Nổi bật trong ngày: Lê Văn Luyện, số năm tù nhiều hơn tuổi

11/01/2012 19:02
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - Lê Văn Luyện nhận mức án 18 năm tù, sắp công bố nguyên nhân cháy xe, mê phim sex hiếp dâm bé 4 tuổi, hãi hùng tiết canh chứa chất ung thư...

Tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù:

Sau hai ngày xét xử, chiều nay TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên Lê Văn Luyện 18 năm tội giết người, 18 năm tội cướp tài sản, 9 tháng tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

PHÁT HOẢNG VỚI NHỮNG BỨC ẢNH PHẢN CẢM VỀ LÊ VĂN LUYỆN

Lê Văn Luyện nhận bản án 18 năm tù
Lê Văn Luyện nhận bản án 18 năm tù

Ngoài ra Luyện phải bồi thường nạn nhân 316 triệu đồng bao gồm tiền cấp cứu, tiền mai táng, tiền tổn thất tinh thần, xe đưa đi cấp cứu, tiền bồi dưỡng người chăm sóc cháu Bích và mỗi tháng chu cấp 1,5 triệu nạn nhân Bích cho đến khi đủ 18 tuổi.

 Các bị cáo Lê Văn Miên lĩnh 48 tháng tù, Trương Thanh Hồng 30 tháng tù, Lê Văn Nghi 15 tháng tù, Lê Thị Định 15 tháng về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Trương Văn Hợp lĩnh 12 tháng, Dương Thị Lược lĩnh 9 tháng về tội không tố giác tội phạm.
Ngay khi nghe tòa tuyên mức án 18 năm tù dành cho Lê Văn Luyện, từ phía thân nhân gia đình bị hại vang lên nhiều tiếng kêu gào, phản đối. Một số người không giữ được bình tĩnh đã đứng lên, chỉ tay vào mặt Luyện hét lên: "Phải xử tử Luyện".

Ông Trịnh Văn Tín, bố nạn nhân Ngọc cho biết đại diện gia đình ông sẽ kháng cáo bản án này.

PHÁT HOẢNG VỚI NHỮNG BỨC ẢNH PHẢN CẢM VỀ LÊ VĂN LUYỆN

15/1 sẽ có kết quả nguyên nhân cháy xe:

Hôm qua 10-1, ông Phan Minh Tân - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM cho biết, vừa giao Trường ĐH Bách khoa thuộc ĐHQG TPHCM nghiên cứu làm rõ nguyên nhân hàng loạt các vụ cháy ô tô, xe máy xảy ra trên địa bàn thời gian vừa qua.

Một chiếc xe bị cháy trên phố
Một chiếc xe bị cháy trên phố

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ lọc hóa dầu và phòng thí nghiệm động cơ đốt trong thuộc Khoa kỹ thuật giao thông của trường ĐH Bách khoa sẽ thử nghiệm, phân tích các nguyên nhân về mặt nhiên liệu và mặt động cơ có thể dẫn đến nguy cơ gây cháy nổ xe.

Theo ông Tân dự kiến đến ngày 15-1-2012 sẽ có kết quả nghiên cứu chỉ ra các nguyên nhân cháy xe với chứng cứ khoa học để giảm bớt lo lắng trong cộng đồng.

Tại TPHCM từ 3 tháng qua đã có trên 10 vụ cháy ô tô và mô tô các loại khiến người dân lo lắng. Trong đó rất nhiều loại xe máy, ô tô thuộc nhiều hãng xe khi đang đi hay dừng đỗ trong nhà và ngoài phố bỗng dưng bốc cháy...

“Nguyên nhân không chỉ do kỹ thuật mà chủ yếu do nhiên liệu”- ông Tân cho biết.

Theo Sở khoa học công nghệ TPHCM, trong 2 tháng lại đây tại TPHCM có 11 doanh nghiệp bị rút giấy phép kinh doanh vì bán xăng kém chất lượng ra thị trường.

Trong các vụ cháy xe máy, những điểm nghi vấn tập trung vào nguồn phát lửa và vật liệu cháy do xăng, nhựa, cao su, tạp chất ở cổ ống xả... Tuy nhiên theo đại diện sở này nghi vấn vẫn là do các phương tiện sử dụng xăng kém chất lượng.

Mê phim sex hiếp dâm bé 4 tuổi:

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, đối với Trương Thanh Phương (22 tuổi, ngụ TP.HCM). 

Theo kết quả điều tra, ngày 16/7/2011, gia đình Phương tổ chức ăn uống, đang nhậu tưng bừng thì anh A (bố cháu P) đi làm về. Vốn chỗ thân tình lại là hàng xóm nên ông Trương Văn Bé (bố Phương), mời anh A vào “cạch ly”.

