Hãi hùng với những hành vi ngược đãi học sinh của giáo viên (P2)

16/03/2012 13:00
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - "Nhéo chỗ kín", đánh thủng màng nhĩ, dùng thước kim loại "phang" học trò...là những hành vi ngược đãi của giáo viên gây bức xúc cho dư luận.

1. Cô giáo nhéo vùng kín nam sinh trong giờ thể dục. Trong các giờ học thể dục ở trường, cho rằng những học sinh nam nghịch ngợm phạm lỗi, cô giáo bắt em đó lại gần và dùng tay nhéo vào chỗ kín của các em để ‘phạt’…Phản ánh của độc giả, nêu bức xúc về sự việc “bất thường” xảy ra tại trường THPT Marie Curie (quận 3, TP HCM). Theo đó, vào những giờ học thể dục, nếu một học sinh nam phạm lỗi, cô giáo kêu em đó lại gần, rồi thò tay nhéo và chỗ kín. Nữ giáo viên này giải thích trước lớp, hình thức xử phạt này nhằm cảnh cáo với bạn bè trong lớp. Các học sinh còn cho hay, nữ giáo viên thường xuyên có hành động “kỳ quặc” như trong tấm hình là cô giáo dạy thể dục tên Mai. Một số em nam không giấu được bức xúc: “Chúng em lớn rồi, không thể chấp nhận một trò đùa như vậy được”. Cùng cảm giác là các nữ sinh. “Mỗi khi cô làm vậy, tụi em đều phải giả đò ngó lơ. Mà cô chỉ phạt các bạn nam thôi”, một học sinh nữ nói.

1. Cô giáo nhéo vùng kín nam sinh trong giờ thể dục.
Trong các giờ học thể dục ở trường, cho rằng những học sinh nam nghịch ngợm phạm lỗi, cô giáo bắt em đó lại gần và dùng tay nhéo vào chỗ kín của các em để ‘phạt’…Phản ánh của độc giả, nêu bức xúc về sự việc “bất thường” xảy ra tại trường THPT Marie Curie (quận 3, TP HCM). Theo đó, vào những giờ học thể dục, nếu một học sinh nam phạm lỗi, cô giáo kêu em đó lại gần, rồi thò tay nhéo và chỗ kín. Nữ giáo viên này giải thích trước lớp, hình thức xử phạt này nhằm cảnh cáo với bạn bè trong lớp. Các học sinh còn cho hay, nữ giáo viên thường xuyên có hành động “kỳ quặc” như trong tấm hình là cô giáo dạy thể dục tên Mai. Một số em nam không giấu được bức xúc: “Chúng em lớn rồi, không thể chấp nhận một trò đùa như vậy được”. Cùng cảm giác là các nữ sinh. “Mỗi khi cô làm vậy, tụi em đều phải giả đò ngó lơ. Mà cô chỉ phạt các bạn nam thôi”, một học sinh nữ nói.

2. Giáo viên đánh học sinh thủng màng nhĩ . Ngày 22/10, giáo viên Võ Hồng Tân, dạy môn sử của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã nhận quyết định kỷ luật với mức cảnh cáo toàn trường, thời hạn kỷ luật 1 năm, vì hành vi đánh 1 học sinh dẫn đến thủng màng nhĩ tai trái, ngay trong giờ lên lớp. Theo bản tường trình của giáo viên này, ngày 9/10, trong tiết dạy của mình tại lớp 7/1, nhận thấy các học sinh truy bài không nghiêm túc, nên giáo viên đã cho học sinh ra ngoài sân trường để truy bài. Tất cả học sinh đều chấp hành nghiêm túc, riêng em Nguyễn Cảnh Phúc không thực hiện. Sau nhiều lần nhắc nhở, em Phúc vẫn cười đùa với một số bạn. Trong lúc nóng giận vì thái độ trêu tức của các em học sinh, giáo viên Tân đã tát tai em Phúc. Gia đình em Phúc đã đưa em đi khám nội soi tại cơ sở y tế tư nhân, với kết quả em đã bị thủng màng nhĩ tai trái. Trong bản tường trình, giáo viên Tân viết: “Thật tình lúc đó tôi không nghĩ là tôi cố tình gây chấn thương cho em, mà chỉ vì lòng nhiệt tình với phong trào nền nếp của nhà trường, trong phút nóng giận tôi đã có việc làm không đúng mực”.

