Hồ Hà rực rỡ, Uyên Linh ngọt ngào, Văn Mai Hương lạ lẫm

16/01/2012 08:06
Lê Ngọc Dương Cầm - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

(GDVN) - Tuy chất lượng âm thanh không thật tốt nhưng liveshow 1 Bài hát yêu thích tại sâu khấu Lan Anh, TP.HCM tối 15/1 có thể ví như một bữa tiệc thịnh soạn. Khán giả truyền hình được "ăn ngon miệng" bởi có lẽ lần đầu tiên một chương trình ca nhạc tổng hợp nhiều ca sĩ, phong cách âm nhạc đa sắc đến như vậy.

BTC hẳn có lý khi để Hồ Ngọc Hà mở màn liveshow đầu tiên của Bài hát yêu thích lầ đầu tiên tổ chức. Hà Hồ vừa sang trọng vừa cuồng nhiệt trong ca khúc Sẽ mãi bên nhau (sáng tác Dương Khắc Linh). Giọng hát đặc trưng cùng những bước nhảy rực rỡ đầy ma lực sở trường, Hồ Ngọc Hà đã mang đến cho khán giả một tiết mục ấn tượng, xứng tầm một nữ ca sĩ đẳng cấp hiện nay.
BTC hẳn có lý khi để Hồ Ngọc Hà mở màn liveshow đầu tiên của Bài hát yêu thích lầ đầu tiên tổ chức. Hà Hồ vừa sang trọng vừa cuồng nhiệt trong ca khúc Sẽ mãi bên nhau (sáng tác Dương Khắc Linh). Giọng hát đặc trưng cùng những bước nhảy rực rỡ đầy ma lực sở trường, Hồ Ngọc Hà đã mang đến cho khán giả một tiết mục ấn tượng, xứng tầm một nữ ca sĩ đẳng cấp hiện nay.
Sân khấu đột ngột chuyển sang một gam buồn nhẹ, chàng thư sinh Hà Anh Tuấn phiêu lãng giữa cánh rừng của buổi chiều tà, da diết trong một cuộc tình Lạc lối (sáng tác: Hồ Hoài Anh). Giọng hát Hà Anh Tuấn mộc mạc, “hát như nói” trên nền nhạc chậm, như một lời tự sự khắc khoải.
Sân khấu đột ngột chuyển sang một gam buồn nhẹ, chàng thư sinh Hà Anh Tuấn phiêu lãng giữa cánh rừng của buổi chiều tà, da diết trong một cuộc tình Lạc lối (sáng tác: Hồ Hoài Anh). Giọng hát Hà Anh Tuấn mộc mạc, “hát như nói” trên nền nhạc chậm, như một lời tự sự khắc khoải.
Đến với livehsow bằng một ca khúc tự sáng tác mang tên Anh mơ, Anh Khang chứng tỏ tài năng khi tự đàn piano và hát. Đây là bài hát anh viết bằng chính những trải nghiệm yêu đương của mình. Phong thái, giọng hát nhẹ nhàng của Anh Khang cuốn hút người xem một cách tự nhiên.
Đến với livehsow bằng một ca khúc tự sáng tác mang tên Anh mơ, Anh Khang chứng tỏ tài năng khi tự đàn piano và hát. Đây là bài hát anh viết bằng chính những trải nghiệm yêu đương của mình. Phong thái, giọng hát nhẹ nhàng của Anh Khang cuốn hút người xem một cách tự nhiên.
Một Bích Phương trong chiếc đầm nền nã, quyến rũ, cất giọng hát trong tiếng kèn saxo phone của Trọng Phúc. Cô gái như chơi vơi nỗi khát khao yêu đương trên một sân khấu rộng lớn, trong ca khúc Có khi nào rời xa (sáng tác: Tiên Cookie).
Một Bích Phương trong chiếc đầm nền nã, quyến rũ, cất giọng hát trong tiếng kèn saxo phone của Trọng Phúc. Cô gái như chơi vơi nỗi khát khao yêu đương trên một sân khấu rộng lớn, trong ca khúc Có khi nào rời xa (sáng tác: Tiên Cookie).
