Nét riêng của những "em bé" Hà Nội ở thời kỳ trước năm 1975 (P4)

27/02/2012 06:00
Thành Chung (tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Những nét mặt ngây thơ, niềm vui thể hiện qua nụ cười của các "em bé" Hà Nội trong ngày tiếp quản, giải phóng thủ đô, trong lớp học, khi vui chơi...
Những "em bé" Hà Nội trong một trường học của Thiên chúa giáo đầu thế kỷ 20.
Những "em bé" Hà Nội trong một trường học của Thiên chúa giáo đầu thế kỷ 20.
Những cậu bé Hà Nội và người nước ngoài ở trường Albert Sarraut
Những cậu bé Hà Nội và người nước ngoài ở trường  Albert Sarraut
Một lớp học chữ quốc ngữ dành cho các cậu bé Hà Nội ở ngoại thành.
Một lớp học chữ quốc ngữ dành cho các cậu bé Hà Nội ở ngoại thành.
Các cậu bé Hà Nội cùng vẫy cờ chào mừng sự kiện đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản, giải phóng thủ đô, ngày 10/101954.
Các cậu bé Hà Nội cùng vẫy cờ chào mừng sự kiện đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản, giải phóng thủ đô, ngày 10/101954. 
Hai anh em cùng dắt tay nhau đi đón mừng đoàn quân giải phóng thủ đô.
Hai anh em cùng dắt tay nhau đi đón mừng đoàn quân giải phóng thủ đô.
Những nụ cười tươi của các cậu bé Hà Nội trong năm 1954.
Những nụ cười tươi của các cậu bé Hà Nội trong năm 1954.
Những khuôn mặt, ánh mắt ngây thơ của các cậu bé Hà Nội.
Những khuôn mặt, ánh mắt ngây thơ của các cậu bé Hà Nội.
Hai cậu bé Hà Nội bán hàng cùng với mẹ trong một phiên chợ xưa.
Hai cậu bé Hà Nội bán hàng cùng với mẹ trong một phiên chợ xưa.
Hai cậu bé quây quần bên bố mẹ trên một chiếc ghế đá bên bờ Hồ trong những ngày bình lặng của Hà Nội năm 1972.
Hai cậu bé quây quần bên bố mẹ trên một chiếc ghế đá bên bờ Hồ trong những ngày bình lặng của Hà Nội năm 1972.
Một cậu bé câu cá bên hồ nước bên trong Văn miếu quốc tử giám vào những năm đầu thế kỷ 20.
Một cậu bé câu cá bên hồ nước bên trong Văn miếu quốc tử giám vào những năm đầu thế kỷ 20.
Cùng tắm bên vòi nước cạnh bờ Hồ ở những năm đầu thế kỷ 20.
Cùng tắm bên vòi nước cạnh bờ Hồ ở những năm đầu thế kỷ 20.
Những nụ cười.
Những nụ cười.

Thành Chung (tổng hợp từ Internet)