2. Giáo viên đánh học sinh thủng màng nhĩ .
 Ngày 22/10, giáo viên Võ Hồng Tân, dạy môn sử của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã nhận quyết định kỷ luật với mức cảnh cáo toàn trường, thời hạn kỷ luật 1 năm, vì hành vi đánh 1 học sinh dẫn đến thủng màng nhĩ tai trái, ngay trong giờ lên lớp. Theo bản tường trình của giáo viên này, ngày 9/10, trong tiết dạy của mình tại lớp 7/1, nhận thấy các học sinh truy bài không nghiêm túc, nên giáo viên đã cho học sinh ra ngoài sân trường để truy bài. Tất cả học sinh đều chấp hành nghiêm túc, riêng em Nguyễn Cảnh Phúc không thực hiện. Sau nhiều lần nhắc nhở, em Phúc vẫn cười đùa với một số bạn. Trong lúc nóng giận vì thái độ trêu tức của các em học sinh, giáo viên Tân đã tát tai em Phúc. Gia đình em Phúc đã đưa em đi khám nội soi tại cơ sở y tế tư nhân, với kết quả em đã bị thủng màng nhĩ tai trái. Trong bản tường trình, giáo viên Tân viết: “Thật tình lúc đó tôi không nghĩ là tôi cố tình gây chấn thương cho em, mà chỉ vì lòng nhiệt tình với phong trào nền nếp của nhà trường, trong phút nóng giận tôi đã có việc làm không đúng mực”.

3. Thầy giáo dùng thước kim loại...phang học trò! Tại Trường THCS Lưu Văn Lang (huyện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) lại xuất hiện vụ một thầy giáo đánh học trò gây thương tích. Ngày 19/11, thấy có bạn đang giỡn trong giờ học, em Nguyễn Hải Thanh đứng lên báo cáo với thầy. Thay vì xem xét học sinh gây mất trật tự, thì thầy Nguyễn Bảo Quốc lại dùng thước bằng kim loại nhắm vào người Hải Thanh... đánh thẳng tay. Thầy giáo đánh 6 học trò gây thương tích nhưng chỉ nêu tên em Nguyễn Hải Thanh mà không nói gì về 5 em còn lại.

3. Thầy giáo dùng thước kim loại...phang học trò!
Tại Trường THCS Lưu Văn Lang (huyện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) lại xuất hiện vụ một thầy giáo đánh học trò gây thương tích. Ngày 19/11, thấy có bạn đang giỡn trong giờ học, em Nguyễn Hải Thanh đứng lên báo cáo với thầy. Thay vì xem xét học sinh gây mất trật tự, thì thầy Nguyễn Bảo Quốc lại dùng thước bằng kim loại nhắm vào người Hải Thanh... đánh thẳng tay. Thầy giáo đánh 6 học trò gây thương tích nhưng chỉ nêu tên em Nguyễn Hải Thanh mà không nói gì về 5 em còn lại.