Bị cáo Phương tại tòa
Bị cáo Phương tại tòa

Do vừa đi làm về mệt, anh A từ chối khéo rồi về nghỉ. Lúc này, bé P qua chơi, ông Bé vốn quí P bèn lấy cháo cho cháu ăn. Buổi nhậu kết thúc cũng là lúc Phương đã “tưng tưng” vì chất men. 

Đang loay hoay dọn dưới bếp, thấy P đi xuống với “chú Phương”, thú tính nổi lên, Phương dụ bé vào nhà tắm rồi thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho cháu bé 4 tuổi này kêu khóc.

Thấy con lâu về, linh tính báo có chuyện chẳng lành, anh A vội đi tìm P thì phát hiện Phương đang làm trò “người lớn” với P trong nhà tắm. Tức giận, anh A báo công an bắt gã yêu râu xanh này.

Trước vành móng ngựa, Phương cúi mặt ăn năn. Bị cáo khai: Do trước đó thường xem phim sex nên khi say rượu muốn “diễn theo phim”, nên đã hại cháu bé ngây thơ.

Ôsin bị tra tấn: Chồng bà chủ cũng 'hoảng' khi nhìn vết bỏng:

Trao đổi với PV báo Giáo dục Việt Nam sau khi đã đến thăm bà Phương (nạn nhân của vụ tra tấn osin) tối 10/1, ông Thịnh (chồng bà Minh- người tra tấn bà Phương) cho biết, do bận công việc, thường xuyên vắng nhà nên không biết sự việc. Vợ ông là bà Trần Thị Tuyết Minh đang bị bệnh huyết áp cao và bị bệnh thận nên phải mổ 4 đến 5 lần rồi nhưng vẫn chưa khỏi, giờ vẫn đang uống thuốc Tây.

Nạn nhân Phương đang được điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân Phương đang được điều trị tại bệnh viện

“Không phải tôi mà bất cứ ai nhìn thấy những vết bỏng trên người chị ấy (tức nói bà Phương - PV) cũng phải đau xót dù đúng sai như thế nào chưa rõ. Tôi thường phải đi công tác xa nhà, mãi hôm vợ tôi bị công an triệu tập và tạm giữ thì tôi biết chuyện này. Tôi rất lấy làm đáng tiếc trước sự việc vợ tôi gây ra cho bà Phương. Không biết vợ tôi có cấm bà Phương nói cho tôi hay không, nhưng nếu biết được sự việc tôi đã ngăn chặn rồi. Hiện gia đình tôi rất bối dối về chuyện này” – ông Thịnh nói.

Taxi cháy cạnh cây xăng, tài xế mắc kẹt trong xe:

Sự việc xảy ra vào lúc 2 sáng ngày 11/1, chiếc taxi hãng Vinasun 7 chỗ mang biển số 56K – 8170 đang đậu trước cây xăng Phát Đạt (đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy. Tài xế đang ngủ bên trong mắc kẹt bị bỏng nặng.

Hiện trường chiếc taxi bị cháy
Hiện trường chiếc taxi bị cháy

Được biết, tài xế điều khiển chiếc xe Phan Đức Hòa (33 tuổi, ngụ Nghệ An). Người đi đường nhìn thấy liền hô hoán, nhân viên cây xăng nhanh chóng đẩy xe cháy để khỏi lan vào cây xăng. 

Ngọn lửa bùng cao, một số người phải dùng bình C02 dập lửa để cứu tài xế đang kẹt trong xe bốc cháy ra ngoài. Tuy nhiên cánh cửa ôtô bị khóa nên phải đập vỡ kính cửa và đưa anh Hòa ra ngoài. Lúc này tài xế đã bị bỏng nặng và được mọi người đưa đi cấp cứu. 

Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, chiếc taxi bị cháy rụi một phần phía trong. Hiện chiếc ôtô được phủ bạt kín chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hãi hùng hơn 10 tấn tiết canh vịt chứa formaldehyde:

Theo thông tin của truyền thông Trung Quốc, số tiết canh bẩn bị phát hiện lên tới hơn 10 tấn với hàm lượng formaldehyde gấp 400 lần so với quy định tại tỉnh An Huy.
Vào ngày 19/9/2011, Phòng Công thương huyện Lợi Tân nhận được thông tin của người dân về sự việc tiết canh vịt được bày bán tại khu chợ trên đường Thuận Hà có hàm lượng formaldehyde vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Tiết canh chứa chất gây ung thư được phát hiện
Tiết canh chứa chất gây ung thư được phát hiện

Ngày 20/9, hai hộ sản xuất mặt hàng này trong huyện lần lượt bị kiểm tra. Kết quả cho thấy, các mẫu thu được đều chứa formaldehyde với hàm lượng gấp 422 và 247 lần so với quy định.

