Tranh dự thi của Hà Phương, 4A2 Tiểu học Nguyễn Tri Phương (MS: 126)

16/10/2012 15:09
Ban Biên Tập
(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Hà Phương, tới từ lớp 4A2, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.
Em vẽ hình ảnh một bác sỹ thiên thần, chữa bệnh cho các bạn không may bị mắc bệnh hiểm nghèo. Thông điệp bức tranh mà em muốn gửi tới là: Em ước mong có một bác sỹ thiên thần luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi khi các bạn cần đến cô. Cô không chỉ có mặt ở bệnh viện , mà còn có mặt ở khắp các nẻo vùng thôn quê nghèo- nơi mà các bạn không có điều kiện để vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ thiên thần sẽ gửi đến cho các bạn những viên thuốc tiên – khi các bạn uống thuốc của cô ban cho, các bạn sẽ xoa dịu được đau đớn đang hoành hành, để các bạn mau sớm khỏi bệnh và có thể vui chơi , học hành như mình. Và đặc biệt hơn nữa là bác sĩ thiên thần còn ban thuốc “ SỨC KHỎE” để các bạn có được sức khỏe vô biên chống chọi được mọi căn bệnh hiểm nghèo.
Em vẽ hình ảnh một bác sỹ thiên thần, chữa bệnh cho các bạn không may bị mắc bệnh hiểm nghèo. Thông điệp bức tranh mà em muốn gửi tới là: Em ước mong có một bác sỹ thiên thần luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi khi các bạn cần đến cô. Cô không chỉ có mặt ở bệnh viện , mà còn có mặt ở khắp các nẻo vùng thôn quê nghèo- nơi mà các bạn không có điều kiện để vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ thiên thần sẽ gửi đến cho các bạn những viên thuốc tiên – khi các bạn uống thuốc của cô ban cho, các bạn sẽ xoa dịu được đau đớn đang hoành hành, để các bạn mau sớm khỏi bệnh và có thể vui chơi , học hành như mình. Và đặc biệt hơn nữa là bác sĩ thiên thần còn ban thuốc “ SỨC KHỎE” để các bạn có được sức khỏe vô biên chống chọi được mọi căn bệnh hiểm nghèo.
Ban Biên Tập