4. Cô giáo nổi nóng tát học trò lớp 3 Ngày 29/11, thấy em Phạm Phương Thảo (học sinh lớp 3A, Tiểu học Trưng Vương, Hà Nội) quên viết hoa đầu dòng, cô chủ nhiệm Phạm Quỳnh Anh đã dùng thước quật vào tay rồi tát mạnh vào mặt em. Phạm Phương Thảo kể: “Lúc cô đi kiểm tra bài, thấy bạn Cường và Huệ Anh viết chữ to, sai chính tả, cô quật thước kẻ vào má các bạn. Cô đi qua chỗ cháu, lấy thước phát vào mặt cháu, xong cô để thước xuống bàn và lại lấy tay tát. Đánh cháu xong cô mới bảo: Tôi vừa đọc xong chữ viết hoa rồi mà chị vẫn không viết hoa à?” Mặc dù đánh học sinh khá đau nhưng sau đó cô Quỳnh Anh cũng không hề xin lỗi cũng như hỏi thăm trò. Giải thích về việc đánh cháu Thảo, cô Quỳnh Anh thừa nhận: “Chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là ngoài ý muốn. Bản thân tôi lúc đó cũng quá nóng tính. Tôi đã nhìn thấy ngay khuyết điểm của mình và xin lỗi cháu Thảo cùng gia đình”.

4. Cô giáo nổi nóng tát học trò lớp 3
Ngày 29/11, thấy em Phạm Phương Thảo (học sinh lớp 3A, Tiểu học Trưng Vương, Hà Nội) quên viết hoa đầu dòng, cô chủ nhiệm Phạm Quỳnh Anh đã dùng thước quật vào tay rồi tát mạnh vào mặt em. Phạm Phương Thảo kể: “Lúc cô đi kiểm tra bài, thấy bạn Cường và Huệ Anh viết chữ to, sai chính tả, cô quật thước kẻ vào má các bạn. Cô đi qua chỗ cháu, lấy thước phát vào mặt cháu, xong cô để thước xuống bàn và lại lấy tay tát. Đánh cháu xong cô mới bảo: Tôi vừa đọc xong chữ viết hoa rồi mà chị vẫn không viết hoa à?” Mặc dù đánh học sinh khá đau nhưng sau đó cô Quỳnh Anh cũng không hề xin lỗi cũng như hỏi thăm trò. Giải thích về việc đánh cháu Thảo, cô Quỳnh Anh thừa nhận: “Chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là ngoài ý muốn. Bản thân tôi lúc đó cũng quá nóng tính. Tôi đã nhìn thấy ngay khuyết điểm của mình và xin lỗi cháu Thảo cùng gia đình”.

5. Quảng Nam: Thầy giáo chủ nhiệm đánh nữ sinh chấn thương não Chiều 26/9, em Đoàn Kim Hường, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học xã Tiên Phong (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) không thuộc bài, bị thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn Lợi dùng thước đánh vào mông và đầu phải đi cấp cứu. Sau khi bị thầy Lợi đánh, em Hường bị choáng, nhưng vẫn về được đến nhà. Trong suốt đêm 26/9, tình trạng choáng và có triệu chứng nôn mửa của em Hường không thuyên giảm, nên sáng ngày 27/9, gia đình em đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được tin báo của gia đình, Công an xã Tiên Phong đã đến gia đình xem xét sự việc và lập biên bản. Qua thăm khám lâm sàng, các y sĩ tại trạm xá nhận định ban đầu có thể bị chấn thương vùng đầu do bị đánh, nên đã yêu cầu gia đình chuyển em về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Sau khi hay tin em Hường nhập viện do những vết thương mình gây ra, thầy giáo Nguyễn Văn Lợi đã đến gia đình xin lỗi và đến bệnh viện để chăm sóc em Hường và xin chịu toàn bộ chi phí điều trị. Thầy Lợi cho biết do quá nóng nảy vì em Hường không thuộc bài nên có đánh em Hường 3 thước và đã gây nên chấn thương trên.

