Lòng đường bên bờ kênh Nhiêu Lộc (TP HCM) thành sân khấu cho cuộc mưu sinh của chàng thanh niên bán kẹo kéo, bất chấp nguy hiểm giữa dòng xe qua lại.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Gặp hoài
Tôi gặp hoài ở mấy quán nhậu khu bờ kè Bình Thạnh. Dường như là quen rồi, anh chàng này nhảy chắc cũng được hơn vài năm rồi nên ko ngại giao thông cũng đúng. Nhiều người mới thấy thì lo sợ này nọ thôi. Nói chung cũng nguy hiểm, nhưng vì kiếm tiền thôi mọi người à.
nghệ thuật phải có văn hóa
Nghệ thuật tất nhiên là phải trân trọng nhưng biểu diễn nghệ thuật phải có văn hóa. Tôi thấy cách anh chàng này mạo hiểm với tính mạng của mình và đùa giỡn với mọi người điều khiển phương tiện giao thông như vậy là rất phản cảm. Câu hỏi đặt ra là, một hành động mạo hiểm như thế tại sao không có ai ngăn chặn?
Mưu sinh nhưng phải chấp hành luật gia thông
Vo Danh