Nổi bật trong ngày: 'Nóng' ngày xét xử sát thủ Lê Văn Luyện

10/01/2012 19:33
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - 'Hỗn loạn' trong buổi đầu xét xử Lê Văn Luyện, dùng mìn giả cướp ngân hàng, Chính phủ yêu cầu làm rõ các nguyên nhân cháy xe…

Buổi đầu xét xử Lê Văn Luyện:

Sáng 10/1 TAND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành phiên xét xử đầu tiên trong vụ án Lê Văn Luyện sát hạ cả nhà tiệm vàng Ngọc Bích. Lê Văn Luyện bị truy tố với ba tội danh: “Giết người”, “Cướp của”, và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Lê Văn Luyện tại tòa
Lê Văn Luyện tại tòa

Ngay từ khi phiên tòa chưa diễn ra, rất đông người dân và người nhà nạn nhân đã tụ tập trước cửa tòa án để bày tỏ sự phẫn nộ đối với những hành động man rợ của Lê Văn Luyện và đòi tử hình Lê Văn Luyện.

Không khí khi bắt đầu phiên tòa khá căng thẳng do luật sư bào chữa cho gia đình bị hại đòi hoãn phiên tòa do cháu Bích (nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cướp vàng) không có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên phiên tòa vẫn diễn ra theo dự định.

Kết thúc phiên tòa, nhiều người dân đã đòi lao vào “xử” Lê Văn Luyện khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả mới đưa được Luyện và các bị cáo khác lên xe.

Dùng mìn giả cướp ngân hàng giữa ban ngày:

Khoảng 12h15 ngày 10-1, CS113 CATP Hà Nội nhận được thông tin tại Ngân hàng thương mại Hàng Hải, ở 65 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy xảy ra 1 vụ cướp tài sản. Đối tượng dùng mìn tự tạo vào nơi giao dịch Ngân hàng khống chế nhân viên đòi nộp 50 triệu đồng.

Đối tượng cướp ngân hàng bị bắt giữ
Đối tượng cướp ngân hàng bị bắt giữ

Các lực lượng Công an quận Cầu Giấy đã kịp thời xuống hiện trường phối hợp với quần chúng nhân dân bắt đối tượng.  Tại trụ sở CA, đối tượng khai là Trần Vũ Huy (SN 22/3/1985, ở 97C Lương Thế Vinh, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm) là nhân viên thiết kế đồ hoạ. Tang vật thu 50 triệu đồng, 2 quả mìn tự tạo giả, 1 con dao gọt hao quả, 1 xe máy.

Theo một số nguồn tin, trong vai khách hàng đến giao dịch, đối tượng đã qua mặt bảo vệ, lên tầng 2 rút dao khống chế nhân viên ngân hàng đòi cướp 50 triệu đồng. Nghe thấy nhân viên trên tầng 2 khóc, bảo vệ ngân hàng liền chạy lên tầng 2. Thấy động, tên cướp liền cầm dao chạy ngược xuống tầng 1 và lao ra ngoài cửa ngân hàng hòng thoát thân.

Rất may, hệ thống camera ngân hàng đã kịp phát tín hiệu báo động để người dân bên ngoài và bảo vệ ngân hàng chặn và tóm được tên cướp.

Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân cháy xe:

Báo cáo Chính phủ chiều 9/1/2012 về tình trạng liên tiếp cháy nổ xe trong thời gian gần đây, đại diện Bộ Công an cho biết: Theo số liệu từ Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, năm vừa qua (từ 01/12/2010 đến 18/12/2011), riêng Hà Nội xảy ra 42 vụ cháy ô tô, xe máy. Tuần đầu tiên của năm 2012 cũng liên tục ghi nhận các vụ cháy nổ mới.

Một chiếc xe bị cháy trên phố
Một chiếc xe bị cháy trên phố

Nếu tính trên cả nước thì từ đầu năm 2011 đến nay, đã xảy ra tới 89 vụ cháy xe, trong đó rộ lên vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012. Trong đó 50 vụ cháy xe ô tô và 39 vụ cháy xe máy. Xe bị cháy nổ gồm nhiều kiểu loại và nhãn hiệu khác nhau, địa bàn xảy ra cháy nổ không tập trung mà trải rộng trên phạm vi cả nước.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ xe máy như bị va chạm, chập điện, hỏa hoạn tại khu để xe, yếu tố hình sự và chủ xe cố ý đốt xe. Tuy nhiên, các vụ cháy xe máy chưa rõ nguyên nhân chiếm đến 72%. Tương tự, số vụ cháy xe ô tô không tìm ra nguyên nhân là 25/50, chiếm tới 50% số vụ.

