Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên

Hạ đẹp Thái Lan, U21 Sydney FC giành giải ba

21/10/2012 19:35
Mai Phương
(GDVN) - Chỉ phải gặp các cầu thủ trẻ của Sydney FC là cơ hội để U21 Thái Lan lấy lại thể diện của mình nhưng những gì họ thể hiện để lại nỗi thất vọng lớn.
Thái Lan luôn được coi là nền bóng đá phát triển bậc nhất ‘ao làng’ Đông Nam Á. Các nhà quản lý bóng đá đất nước này còn đang xây dựng lứa trẻ cho những mục tiêu rất xa là Asian Cup và World Cup. Nhưng nhìn những gì mà các cầu thủ trẻ U21 Thái Lan thể hiện ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm nay thì có lẽ mục tiêu ấy của bóng đá Thái Lan còn xa vời lắm.

Đến với giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm nay, U21 Thái Lan cùng với chủ nhà U21 Việt Nam được coi là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ở trận đấu mở màn ở bảng A, U21 Thái Lan chỉ phải gặp U21 Singapore, đội bóng vừa thất bại trước chủ nhà U21 Việt Nam với tỉ số của một ván tennis nhưng các cầu thủ U21 Thái Lan lại có trận hòa nhạt nhẽo với tỉ số 0-0. Có nhiều ý kiến cho rằng U21 Thái Lan ‘giấu bài’ trước trận đấu U21 Việt Nam ở lượt trận cuối của bảng A.

U21 Thái Lan gây thất vọng lớn tại giải năm nay.
U21 Thái Lan gây thất vọng lớn tại giải năm nay.

Nhưng đến khi gặp các cầu thủ chủ nhà, các học trò của HLV Sarawwoot cũng không thể hiện gì được nhiều và dễ dàng nhận thất bại với tỉ số 0-2 trước U21 Việt Nam. Chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đấu vòng bảng và không ghi được bàn thắng nào nhưng U21 Thái Lan vẫn lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng bán kết gặp U21 Malaysia. Ở trận bán kết ấy, U21 Thái Lan tiếp tục để các cầu thủ U21 Malaysia làm mưa làm gió, nếu các cầu thủ tấn công của U21 Malaysia chính xác hơn trong những tình huống dứt điểm thì có lẽ tỉ số trận đấu không chỉ là một bàn cách biệt. 

U21 Sydney FC được đánh giá là đội bóng được đào tạo khá bài bản nhưng thành phần các cầu thủ trẻ đến từ nước Úc phần lớn là các cầu thủ thuộc lứa U19 và có rất ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Gặp một đối thủ được đánh giá yếu hơn trong trận tranh hạng ba là cơ hội cực lớn để U21 Thái Lan tung hết ‘bài vở’ được cho là đã giấu trong 3 trận đã đấu để phần nào gỡ lại thể diện của mình.

U21 Thái Lan không thể hiện được gì nhiều trước U21 Sydney FC.
U21 Thái Lan không thể hiện được gì nhiều trước U21 Sydney FC.

Dù đã có cố gắng vượt bậc so với 3 trận đấu kể từ đầu giải khi ghi được bàn thắng đầu tiên của mình nhưng U21 Thái Lan vẫn phải ngậm ngùi nhận thất bại với tỉ số 1-2 trước U21 Sydney FC. Ngay trong hiệp một, các cầu thủ U21 Sydney FC đã có được bàn mở tỉ số do công của tiền vệ mang áo số 5 Matt Stewart từ tình huống tổ chức phòng ngự khá lỏng lẻo của U21 Thái Lan. 

Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ U21 Thái Lan thi đấu nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ không tổ chức được đường bóng nào ra hồn về phía U21 Sydney FC. Khi trận đấu trôi về phút cuối cùng của trận đấu, tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay U21 Sydney FC thì U21 Thái Lan bất ngờ có được bàn gỡ hòa 1-1 do công của Settasuk Surawit. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Joshua MacDonald đã kết liễu đội bóng xứ Chùa Vàng bằng bàn thắng ở phút 90+2.

Cảnh tượng ẩu đả diễn ra cuối trận đấu giữa U21 Thái Lan và U21 Sydney FC.
Cảnh tượng ẩu đả diễn ra cuối trận đấu giữa U21 Thái Lan và U21 Sydney FC.

Không những để thua trong trận tranh hạng ba với U21 Sydney FC, U21 Thái Lan còn để lại một ấn tượng không lấy gì là đẹp đẽ khi cả ban huấn luyện lần các cầu thủ đến từ xứ Chùa Vàng không thể giữ được sự kiềm chế của mình sau bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của U21 Sydney FC, lao vào sân phản ứng dẫn đến cảnh ẩu đả khi trận đấu kết thúc. 

Phát biểu sau trận đấu

HLV Sarawut Treephan (U21 Thái Lan): "Chúng tôi đã thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ U.21 Sydney có thể lực và thể hình tốt hơn. Họ đã tận dụng điều đó để chiếm ưu thế và giành chiến thắng. Ở cuối trận, các cầu thủ U.21 Sydney cũng thiếu fair-play khi không trả lại bóng cho chúng tôi".

HLV Brian Dene (U21 Sydney): "Các cầu thủ của tôi đã tuân thủ đúng đấu pháp. Nhìn toàn cục trận đấu, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng khi cầm bóng nhiều và tạo được một số cơ hội".

Mai Phương