5. Quảng Nam: Thầy giáo chủ nhiệm đánh nữ sinh chấn thương não
Chiều 26/9, em Đoàn Kim Hường, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học xã Tiên Phong (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) không thuộc bài, bị thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn Lợi dùng thước đánh vào mông và đầu phải đi cấp cứu. Sau khi bị thầy Lợi đánh, em Hường bị choáng, nhưng vẫn về được đến nhà. Trong suốt đêm 26/9, tình trạng choáng và có triệu chứng nôn mửa của em Hường không thuyên giảm, nên sáng ngày 27/9, gia đình em đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.  Nhận được tin báo của gia đình, Công an xã Tiên Phong đã đến gia đình xem xét sự việc và lập biên bản.  Qua thăm khám lâm sàng, các y sĩ tại trạm xá nhận định ban đầu có thể bị chấn thương vùng đầu do bị đánh, nên đã yêu cầu gia đình chuyển em về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Sau khi hay tin em Hường nhập viện do những vết thương mình gây ra, thầy giáo Nguyễn Văn Lợi đã đến gia đình xin lỗi và đến bệnh viện để chăm sóc em Hường và xin chịu toàn bộ chi phí điều trị. Thầy Lợi cho biết do quá nóng nảy vì em Hường không thuộc bài nên có đánh em Hường 3 thước và đã gây nên chấn thương trên.

6. Lại chuyện thầy giáo đánh học sinh dã man Em Phạm Thạch Ngọc, học sinh lớp 10A4 trường THPT Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang phải điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên, với những vết thương ở vùng mặt và ngực, phần mặt bên trái sưng to ảnh hưởng đến thị lực, do bị thầy giáo đánh. Mẹ em Ngọc đang chăm sóc con tại phòng bệnh cho biết: Tối 18/10, gia đình nhận được tin báo về việc con trai bị thầy giáo đối xử thô bạo tại trường. Khi gia đình đến đón, chỉ còn một mình Ngọc đang đứng trước cổng trường. Ngọc kể lại sự việc như sau: Chiều 18/10, khi em đang học tiết 1 môn Văn thì thầy giáo Đào Văn Cương, giáo viên môn thể dục gọi em đến phòng quản sinh với lý do tìm hiểu về việc em xô xát, đánh nhau với một số học sinh trong trường. Ngọc khẳng định không tham gia vụ việc trên. Tuy nhiên, thầy giáo Cương đã không để Ngọc trình bày rõ sự việc mà đánh, đá vào mặt, ngực em. Khi em Ngọc bị chảy máu, thầy Cương lấy bông băng để em lau và nói “Không sao đâu” rồi bỏ đi. Lúc này, trong phòng quản sinh chỉ còn một mình em Ngọc. Bị đau quá, em Ngọc ngồi lại trong phòng khoảng 2 giờ mới có người phát hiện và đưa em lên phòng y tế của nhà trường chữa trị.

6. Lại chuyện thầy giáo đánh học sinh dã man
Em Phạm Thạch Ngọc, học sinh lớp 10A4 trường THPT Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang phải điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên, với những vết thương ở vùng mặt và ngực, phần mặt bên trái sưng to ảnh hưởng đến thị lực, do bị thầy giáo đánh. Mẹ em Ngọc đang chăm sóc con tại phòng bệnh cho biết: Tối 18/10, gia đình nhận được tin báo về việc con trai bị thầy giáo đối xử thô bạo tại trường. Khi gia đình đến đón, chỉ còn một mình Ngọc đang đứng trước cổng trường. Ngọc kể lại sự việc như sau: Chiều 18/10, khi em đang học tiết 1 môn Văn thì thầy giáo Đào Văn Cương, giáo viên môn thể dục gọi em đến phòng quản sinh với lý do tìm hiểu về việc em xô xát, đánh nhau với một số học sinh trong trường. Ngọc khẳng định không tham gia vụ việc trên. Tuy nhiên, thầy giáo Cương đã không để Ngọc trình bày rõ sự việc mà đánh, đá vào mặt, ngực em. Khi em Ngọc bị chảy máu, thầy Cương lấy bông băng để em lau và nói “Không sao đâu” rồi bỏ đi. Lúc này, trong phòng quản sinh chỉ còn một mình em Ngọc. Bị đau quá, em Ngọc ngồi lại trong phòng khoảng 2 giờ mới có người phát hiện và đưa em lên phòng y tế của nhà trường chữa trị.

