Ấm áp lễ đầy tháng cháu bé trong vụ bắt cóc ở BV Phụ sản TƯ

11/12/2011 15:36
Thành Chung
(GDVN) - Mặc dù trời rét nhưng từ sớm, rất đông họ hàng, bạn bè, hàng xóm của gia đình đã tới chung vui, chúc mừng lễ đầy tháng "muộn" của cháu Phạm Trường Hà.
Dù trời rét nhưng hôm nay là ngày vui của cháu Hà nên cả hai mẹ con đều dậy sớm hơn mọi khi.
Dù trời rét nhưng hôm nay là ngày vui của cháu Hà nên cả hai mẹ con đều dậy sớm hơn mọi khi.
Theo chị Thơm, nhờ "trộm vía" nên từ ngày được tìm thấy từ BV Phụ sản T.Ư trở về nhà Trường Hà bú khỏe, ngoan và đợt vừa rồi sau khi tiêm phòng, các bác sĩ thử cân thì cháu đã được 5 cân.
Theo chị Thơm, nhờ "trộm vía" nên từ ngày được tìm thấy từ BV Phụ sản T.Ư trở về nhà Trường Hà bú khỏe, ngoan và đợt vừa rồi sau khi tiêm phòng, các bác sĩ thử cân thì cháu đã được 5 cân.
Từ 7 giờ sáng, đã có rất đông các bà, bác, cô đến thăm, chúc mừng lễ đầy tháng của cháu Hà.
Từ 7 giờ sáng, đã có rất đông các bà, bác, cô đến thăm, chúc mừng lễ đầy tháng của cháu Hà.
Mọi người đều cầu mong cho cậu bé Trường Hà sau khi thoát khỏi "nguy hiểm" đầu đời sẽ gặp nhiều may mắn, hay ăn, chóng lớn và khi lớn lên sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, đất nước.
Mọi người đều cầu mong cho cậu bé Trường Hà sau khi thoát khỏi "nguy hiểm" đầu đời sẽ gặp nhiều may mắn, hay ăn, chóng lớn và khi lớn lên sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, đất nước.
Phạm Trường Hà bên vòng tay âu yếm của người chị gái bé nhỏ.
Phạm Trường Hà bên vòng tay âu yếm của người chị gái bé nhỏ.
Cả gia đình ai cũng rất vui và phấn khởi vì sau khi tìm được và trở về nhà cháu rất ngoan và khỏe mạnh.
Cả gia đình ai cũng rất vui và phấn khởi vì sau khi tìm được và trở về nhà cháu rất ngoan và khỏe mạnh.
Bố mẹ và chị gái Trường Hà hôm nay ai cũng rất vui và phấn khởi.
Bố mẹ và chị gái Trường Hà hôm nay ai cũng rất vui và phấn khởi.
Ai đến chơi cũng muốn được bế và âu yếm cậu bé "nổi tiếng cả nước" Phạm Trường Hà
Ai đến chơi cũng muốn được bế và âu yếm cậu bé "nổi tiếng cả nước" Phạm Trường Hà
Trường Hà bên vòng tay của các chị ruột, chị họ của cháu.
Trường Hà bên vòng tay của các chị ruột, chị họ của cháu.
Trường Hà bên vòng tay bà nội cháu.
Trường Hà bên vòng tay bà nội cháu.
Bên vòng tay của bố Phạm Xuân Chiều.
Bên vòng tay của bố Phạm Xuân Chiều.
Suốt thời gian chúng tôi có mặt tại gia đình, cháu chỉ khóc đúng hai lần và lý do chính là "cháu đói và đòi ăn".
Suốt thời gian chúng tôi có mặt tại gia đình, cháu chỉ khóc đúng hai lần và lý do chính là "cháu đói và đòi ăn".
Mọi người cùng quây quần bên mâm cỗ, nâng chén chúc mừng lễ đầy tháng của cháu Trường Hà.
Mọi người cùng quây quần bên mâm cỗ, nâng chén chúc mừng lễ đầy tháng của cháu Trường Hà.
Thành Chung