Mùa đông với những tán cây trụi lá, một chàng trai lang thang bước, nhớ về những mùa đông trước, tay trong tay người yêu. Tô Minh Đức có một giọng hát trầm ấm, lột tả được nội dung mà nhạc sĩ Thành Vương gửi gắm trong ca khúc Ký ức mùa đông.
Mùa đông với những tán cây trụi lá, một chàng trai lang thang bước, nhớ về những mùa đông trước, tay trong tay người yêu. Tô Minh Đức có một giọng hát trầm ấm, lột tả được nội dung mà nhạc sĩ Thành Vương gửi gắm trong ca khúc Ký ức mùa đông. 
Giọng hát luyến láy, âm vực cao, kỹ thuật, xuất thần của Nguyên Thảo, cùng với cách hoà âm, phối khí hiện đại, đã tạo cho ca khúc Thu cạn của Giáng Son trở thành một tiết mục đọng lại trong lòng khán giả. Tiết mục Thu cạn của Nguyên Thảo có khả năng tiến sâu vào cuộc chơi Bài hát yêu thích.
Giọng hát luyến láy, âm vực cao, kỹ thuật, xuất thần của Nguyên Thảo, cùng với cách hoà âm, phối khí hiện đại, đã tạo cho ca khúc Thu cạn của Giáng Son trở thành một tiết mục đọng lại trong lòng khán giả. Tiết mục Thu cạn của Nguyên Thảo có khả năng tiến sâu vào cuộc chơi Bài hát yêu thích.
Đinh Mạnh Ninh tiếp tục tìm kiếm thành công trong các ca khúc tự sáng tác, lần này là với Lời yêu nào.
Đinh Mạnh Ninh tiếp tục tìm kiếm thành công trong các ca khúc tự sáng tác, lần này là với Lời yêu nào.
Không có ngoại hình bắt mắt, Trung Quân đã cố tình chinh phục khán giả bằng phần nghe qua ca khúc Chiếc đi văng, một sáng tác của Phạm Hải Âu. Giọng hát baritone của Trung Quân khá tốt trong tiếng guitar điện dặt dìu.
Không có ngoại hình bắt mắt, Trung Quân đã cố tình chinh phục khán giả bằng phần nghe qua ca khúc Chiếc đi văng, một sáng tác của Phạm Hải Âu. Giọng hát baritone của Trung Quân khá tốt trong tiếng guitar điện dặt dìu.
Thu hút khán giả về phần nhìn trong đêm diễn chính là ca sĩ Đoan Trang, trong ca khúc Nữ thần (đồng sáng tác: Lil Nguyễn – Quốc Bảo). Cô đã đầu tư khá chu đáo về phần vũ đạo, trang phục đẹp mắt. Có lẽ, cô ca sĩ có biệt danh “chocolate” đang tận dụng phần “nhìn” để vực dậy ca khúc của mình đang lẹt đẹt ở vị trí thứ 20 trong bảng bình chọn Bài hát yêu thích tháng 1, sau khi khán giả nghe phần “tiếng” chăng? Công bằng mà nói, muốn nghe được lời ca khúc Nữ thần do Đoan Trang hát, khán giả phải tập trung hết mức vì tiết tấu quá nhanh.
Thu hút khán giả về phần nhìn trong đêm diễn chính là ca sĩ Đoan Trang, trong ca khúc Nữ thần (đồng sáng tác: Lil Nguyễn – Quốc Bảo). Cô đã đầu tư khá chu đáo về phần vũ đạo, trang phục đẹp mắt. Có lẽ, cô ca sĩ có biệt danh “chocolate” đang tận dụng phần “nhìn” để vực dậy ca khúc của mình đang lẹt đẹt ở vị trí thứ 20 trong bảng bình chọn Bài hát yêu thích tháng 1, sau khi khán giả nghe phần “tiếng” chăng? Công bằng mà nói, muốn nghe được lời ca khúc Nữ thần do Đoan Trang hát, khán giả phải tập trung hết mức vì tiết tấu quá nhanh.
