Nổi bật ngày 16/1: Tướng Thước lên tiếng vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng

16/01/2012 19:29
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - “Còi bạc” Vũ Ngọc Linh bị dọa giết trên sân Vinh, Tướng Thước lên tiếng vụ cưỡng chế đất tại Hải Phòng, lại cháy xe tại Hà Nội...

Vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng: Tướng Thước lên tiếng:

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu IV, nguyên đại biểu quốc hội khóa X nói rằng, ông theo dõi rất sát diễn biến của vụ cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản ở Tiên Lãng. Chính vì thế, ông cảm thấy thất vọng về cách quản lý của chính quyền địa phương nơi này.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Ông cho biết, người dân chống người thi hành công vụ thì cần phải xử phạt, nhưng với những ai gây ra sự ức chế, dồn họ vào đường cùng, đẩy họ đến hành động tiêu cực ấy cũng cần được điều tra rốt ráo và xử lý mạnh tay, nghiêm khắc nếu có sai phạm.

Ông nói thêm, cần phải hỏi lại chính quyền địa phương xem thu hồi đầm phá này để làm gì? Nếu thu hồi với mục đích không sòng phẳng, trong sáng thì cần phải làm rõ ngay. Kể cả khi thu hồi đất vì lợi ích quốc gia mà làm sai, khiến người dân oan ức, thiệt thòi, cũng cần phải chịu trách nhiệm.

"Chuyện cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng không còn là câu chuyện của một địa phương, mà có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân với chính quyền. Tôi không hiểu ý nghĩa của pháp luật trong vụ cưỡng chế này là gì khi người dân phản kháng tiêu cực rồi phải đi tù, còn người thi hành luật pháp cũng bị thương vong", tướng Thước nói.

Về thông tin cho rằng người dân xã Vinh Quang, Tiên Lãng đang bị chính quyền cấm không được trả lời phỏng vấn báo chí, ông nói rằng, họ đã làm trái lại với quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận của nhân dân. Nếu như không có gì khuất tất, không có gì phải che giấu thì tại sao chính quyền phải “bịt miệng” dân như thế? Chính quyền như vậy không những không coi dân ra gì, thì không thể nói tới việc bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Qua những điều mà chính quyền Tiên Lãng đã làm, tôi cho rằng, cái tầm của cơ quan lãnh đạo ở đây quá thấp kém. (trích bài của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời phỏng vấn báo Vietnamnet)

“Còi bạc" Vũ Bảo Linh bị dọa giết trên sân Vinh:

Cho rằng trọng tài Vũ Bảo Linh thiên vị cho đội khách Hà Nội T&T, hàng ngàn khán giả xứ Nghệ đã bao vây trọng tài, đòi "xử" ngay khi trận đấu kết thúc.

Ở trận đấu chung kết V-League 2011, trọng tài Vũ Bảo Linh là người bắt chính. Như một duyên nợ, ở trận đấu này, ông trọng tài từng bị Lê Công Vinh vái lạy này được giao nhiệm vụ bắt chính. Trận đấu quá nóng, việc trọng tài Vũ Bảo Linh chịu nhiều sức ép từ hai bên khán đài là điều không thể tránh khỏi và ông trở thành tâm điểm của trận đấu diễn ra trên sân Vinh chiều 15/1.

Trọng tài Vũ Bảo Linh bị dọa giết trên sân Vinh
Trọng tài Vũ Bảo Linh bị dọa giết trên sân Vinh

Bước vào trận đấu, những cái đầu nóng trên sân đã không giữ được bình tĩnh với nhiều pha vào bóng ác ý dành cho nhau. Thậm chí, trong một tình huống tranh chấp ở hiệp 2, Sam Son đã đạp thẳng vào mặt Huy Hoàng khiến trung vệ nổi tiếng chơi rắn nàysau đó phải chạy thẳng vào bệnh viện. Sau tình huống này, trợ lí Anh Tuấn của đội chủ nhà bị thẻ đỏ vì có những lời lẽ phản ứng quá dữ dội với trọng tài Vũ Bảo Linh.

Sân Vinh trở nên nóng ngay sau tiếng còi của trọng tài, trên khán đài, khán giả bắt đầu la ó, chửi bới trọng tài Vũ Bảo Linh vì cho rằng trọng tài rút thẻ vàng với Huy Hoàng quá vô lí trong khi người đáng lẽ bị ăn thẻ là Samson. Nhiều khán giả còn cho rằng Vũ Bảo Linh thiên vị T&T HN và nặng tay với SLNA là có hệ thống, bởi ở trận chung kết năm trước, chính trọng tài Linh là người bắt chính và đã có những quyết định mà bên hưởng lợi là Hà Nội T&T.

