"Rất nhiều người trên facebook phát ngôn thiếu trách nhiệm"

21/11/2012 07:18
Độc giả Nguyễn Hữu Lâm
(GDVN) - "Thực tế là khó có thể đòi hỏi cư dân Facebook sòng phẳng được. Bởi vì đa số không chính danh. Tuy nhiên, sự thật là người ngoài đời không dám lên tiếng nửa câu vì ngại va chạm, nhưng lên FB lại chém gió "phần phật" một cách thiếu trách nhiệm", độc giả Nguyễn Hữu Lâm bày tỏ.
Ngay sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết của độc giả Phạm Quốc Dũng với nội dung "Cần phải chấm dứt ngay hoạt động của facebook tại Việt Nam", tòa soạn đã nhận được hàng trăm email, hàng ngàn comment phản hồi của rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau của độc giả trong và ngoài nước.
Một trong những ý kiến đó là của độc giả Nguyễn Hữu Lâm. Mời độc giả cùng theo dõi:
ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)
Tôi đã đọc rất kỹ các ý kiến trái chiều nhau được đưa ra xung quanh ý kiến của độc giả Phạm Quốc Dũng với nội dung, cần chấm dứt ngay hoạt động của facebook tại Việt Nam.
Thực sự phải nói đây là một ý kiến khá táo bạo, đi ngược lại với rất nhiều quan điểm hiện nay. Tôi đánh giá cao sự mạnh dạn của tác giả và trân trọng ý kiến đó. Và qua ý kiến của độc giả Phạm Quốc Dũng cũng cho thấy một thực tế ở Việt Nam chúng ta, đó là chân lý luôn thuộc về số đông. Chỉ cần bất cứ ai có ý kiến phản bác, chưa cần biết ý kiến đó thế nào, hay hay dở, có phải là ý kiến thể hiện sự chân thành không... thì đã bị "ném đá" không thương tiếc. Chúng ta luôn nói tới phản biện (ở đây chưa nói đến đúng sai), nhưng khi vừa có một ý kiến phản biện lên tiếng, đã có hàng trăm, ngàn, thậm chí hàng chục ngàn ý kiến đưa ra đòi tìm, đòi xử, rồi chửi bới... thì mới lý giải tại sao, việc phản biện rất khó thực hiện.  Là một người thường xuyên sử dụng facebook và một số mạng xã hội khác từ vài năm nay, tôi thấy, đúng là facebook có rất nhiều mặt tích cực, đáng để sử dụng mà nhiều ý kiến đã phân tích rất kỹ càng. Đồng thời, rất nhiều người sử dụng facebook vào mục đích tốt đẹp mà ở đây, tôi chỉ xin điểm lại một vài trong số đó mà có lẽ mọi người đều biết. Đó là facebook của Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ở đây, không chỉ là trang thông tin riêng của ông mà nó đã trở thành một diễn đàn để mọi người có thể chia sẻ và nhờ ông tư vấn, giúp đỡ, trả lời các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đó là facebook của các nghệ sỹ có tên tuổi như Chí Trung, Hoài Linh, Xuân Bắc...  là nơi để mọi người bày tỏ, chia sẻ những câu chuyện với các nghệ sỹ.
Ảnh: minh họa, nguồn internet
Ảnh: minh họa, nguồn internet
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì không thể không nói đến mặt hạn chế, tiêu cực trong đó. Bởi thực tế, nhiều bạn trẻ, nhiều người ẩn danh lại sử dụng facebook vào mục đích rất xấu, ăn nói thiếu văn hóa, thiếu ý thức, trách nhiệm... Thậm chí, có một số người, còn lợi dụng facebook để thành nơi chửi bới, chửi những người lớn tuổi, kể cả là bố mẹ, ông bà, thầy cô...Rồi đưa thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng quyền, lợi ích, danh dự, nhân phẩm người khác... Đó là điều cần phải phản đối, cần phải có những chế tài pháp luật đủ mạnh nhằm truy tìm và xử lý thật nghiêm minh. Tất nhiên không thể đòi hỏi cư dân facebook sòng phẳng hoàn toàn được. Bởi, thực chất đa số các thành viên ở đây đều không chính danh. Thực tế, nhiều người ngoài đời không dám lên tiếng đến nửa câu vì ngại những sự va chạm nọ kia nhưng lên facebook  lại chém gió "phần phật" một cách thiếu trách nhiệm. Nếu xét trên mặt này, tôi cho rằng, việc đóng cửa facebook tại Việt Nam như ý kiến của độc giả Phạm Quốc Dũng cũng là hợp lý. Bởi nó, vừa đỡ mất thời gian, vừa đỡ phải bận tâm trước trước những phát ngôn thiếu trách nhiệm.* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Độc giả Nguyễn Hữu Lâm