“Đại tướng anh hùng dễ mấy ai”

06/10/2013 07:10
NGUYỄN QUANG VINH
(GDVN) - Đại tướng anh hùng dễ mấy ai. Đức độ, anh, uy, trí, dũng, tài….

Từ tối qua tới giờ, Quảng Bình, và đặc biệt là huyện Lệ Thủy, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đau đớn trước tin Đại tướng từ trần. Không người dân nào của Quảng Bình không nhắc đến sự kiện đau thương này. Nhiều người dân vùng bão lũ, nhà cửa còn tan hoang, khi chúng tôi đến, câu hỏi đầu tiên là về việc Đại tướng từ trần.

Rất đông người thân và lãnh đạo chính quyền nơi quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến chia buồn tại nhà lưu niệm của người
Rất đông người thân và lãnh đạo chính quyền nơi quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến chia buồn tại nhà lưu niệm của người
Người dân nghe tin đã đến dọn dẹp đường sá vào nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thôn An Xá để chuẩn bị cho việc tiễn đưa Đại tướng
Người dân nghe tin đã đến dọn dẹp đường sá vào nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thôn An Xá để chuẩn bị cho việc tiễn đưa Đại tướng

Tại nhà riêng của Đại tướng ở quê, nhân dân đến thắp hương, lau dọn, đi vào đi ra ngẩn ngơ và chan chứa nước mắt. Các cháu học sinh đến làm vệ sinh đường sá, ngõ làng, khu vực nhà tưởng niệm. Mưa rơi nhẹ, đủ làm nhòa thêm nước mắt của quê hương.

Biết là Đại tướng tuổi cao sức yếu, nhiều năm điều trị tại Bệnh viện, nhưng tin Đại tướng ra đi còn xô vào lòng người dân Quảng Bình một nỗi đau xoáy lốc, mạnh hơn ngàn lần bão tố. Mãi mãi là như thế, thưa Đại tướng - quê hương mình nghĩa nặng tình sâu...

Những câu thơ này về Đại tướng được những người dân quê hương luôn nhớ và vô cùng tự hào:

Đại tướng anh hùng dễ mấy ai

Đức độ, anh, uy, trí, dũng, tài.

Thắng hai đế quốc, bách niên thọ.

Hoàn cầu có một, không có hai"

NGUYỄN QUANG VINH