Phút thứ 81, Duy Nam vào bóng thô bạo với Trọng Hoàng và phải chịu thẻ đỏ rời sân. Dù có 4 bàn thắng được chia đều cho hai đội nhưng đỉnh điểm kịch tính của trận đấu lại diễn ra ngay khi Văn Quyết ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội khách ở phút cuối cùng sau pha đá phạt góc.

Ngay sau bàn thắng này, hầu như toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ SLNA chạy đến khiếu nại trọng tài Linh vì đã bù giờ đến hơn 5 phút trong khi đó giám sát thông báo là 3 phút bù giờ. Mặt khác, trong tình huống cuối cùng đó, các cầu thủ SLNA cho rằng đội khách chỉ được hưởng ném biên thì trọng tài lại cho hưởng phạt góc và đội chủ nhà bị chia điểm một cách oan uổng.

Lúc này sân Vinh trở thành chảo lửa thật sự, hàng ngàn khán giả không thể kìm chế được bắt đầu chửi bới, la hét đòi lấy mạng trọng tài Vũ Bảo Linh. Chai lọ và các bịch nước cũng được ném xuống các trọng tài tới tấp. Một khán giả quá khích đã bất chấp lực lượng bảo vệ lao xuống sân đòi đánh trọng tài Vũ Bảo Linh, nhưng đã bị lực lượng an ninh ngăn lại.

Đèn trên sân Vinh bị tắt, nhiều cảnh sát được huy động nhưng khán giả vẫn không chịu ra về mà nhất định đòi giết trọng tài Vũ Bảo Linh. Cho đến khi đích thân Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh và HLV Hữu Thắng phải ra tận đám đông để nói chuyện, kêu gọi mọi người giải tán thì toàn bộ đội khách đội khách và trọng tài mới có thể rời sân Vinh trong sự hộ tống của hàng trăm cảnh sát.

Sau khi thoát ra được khỏi sân Vinh, trọng tài Vũ Bảo Linh tiếp tục bị khán giả bao vây đòi xử, lực lượng cảnh sát phải rất vất vả mới hộ tống được trọng tài ra về an toàn.

Lại liên tiếp cháy xe tại Hà Nội:

Hai ngày 14 và 15/1, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy xe ngay trên phố.

Khoảng 18h45 ngày 14/1, tại ngã tư Phan Đình Phùng - Cửa Bắc, xe ô tô hiệu Nissan 4 chỗ ngồi BKS 31A1646, bị cháy phần đầu xe. CA phường Quán Thánh phối hợp với nhân dân dập tắt, không để xảy ra thiệt hại lớn.

Một chiếc xe bị cháy trên phố
Một chiếc xe bị cháy trên phố

Sau đó, khoảng 9h ngày 15/1, anh Lã Tiến Duyên (SN 1960, trú tại 27 Quang Trung, quận Hà Đông) đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 20N3-2052 đến trước cửa nhà số 382 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, phát hiện phần đuôi xe bị bốc cháy, làm xe hư hỏng nặng. Hiện CA quận Hà Đông đang điều tra, làm rõ.

Học giả quốc tế phản bác “đường lưỡi bò” của Trung Quốc:

Bà Monique, một học giả người Pháp, dành nhiều thời gian và nỗ lực nghiên cứu những tài liệu cổ liên quan đến chủ quyền đối với hai quần đảo.

Một hội thảo về biển đông
Một hội thảo về biển đông

Trong vài năm gần đây, bản chất pháp lý và sự thật lịch sử của "đường lưỡi bò” mà Trung Quốc yêu sách "chủ quyền lịch sử” bao chiếm gần trọn Biển Đông được thảo luận tương đối rộng rãi trong nhiều diễn đàn khoa học quốc tế.

Dù cách giải thích có khác nhau nhưng luận điểm của các học giả quốc tế về "đường lưỡi bò” đều có chung một điểm, xét theo luật pháp quốc tế hiện đại cũng như luật pháp quốc tế cổ điển, yêu sách "đường lưỡi bò” hoàn toàn không có cơ sở khoa học, không có giá trị pháp lý quốc tế và vì thế không thể chấp nhận được đối với nhân loại văn minh.

