Giải U21 QT báo Thanh Niên: Thái Lan ém quân chờ nghênh chiến Việt Nam

16/10/2012 06:08
Mai Phương
(GDVN) - Xác định đối thủ lớn nhất của mình là U21 Việt Nam nên U21 Thái Lan đã ‘ém quân’ trong trận gặp U21 Singapore để chiến với chủ nhà ở lượt đấu cuối.
Chiều 15/10, giải bóng đá U21 Quốc tế báo Thanh Niên đã diễn ra hai trận đấu ở lượt đấu thứ 2. Ở bảng A, dù được đánh giá là một trong hai ứng cử viên cho chức vô địch cùng với chủ nhà U21 Việt Nam nhưng U21 Thái Lan đã có trận hòa vô cùng nhạt nhẽo trước đội bóng vừa bị Việt Nam vùi dập với tỉ số của một ván tennis, U21 Singapore. Ở trận đấu muộn hơn, U21 Lào đã để thua trước U21 Sydney với tỉ số 1-2.
Để thua đậm trước U21 Việt Nam trong lượt đấu đầu tiên nên U21 Singapore thể hiện quyết tâm giành điểm trước U21 Thái Lan để nuôi hy vọng giành quyền vào bán kết. Thực tế, các cầu thủ trẻ đến từ đảo quốc sư tử đã chơi hay hơn rất nhiều so với trận ra quân và tạo ra không dưới 3 cơ hội ăn bàn mười mươi về phía khung thành U21 Thái Lan. Nhưng rất tiếc cho các học trò của HLV Robin Chitrakar khi họ lại bị hết xà ngang đến cột dọc từ chối bàn thắng của mình.

Một trận đấu nhạt nhòa của ứng viên vô địch U21 Thái Lan (áo xanh).
Một trận đấu nhạt nhòa của ứng viên vô địch U21 Thái Lan (áo xanh).

Với U21 Thái Lan, dù đã tung sao trẻ Napapon Sri Prathep - cầu thủ vừa được tham gia tập huấn tại Học viện Đào tạo bóng đá trẻ La Masia của CLB Barcelona vào sân ở hiệp hai nhưng không thể thay đổi cục diện trận đấu. Cũng có một số cú sút nguy hiểm của các cầu thủ U21 Thái Lan về phía khung thành thủ môn Syazwan Buhari nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi và hai đội kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 0-0. Sau trận hòa này, cửa vào bán kết của U21 Singapore hẹp hơn bao giờ hết bởi họ chỉ có thể đi tiếp khi U21 Thái Lan để thua U21 Việt Nam từ 6 bàn trở lên.

U21 Sydney lội ngược dòng ngoạn mục trước U21 Lào.
U21 Sydney lội ngược dòng ngoạn mục trước U21 Lào.

Ở trận đấu ở bảng B, U21 Lào vẫn chơi khá hay trước ẩn số của giải U21 Sydney. Thậm chí, các cầu thủ đến từ xứ Triệu voi còn có được bàn thắng dẫn trước từ cú sút xa của tiền vệ mang áo số 10 Khounta Sivongthong. Sau khi bị dẫn trước, U21 Sydney đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của các cầu thủ trẻ đến từ châu Đại dương cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng đẹp mắt nhất từ đầu giải của cầu thủ Naumoff.
Bị gỡ hòa, tinh thần lẫn thể lực của các cầu thủ U21 Lào xuống dốc rõ rệt. Trong khi U21 Sydney lại tổ chức được những đợt tấn công khá bài bản về khung thành U21 Lào. Kết cục của trận đấu được định đoạt ở phút thứ 87 khi Joshua MacDonald đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 cho U21 Sydney sau khi thủ môn U21 Lào bắt bóng không dính. Thật đáng tiếc cho U21 Lào khi họ đã phải sớm nói lời chia tay giải sau 2 trận thua liên tiếp, nhưng dù sao họ cũng để lại rất nhiều ấn tượng với khán giả phố Núi với sự tiến bộ vượt bậc của mình.
Mai Phương