Không chỉ có học sinh nam mà hcoj sinh nữ thầy cũng không nương tay.
Không chỉ có học sinh nam mà hcoj sinh nữ thầy cũng không nương tay.
Oằn mình vì đòn roi của thầy.
Oằn mình vì đòn roi của thầy.
Những vụ ngược đãi học sinh diễn ra không ở đâu khác mà hầu hết ở chính trên bục giảng.
Những vụ ngược đãi học sinh diễn ra không ở đâu khác mà hầu hết ở chính trên bục giảng.
7. Trẻ khóc, cô giáo dùng băng keo dán miệng? Ngày 30/11, khi bé Đỗ Thị Thảo Trân (18 tháng tuổi) theo học tại trường Mầm non Thiên Thơ (số 14 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú Nhuận) bị cô bảo mẫu Lê Thị Lê Vy dán băng keo vào miệng vì... khóc, dẫn đến tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch. 3/12, cô Lê Thị Lê Vy đã được mời lên cơ quan CSĐT, Công an quận Phú Nhuận để hợp tác điều tra. Sáng 4/12, cơ quan CSĐT quận Phú Nhuận chuyển quyết định khởi tố vụ án “vô ý gây thương tích” bé Trân sang VKSND quận Phú Nhuận phê chuẩn. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an Quận Phú Nhuận cho hay tội danh có thể sẽ thay đổi nếu bé Trân lâm vào hoàn cảnh xấu hơn. Cùng ngày 4/12, ông Đỗ Thượng Hiệp, cha của cháu Trân chính thức đưa đơn kiện các cô Lê Thị Lê Vy và Nguyễn Thị Hồng Hà ( Trường Mầm non Thiên Thơ, P2 Q.Phú Nhuận) đến Công an Q.Phú Nhuận và Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM. 6/12, Cơ quan CSĐT, Công an quận Phú Nhuận đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cô giáo Lê Thị Lê Vy. Đến thời điểm này, theo ông Đỗ Thiện Hiệp, cha của bé Trân, bé Trân vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, bé vẫn đang hôn mê và được các bác sĩ BV Nhi đồng 1 cho uống sữa qua ống thông.

7. Trẻ khóc, cô giáo dùng băng keo dán miệng?
Ngày 30/11, khi bé Đỗ Thị Thảo Trân (18 tháng tuổi) theo học tại trường Mầm non Thiên Thơ (số 14 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú Nhuận) bị cô bảo mẫu Lê Thị Lê Vy dán băng keo vào miệng vì... khóc, dẫn đến tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch. 3/12, cô Lê Thị Lê Vy đã được mời lên cơ quan CSĐT, Công an quận Phú Nhuận để hợp tác điều tra. Sáng 4/12, cơ quan CSĐT quận Phú Nhuận chuyển quyết định khởi tố vụ án “vô ý gây thương tích” bé Trân sang VKSND quận Phú Nhuận phê chuẩn. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an Quận Phú Nhuận cho hay tội danh có thể sẽ thay đổi nếu bé Trân lâm vào hoàn cảnh xấu hơn. Cùng ngày 4/12, ông Đỗ Thượng Hiệp, cha của cháu Trân chính thức đưa đơn kiện các cô Lê Thị Lê Vy và Nguyễn Thị Hồng Hà ( Trường Mầm non Thiên Thơ, P2 Q.Phú Nhuận) đến Công an Q.Phú Nhuận và Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM. 6/12, Cơ quan CSĐT, Công an quận Phú Nhuận đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cô giáo Lê Thị Lê Vy. Đến thời điểm này, theo ông Đỗ Thiện Hiệp, cha của bé Trân, bé Trân vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, bé vẫn đang hôn mê và được các bác sĩ BV Nhi đồng 1 cho uống sữa qua ống thông.

Hương Trà (tổng hợp)