Bà Monique, một học giả người Pháp, dành nhiều thời gian và nỗ lực nghiên cứu những tài liệu cổ liên quan đến chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã nhận định: "Trên thực tế, không có một chút dấu vết gì là Trung Quốc đã từng phản kháng lại sự khẳng định chủ quyền của Hoàng đế Gia Long và những người kế nhiệm ông trong suốt cả thế kỷ XVIII cũng như thế kỷ XIX, khi các vua chúa Việt Nam tổ chức việc khai thác các đảo nằm dưới quyền tài phán của họ”.

Có thể tìm thấy trong các văn tập lịch sử Trung Quốc những lời xác nhận sự không tồn tại tham vọng trên Biển Đông của Trung Quốc trong lịch sử. Ví dụ trong Hải lục Ký sự, có viết: "Vạn Lý Trường Sa là đất nổi giữa biển, dài vài ngàn dặm, là phên dậu của An Nam”.
Điều đó cho phép nhận xét rằng "ở đây, không có bằng chứng nào cho thấy nhà Thanh đã sáp nhập các đảo này vào lãnh thổ của đế chế”. Từ đó, ta thấy Trung Quốc không có các hành vi thực thi chủ quyền mà còn im lặng, đồng tình với sự chiếm hữu của Việt Nam.
Sau khi nghiên cứu những tài liệu và sách cổ của Trung Quốc, bà Monique kết luận: "Như vậy, qua việc xem xét kỹ lưỡng các tư liệu do người Trung Quốc nêu ra thì thấy rằng các tài liệu tham khảo này chứng minh sự hiểu biết từ lâu về sự hiện diện của nhiều đảo nhỏ nằm rải rác đó đây trong Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).
Nhưng, chúng không cho phép đi xa hơn và không đủ làm cơ sở pháp lý để bảo vệ cho làm cơ sở pháp lý để bảo vệ cho lập luận rằng Trung Quốc có lẽ là nước đầu tiên phát hiện, khai phá, khai thác và quản hạt hai quần đảo này (Hoàng Sa và Trường Sa)”.

lập luận rằng Trung Quốc có lẽ là nước đầu tiên phát hiện, khai phá, khai thác và quản hạt hai quần đảo này (Hoàng Sa và Trường Sa)”.

Triều Tiên cho hãng tin phương Tây đầu tiên thường trú:

Hãng tin AP (Associated Press) của Mỹ vừa chính thức mở cơ quan thường trú đầu tiên ở Triều Tiên vào hôm nay 16/1.

AP là công ty truyền thông đầu tiên của Mỹ cũng như của phương Tây được phép đặt cơ quan thường trú ở Triều Tiên để phát triển dịch vụ.

Triều Tiên cho hãng thông tấn đầu tiên thường trú tại đất nước mình
Triều Tiên cho hãng thông tấn đầu tiên thường trú tại đất nước mình

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành AP, ông Tom Curley cho biết, sau nhiều tháng thương thảo với Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), AP đã giành được quyền đưa tin từ Triều Tiên đến độc giả toàn thế giới.
Chủ tịch KCNA, ông Kim Pyong-ho, nhấn mạnh: “Mặc dù hai nước chưa bình thường hóa quan hệ, nhưng chúng tôi đã tìm cách để hiểu nhau hơn và phối hợp chặt chẽ để có một văn phòng thường trú của AP ở Bình Nhưỡng như hiện nay. Chúng tôi tin rằng, cơ quan thường trú ở Bình Nhưỡng sẽ góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước”.
AP là một hãng truyền thông lớn nhất của Mỹ và thế giới, có trụ sở đặt tại New York. Hãng này có lịch sử hoạt động 165 năm với mạng lưới ở hơn 100 quốc gia với gần 2.500 phóng viên.

Bất ngờ: Cá chép đỏ “ế sưng” ngày ông Công, ông Táo:


Dạo qua các chợ ở Hà Nội như chợ Đồng Xuân, Xuân Đỉnh (Mỹ Đình) hay chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy), điều khiến PV bất ngờ nhất là mặt hàng chủ chốt phục vụ cúng ông Táo như cá chép đỏ năm nay lại ế "chỏng chơ"...

Cá chép ế ẩm trong ngày 23
Cá chép ế ẩm trong ngày 23

Theo phong tục, trong lễ cúng ông Công, ông Táo hằng năm của dân ta không thể thiếu cá chép làm "phương tiện" đi lại Tuy nhiên, năm nay người dân rất chuộng cá chép làm bằng giấy khiến thị trường cá chép đỏ ế ẩm bất ngờ.