Dòng nhạc Soul kết hợp nói “rap” mang tên I’m Lavy (sáng tác: Dương Khắc Linh – Antoneous Maximus) của Phương Vy đã mang đến đêm nhạc một không khí vui nhộn, trẻ trung. Tiết mục của Phương Vy khá ấn tượng cả phần nghe, lẫn phần nhìn và được nhạc sĩ Lê Quang khen ngợi.
Dòng nhạc Soul kết hợp nói “rap” mang tên I’m Lavy (sáng tác: Dương Khắc Linh – Antoneous Maximus) của Phương Vy đã mang đến đêm nhạc một không khí vui nhộn, trẻ trung. Tiết mục của Phương Vy khá ấn tượng cả phần nghe, lẫn phần nhìn và được nhạc sĩ Lê Quang khen ngợi.
Hà Okio chọn cho mình cách trình diễn đơn giản bằng cây đàn guitar thùng trong ca khúc tự sáng tác mang tên Nơi ấy.Tuy đơn giản, nhưng chính nét phong trần, giọng hát ấm áp của anh vẫn đủ sức thu hút khán giả.
Hà Okio chọn cho mình cách trình diễn đơn giản bằng cây đàn guitar thùng trong ca khúc tự sáng tác mang tên Nơi ấy.Tuy đơn giản, nhưng chính nét phong trần, giọng hát ấm áp của anh vẫn đủ sức thu hút khán giả.
Xứng đáng là người đang dẫn đầu danh sách top 15, quán quân Việt Nam Idol 2010 bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả. Giọng hát rõ lời, ổn định làn hơi, kỹ thuật, giàu cảm xúc của Uyên Linh trong ca khúc Người hát tình ca (sáng tác: Lưu Thiên Hương) đã hoàn toàn chinh phục khán giả.
Xứng đáng là người đang dẫn đầu danh sách top 15, quán quân Việt Nam Idol 2010 bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả. Giọng hát rõ lời, ổn định làn hơi, kỹ thuật, giàu cảm xúc của Uyên Linh trong ca khúc Người hát tình ca (sáng tác: Lưu Thiên Hương) đã hoàn toàn chinh phục khán giả.
Á quân Việt Nam Idol 2010 Văn Mai Hương gây thu hút và thiện cảm của khán giả bằng sự đáng yêu, trong sáng và lạ lẫm trong giọng hát lẫn ngoại hình, qua ca khúc Nếu như anh (sáng tác: Nguyễn Đức Cường).
Á quân Việt Nam Idol 2010 Văn Mai Hương gây thu hút và thiện cảm của khán giả bằng sự đáng yêu, trong sáng và lạ lẫm trong giọng hát lẫn ngoại hình, qua ca khúc Nếu như anh (sáng tác: Nguyễn Đức Cường).
Sự tái hợp hiếm hoi của của 3 thành viên nhóm MTV trong ca khúc Nhắm mắt của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Từng là nhóm nhạc nam nổi tiếng và hay nhất TP.HCM, sự xuất hiện trở lại của MTV trong ca khúc vui nhộn đã gây phấn chấn cho khán giả. Xem ra, MTV vẫn giữ được phong độ như ngày nào.
Sự tái hợp hiếm hoi của của 3 thành viên nhóm MTV trong ca khúc Nhắm mắt của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Từng là nhóm nhạc nam nổi tiếng và hay nhất TP.HCM, sự xuất hiện trở lại của MTV trong ca khúc vui nhộn đã gây phấn chấn cho khán giả. Xem ra, MTV vẫn giữ được phong độ như ngày nào.
Là nhóm rock duy nhất trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 1 nhưng nhóm Ban nhạc quái vật tí hon khá nhạt nhoà trong ca khúc tự sáng tác Vì đời, bởi không đủ độ “máu lửa” của dòng nhạc rock, cũng như lời bài hát hài hước một cách vô vị.
Là nhóm rock duy nhất trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 1 nhưng nhóm Ban nhạc quái vật tí hon khá nhạt nhoà trong ca khúc tự sáng tác Vì đời, bởi không đủ độ “máu lửa” của dòng nhạc rock, cũng như lời bài hát hài hước một cách vô vị.
Lê Ngọc Dương Cầm - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng