tuyệt vời. Giờ thì chúng tôi chỉ còn quan tâm tới các trận đấu. Tôi đã xem 2 trận mở màn và biết thêm về bóng đá trẻ trong khu vực Đông Nam Á.

Lào đã thua  Malaysia một cách đáng tiếc vì họ thiếu kinh nghiệm. Lào có điểm mạnh là họ rất tự tin, bởi thế chúng tôi phải nỗ lực hết mình mới có thể chiến thắng”.
 
Hai cầu thủ trẻ được đánh giá cao của Sydney FC, tiền vệ Lukas Stergiou (trái) và thủ môn Ryan Norval.
Hai cầu thủ trẻ được đánh giá cao của Sydney FC, tiền vệ Lukas Stergiou (trái) và thủ môn Ryan Norval.

Trong thành phần đội Úc, đáng chú ý thủ môn Ryan Norval và tiền vệ tổ chức Peter Triantis. Dù là thành phần mới tập trung, nhưng phần lớn cầu thủ đã khoác áo đội trẻ Sydney FC 2-3 năm nay, và thi đấu ở các giải trẻ ở Úc. Đội trẻ Sydney FC cũng là đội trọng tâm trong chiến dịch xây dựng một lứa cầu thủ mới cho Bóng đá Úc, sau thế hệ những Harry Kewell, Emerton, Tim Cahill, Mark Schwarzer…

Về phía U.21 Lào, HLV trưởng Somsack Keodara nói: “Chúng tôi đã thiếu kinh nghiệm nên để thua Malaysia ở cuối trận. Trận thua đó, buộc chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn trước U.21 Sydney để tìm đường vào bán kết.

Tuy nhiên, dù có phải sớm dừng chân chúng tôi cũng rất vui vì đã góp mặt ở một sân chơi bổ ích. Các cầu thủ của tôi chắc chắn sẽ ý thức hơn về tương lai của mình để tập luyện một cách tốt nhất sau giải đấu này”.
Theo TNO