'Làm gỏi' Sydney FC, U21 Việt Nam hẹn Malaysia ở chung kết

19/10/2012 20:50
Mai Phương
(GDVN) - Chủ nhà U21 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại đại diện đến từ nước Úc U21 Sydney FC để vào chung kết gặp U21 Malaysia. (Xem clip trận đấu)
U21 Sydney FC được đánh giá là đội bóng được đào tạo bài bản và khá chuyên nghiệp nên ban huấn luyện U21 Việt Nam đã cẩn trọng tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu này. Mặc dù vậy, U21 Việt Nam đã có phần bị căng cứng và không thể hiện được gì nhiều trong những phút đầu của trận đấu.

Không những thế, nếu tiền đạo của đội khách đến từ Châu Đại Dương chính xác hơn trong tình huống đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh sau sai lầm chết người của hàng thủ U21 Việt Nam thì có lẽ U21 Sydney FC đã có được bàn mở tỉ số.

U21 Việt Nam đã có những phút khó khăn trước U21 Sydney FC.
U21 Việt Nam đã có những phút khó khăn trước U21 Sydney FC.

U21 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi đội bạn áp dụng lối chơi áp sát với những cầu thủ có sức mạnh hơn hẳn các cầu thủ áo đỏ. Mãi đến phút thứ 30, U21 Việt Nam mới có cơ hội ăn bàn đầu tiên, đón đường chuyền dài của tuyến dưới, Hà Minh Tuấn khéo léo qua người và đối mặt với thủ môn Ryal Norval, nhưng cú sút của tiền đạo này không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn của U21 Sydney FC.

Khán giả có mặt trên sân Pleiku cũng không phải chờ lâu để được ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Cầu thủ mở điểm cho U21 Việt Nam vẫn là Đình Bảo. Tiền đạo mang áo số 12 của U21 Việt Nam đón đường chuyền từ cánh phải của Phi Sơn và tung cú dứt điểm bóng đi chìm và hiểm học khiến thủ thành đội bạn bó tay. Đây đã là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo xứ Nghệ tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên. Hiệp một trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về U21 Việt Nam.

Đình Bảo tiếp tục thể hiện phong độ rất cao với bàn mở tỉ số cho U21 Việt Nam.
Đình Bảo tiếp tục thể hiện phong độ rất cao với bàn mở tỉ số cho U21 Việt Nam.

Ngay đầu hiệp hai, Duy Thanh và Phi Sơn có pha phối hợp bên cánh phải trước khi Phi Sơn có đường chuyền dọn cỗ vào trong cho Đình Bảo, trong tư thế khá trống trải, tiền đạo này lại đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành của U21 Sydney FC, nhưng rất may mắ khi bóng lại bật ra đúng vị trí của Hà Minh Tuấn và tiền đạo này không quá khó để nhân đôi cách biệt cho U21 Việt Nam.

Dẫn 2-0, các cầu thủ U21 Việt Nam chơi khá chủ động, U21 Sydney FC cũng đã cố gắng dồn đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng không tạo được cơ hội nào nguy hiểm do các cầu thủ phòng ngự chủ nhà chơi khá chắc chắn.

Đến phút 81, U21 Việt Nam có bàn thắng thứ 3 khi cầu thủ vào sân thay người Vũ Minh Tuấn có pha solo bên cánh trái và dứt điểm gọn gàng tung lưới đội khách. Những phút cuối của trận đấu, U21 Việt Nam thể hiện khả năng giữ bóng khá tốt, và điều này làm các cầu thủ U21 Sydney FC phần nào bị ức chế nên liên tục có những pha phạm lỗi ác ý. Từ một tình huống phạm lỗi của U21 Sydney FC, Viết Duy của U21 Việt Nam đã không giữ được bình tĩnh và nhận thẻ đỏ đáng tiếc ở những giây cuối cùng của trận đấu.

U21 Malaysia (áo vàng) sẽ là đối thủ của U21 Việt Nam trong trận chung kết.
U21 Malaysia (áo vàng) sẽ là đối thủ của U21 Việt Nam trong trận chung kết.

Dễ dàng thắng U21 Sydney FC, đối thủ của U21 Việt Nam sẽ là U21 Malaysia. Bởi trận bán kết 1 diễn ra trước đó ít phút, U21 Malaysia đã giành chiến thắng với tỉ số sát nút 1-0 trước U21 Thái Lan tạo được hàng tá cơ hội về phía khung thành của thủ môn Sudprasert. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Ibrahim ở phút thứ 54.

Các trận tranh hạng 3 và trận chung kết của giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên sẽ diễn ra vào chiều ngày 21/10.

- 15h30, tranh hạng ba: U21 Thái Lan – U21 Sydney FC
- 18h00, chung kết: U21 Việt Nam - U21 Malaysia
Mai Phương