Cứ vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, người dân ở khắp mọi nơi trên cả nước lại ùn ùn đi chợ Viềng để "mua" cái may mắn. |
Quang cảnh phiên chợ Viềng nhìn từ trên cao xuống vào năm 2007. |
Dòng người đông đúc trong phiên chợ đêm duy nhất này. |
Nhiều đứa trẻ cũng được bố mẹ cho đi phiên chợ đêm này. |
Đồ cổ là những món hàng chiếm phần lờn diện tích trong phiên chợ. |
Đủ các món đồ cổ được bày bán trong phiên chợ Viềng năm 2011 vừa qua. |
Đi phiên chợ này, ai cũng muốn chọn cho mình một món đồ cổ để cầu mong sự may mắn trong năm mới. |
Rất nhiều thứ đồ cổ để người đi chợ lựa chọn. |
Chong đèn để chọn mua những đồng tiền xu cổ. |
Các loại cây mang ý nghĩa biểu trưng cho may mắn cũng rất đắt hàng trong phiên chợ đêm duy nhất này. |
Người thanh niên này đang lựa chọn mua cho gia đình một cái cây để cầu mong tài lộc trong năm mới |
Nhiều bạn trẻ cũng đang chọn lấy cho mình một loại cây cảnh nhỏ nào đó. |
Bên cạnh các loại đồ cổ, cây cối, nông cụ cũng rất đắt hàng. |
Ai cũng mong muốn nông cụ được mua ở chợ này sẽ giúp cho công việc trồng trọt trong năm được thuận lợi. |
Những chiếc kiềng bếp được không ít người lựa chọn với mong muốn một năm mới no đủ, ấm cúng, |
Nhiều người cũng chọn mua những quyển sách cũ để cầu mong sự học hành được tiến bộ. |
Các loại tranh chữ cũng khá đắt hàng. |
Bên cạnh đó, không ít đồ trang trí mới bằng gốm, sứ cũng được nhiều du khách lựa chọn. |
Và món hàng được lựa chọn nhiều ở cuối buổi chơi chợ là những cân thịt bê, bò thui để cầu mong sự no đủ, may mắn. |
Thành Chung (tổng hợp)