Sau một thời gian "ém nhẹm", hiện, vụ việc này đã được đệ trình lên tòa án An Huy để chờ ngày xét xử. Trang ChinaDaily bình luận, tiết canh vịt chứa formaldehyde chỉ là một trong vô vàn những bê bối thực phẩm xảy ra trong năm 2011. Lòng tin của người tiêu dùng Trung Quốc đã hoàn toàn sụp đổ. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của các cơ quan chức năng là cải thiện được tình hình bi đát này trong năm 2012.
Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng chất hữu cơ độc hại này sẽ giúp tiết canh vịt có thời gian bảo quản dài hơn, tránh bị thối hỏng, khiến protein trong tiết nhanh đông. Tuy nhiên, khi formaldehyde ngấm vào thực phẩm sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng, thậm chí có khả năng gây ung thư.

Choáng cảnh học sinh vô tư hôn hít, sờ soạng ngay giữa lớp:

Theo những hình ảnh từ một clip thì hai học sinh vô tư "Hôn hít, ôm nhau, sờ soạng khắp người, nhìn nhau đắm đuối rồi kề vai..." cứ nghĩ là những hành động này đều là của một cặp đôi đang ở ngoài phố hay vô tình bắt gặp trong một quán cà phê. Nhưng nhiều người đã thật sự sốc khi tận mắt nhìn thấy đoạn clip ghi lại toàn cảnh "mùi mẫn" của một cặp học sinh đang ngồi ngay giữa lớp, xung quanh còn có cả chục người khác đang ngồi nói chuyện vào giờ ra chơi. Ấy vậy cặp đôi này chẳng những không ngại ngùng, mà còn vô tư "đùa giỡn".

Hình ảnh phản cảm trong clip
Hình ảnh phản cảm trong clip

Cậu học sinh kia liên tục nhìn vào ống kính, tay thì sờ soạng khắp người bạn nữ sinh, lúc thì hôn, lúc thì vuốt tóc, thậm chí còn chạm vào vòng 1 của cô bạn. Vậy mà bạn nữ sinh lại không hề tỏ vẻ phản ứng lại trước những hành động đó, duy nhất chỉ với gương mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng lại cúi gằm xuống bàn.

VTC cầu thị, đề nghị AVG hợp tác phát Super League:

Sau khi Bộ VH-TT&DL ra công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện hợp đồng giữa VFF và AVG, VTC đã có công văn thể hiện thái độ cầu thị.

"- Ngày 29.12.2011, VTC nhận được công văn của VPF đồng ý để VTC phối hợp với VTV lựa chọn các trận đấu Super League phục vụ khán giả cả nước

AVG đang thắng thế
AVG đang thắng thế

Ngày 9.1.2012, Bộ VH-TT&DL ban hành công văn khẳng định: “Thời gian qua, việc tranh chấp bản quyền truyền hình Super League giữa VPF với AVG diễn ra phức tạp… ảnh hưởng tới hoạt động truyền hình các trận đấu… hạn chế việc phố biển hình ảnh của Giải đến đông đảo quần chúng và người hâm mộ cả nước…
Bộ VH-TT&DL yêu cầu VFF, các Sở VH-TT&DL địa phương có các đội bóng tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp QG…thực hiện nghiêm túc các quy định của bộ luật dân sự, luật Sở hữu trí tuệ, luật Thể dục Thể thao, về bản quyền truyền hình và quyền sở hữu với giải Thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp, tôn trọng hợp đồng chuyển nhượng thương quyền của các giải bóng đá giữa VFF với AVG”.
Nghiêm túc chấp hành công văn của Bộ VH-TT&DL, trong khi vấn đề bản quyền truyền hình còn chưa ngã ngũ, trước mắt để khán giả cả nước không bị thiệt thòi, VTC đề nghị AVG hợp tác, chia sẻ để VTC lựa chọn tường thuật 1 trận/vòng đấu Super League."
Đón nhận đề nghị của VTC, lãnh đạo AVG cho biết:Việc VTC tuân thủ các quyết định của cơ quan nhà nước là việc làm thể hiện rõ sự thiện chí. AVG sẵn sàng chia sẻ với VTC. Tuy nhiên, VTV sẽ là đơn vị được lựa chọn đầu tiên. Các đài địa phương lớn: TP.HCM, Hà Nội đã có sự hợp tác từ trước với AVG cũng sẽ được ưu tiên. Phần còn lại, VTC sẽ được lựa chọn”.

Thông tin hấp dẫn:

Cô gái bị xăm rết

Quan chức chơi cờ tiền tỷ

Những con đường đầy bao cao su

Bạo hành dã man ở Vĩnh Phúc

Bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Phụ sản TƯ

Lạc vào thế giới đêm Hà Thành

Điều kỳ diệu về cụ rùa Hồ Gươm

Những câu chuyện ở Trường bắn

Chọc gậy bánh xe

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Tra tấn ôsin dã man

Nguyễn Tiến (Tổng hợp)