Sốc: Phi Thanh Vân khoe toàn bộ vòng 1 silicon:

Diện chiếc váy khoét sâu lộ toàn bộ vòng 1 silicon, Phi Thanh Vân khiến tất cả khách mời có mặt trong sự kiện phải choáng váng bởi sự quá đà.

Phi Thanh Vân khoe ngực táo bạo
Phi Thanh Vân khoe ngực táo bạo

Là nghệ sĩ sử dụng dao kéo nhiều nhất showbiz, Phi Thanh Vân lâu nay đã khẳng định thương hiệu sexy và làn da nâu độc tôn của mình. Mỗi lần xuất hiện, Phi Thanh Vân luôn sẵn sàng hở để khoe đường cong. Nhưng tối qua, xuất hiện trong vai trò khách mời đêm trao giải thưởng âm nhạc MTV Việt Nam, Phi Thanh Vân khiến những người có mặt phải choáng váng và hoảng hốt trước sự sexy không thể táo bạo hơn. Diện chiếc đầm khoét sâu phần ngực, Phi Thanh Vân lộ hầu hết vòng 1.

Tìm thấy chiếc taxi Phù Đổng bị cướp táo tợn:

Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, một vụ cướp taxi táo tợn đã xảy ra vào khoảng 6h15 ngày 6/1. Tài xế bị cướp tên là anh Trần Quốc Hưng (32 tuổi, quê ở Nam Định). Chiếc xe bị cướp mang biển số 30Y – 7315 là loại xe Chevrolet Spark 4 chỗ, màu ghi của hãng taxi Phù Đổng.

Chiếc taxi bị cướp đã được tìm lại (Ảnh minh họa)
Chiếc taxi bị cướp đã được tìm lại (Ảnh minh họa)

Sáng 15/1, trao đổi với chúng tôi, anh Trần Quốc Hưng cho biết: “Hiện tại đã tìm thấy chiếc xe của tôi. Tên cướp kia đã đưa xe vào trong huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sau đó người dân báo tin thì chúng tôi biết.

Chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn nhưng tên cướp đã lấy đi 2 chiếc bằng lái xe ô tô, chứng chỉ taxi, 1 đăng ký xe máy và 1 chiếc ví da với hơn 1 triệu ở bên trong. Tôi nghi người này trong ngành taxi vì người này lái xe rất giỏi khi có thể đưa chiếc xe xuống 1 cái dốc đá rồi để xe trong 1 cái hố mà tôi là người trong ngành cũng phải sợ”.

Trước đó, khi mới xảy ra sự việc, anh Trần Quốc Hưng – tài xế của hãng taxi Phù Đổng cho biết khi anh đang đỗ xe ở ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai thì có một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, cao 1,65m, để tóc rẽ mái đi đến. Người bình thường không béo, mặc áo gió và quần màu đen cầm túi xách đi đến. Sau đó người này đi xe của anh xuống khu chùa Tứ Kỳ (Thanh Trì, HN).

Khi đến vị trí đối diện nhà máy Vidamco thì người đó bảo dừng lại đây rồi bất ngờ dùng vật cứng đâm vào đầu và gáy anh Hưng. Anh Hưng tránh được và mở cửa xe nhảy ra ngoài. Sau đó một cuộc giằng co đã xảy ra.

Tuy nhiên, sau đó đối tượng này dùng vật nhọn đe dọa khiến anh Hưng hoảng sợ rồi đóng cửa xe rồi phóng lái rồ ga đi luôn. Anh Hưng cố bám vào xe nhưng xe đi nhanh dần và anh phải buông ra và bị ngã xuống đường. Chiếc xe đó phi thẳng về phía Thường Tín.

Thông tin hấp dẫn:

Cô gái bị xăm rết

Quan chức chơi cờ tiền tỷ

Những con đường đầy bao cao su

Bạo hành dã man ở Vĩnh Phúc

Bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Phụ sản TƯ

Lạc vào thế giới đêm Hà Thành

Điều kỳ diệu về cụ rùa Hồ Gươm

Những câu chuyện ở Trường bắn

Chọc gậy bánh xe

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Tra tấn ôsin dã man

Sát thủ Lê Văn Luyện

Nguyễn Tiến (Tổng hợp)