Chùm ảnh: Sắc Xuân len vào từng ngõ ngách phố cổ Hà Nội

26/01/2013 10:42
Trần Kháng
(GDVN) - Sắc Xuân đang len lỏi vào từng ngõ, ngách của của phố cổ Hà Nội bởi những cành đào khoe sắc thắm, bởi những gian hàng bày bán đồ trang trí Tết. Đi dọc phố cổ những ngày này, du khách dễ dàng cảm nhận một cái tết Việt đang đến rất gần.
Những cành hoa đào đang nở đã được bày bán trên phố Hàng Lược, Hàng Rươi… từ ngoài mùng 10 tháng chạp (12 âm lịch).
Những cành hoa đào đang nở đã được bày bán trên phố Hàng Lược, Hàng Rươi… từ ngoài mùng 10 tháng chạp (12 âm lịch).
Thị trường hoa giả cũng ngập tràn trên các con phố của phố Cổ
Thị trường hoa giả cũng ngập tràn trên các con phố của phố Cổ 
Đào cành được các thương lái cắt từ vườn đào Nhật Tân đem xuống phố và có giá thấp nhất là 50.000 đồng.
Đào cành được các thương lái cắt từ vườn đào Nhật Tân đem xuống phố và có giá thấp nhất là 50.000 đồng.
Những hàng hoa nhựa, hoa giả bắt mắt, thu hút được nhiều người quan tâm và chọn mua.
Những hàng hoa nhựa, hoa giả bắt mắt, thu hút được nhiều người quan tâm và chọn mua.
Các chủ cửa hàng hoa giả luôn bận rộn với các đơn hàng.
Các chủ cửa hàng hoa giả luôn bận rộn với các đơn hàng.
Một vị khách đang chọn những bông hoa lan nhựa
Một vị khách đang chọn những bông hoa lan nhựa
Phố Hàng Mã rực ỡ với những đồ trang trí cho ngày tết
Phố Hàng Mã rực ỡ với những đồ trang trí cho ngày tết
Gian hàng bày bán đồ trang trí đẹp mắt
Gian hàng bày bán đồ trang trí đẹp mắt 
Những lời chúc cho một năm mới tốt lành.
Những lời chúc cho một năm mới tốt lành.
Giây pháo giả biểu tượng cho niềm vui không thể thiếu trong những ngày tết xưa.
Giây pháo giả biểu tượng cho niềm vui không thể thiếu trong những ngày tết xưa.
Cá chép ông công, ông táo.
Cá chép ông công, ông táo.
Công việc vận chuyển hàng hóa trở nên bận rộn nhất trong những ngày cuối năm.
Công việc vận chuyển hàng hóa trở nên bận rộn nhất trong những ngày cuối năm.
Niềm vui….
 Niềm vui….
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Trần Kháng