Chùm ảnh: Ngày xuân trên phố núi Sơn La

10/02/2012 13:30
Độc giả Hoàng Thanh Thủy/VNE
Tôi đã có một ngày tuyệt đẹp tại Sơn La trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Xin giới thiệu với các bạn những hình ảnh bình dị ở xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu.
Hơn 9h sáng, phố vẫn mờ mờ hơi sương.
Hơn 9h sáng, phố vẫn mờ mờ hơi sương.
Buổi trưa nắng lên rực rỡ làm nổi bật cảnh núi non mây trời.
Buổi trưa nắng lên rực rỡ làm nổi bật cảnh núi non mây trời.
Vạt hoa cải vàng rực dưới nắng trước hiên nhà.
Vạt hoa cải vàng rực dưới nắng trước hiên nhà.
Đường vào bản yên bình.
Đường vào bản yên bình.
Những luống chè được trồng trải dài như tấm thảm.
Những luống chè được trồng trải dài như tấm thảm.
Cây mận xen giữa các luống chè.
Cây mận xen giữa các luống chè.
Hoa mận trắng xóa trước nhà.
Hoa mận trắng xóa trước nhà.
Nhà của người Mông.
Nhà của người Mông.
Cảnh núi rừng Tây Bắc trên đường lên đỉnh Pha Đin.
Cảnh núi rừng Tây Bắc trên đường lên đỉnh Pha Đin.
Độc giả Hoàng Thanh Thủy/VNE