Sau khi nghe báo cáo từ đại diện các Bộ, ngành về tình hình thực tế cũng như các nguyên nhân và giải pháp trước mắt nhằm hạn chế tình trạng cháy xe cơ giới liên tiếp trong thời gian gần đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành cần chủ động phối hợp, có những giải pháp đồng bộ, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và các giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tránh gây hoang mang dư luận.

Mua chỗ ngồi xem pháo hoa đêm giao thừa: Nửa triệu đồng.

Nhân viên nhà hàng Long Vân Thủy Tạ cạnh hồ Gươm thông tin, còn 2 tuần nữa mới đến ngày cuối cùng của năm, song các vị trí đẹp để ngắm pháo hoa đã gần hết.

Một địa điểm bán vé xem bắn pháo hoa
Một địa điểm bán vé xem bắn pháo hoa

Chị này cho hay, khu ngoài trời có khoảng 20 ghế, nhưng đến hôm 9/1 chỉ còn 2 ghế. Còn khu trong nhà trên tầng 5, có khoảng 100 chỗ cũng đã có nhiều người đặt. "Giá vé đồng hạng 500.000 đồng, đắt hơn so với mức 300.000 - 350.000 đồng của năm ngoái, nhưng vẫn khá hút khách", nhân viên này thông tin.

Về mức giá lên tới cả nửa triệu đồng mỗi vé, với nhiều người, là bình thường, song cũng có không ít ý kiến cho đây là sự lãng phí. Anh Khánh (Đồng Xuân, Hà Nội), từ 2 năm nay, năm nào cũng mua chỗ ngồi để xem pháo hoa cho biết, không gian tại các nhà hàng thường lãng mạn hơn so với khung cảnh chen chúc, xô bồ bên dưới, nên khá hợp với các cặp tình nhân. Ngược lại, các gia đình có nhiều thành viên, việc bỏ một lúc cả vài triệu đồng là sự lãng phí.

Quán quân Viet Nam Next Top Model 2011 từng phải ngủ dưới gầm cầu.

Trong buổi phỏng vấn trực tuyến chiều 9/1, Hoàng Thùy chia sẻ, hồi nhỏ, cô từng phải ngủ dưới gầm cầu.

Hoàng Thùy chia sẻ thông tin với bạn đọc
Hoàng Thùy chia sẻ thông tin với bạn đọc

Trả lời câu hỏi của bạn đọc (Ph, 30 tuổi, TP HCM): Điều gì đưa Thùy đến với cuộc thi trong khi Thùy được sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn? Nghe nói hồi nhỏ Thùy cùng gia đình ngủ dưới gầm cầu, sáng thức dậy mặt bám đầy bụi. Phải chăng chính vì vậy mà Thùy mạnh mẽ rất nhiều như tính cách hiện giờ?

Hoàng Thùy chia sẻ: Đó thực sự là một phần của tuổi thơ Thùy. Và chính những điều này đã xây dựng cho Thùy một tính cách mạnh mẽ, cương quyết, bình tĩnh, tự tin và không sợ phải đối mặt với bất kỳ việc gì. Đó chính là điều giúp Thùy luôn giữ vững được quyết tâm của mình để giành chiến thắng và Thùy đã làm được.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao nhầm trẻ sơ sinh.

Vào sáng 7-1-2012, chị Trần Thị Thủy (sinh năm 1978), ở Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội nhập viện Phụ sản Hà Nội và được chỉ định mổ đẻ. Đến khoảng 8h45 phút cùng ngày, chị Thủy đã mổ đẻ và sinh được một cháu trai nặng 3,4 kg và được gắn số 550.

Cháu bé bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Cháu bé bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Các bác sỹ hẹn chị Thủy đến 15h cùng ngày thì sẽ được nhận con. Tuy nhiên, đến 15h, bố của cháu là anh Trần Mạnh Hùng và bác của cháu bé là ông Trần Bá Lượng lên nhận cháu thì không tìm thấy cháu bé nào mang mã số 550. Lúc này, cả khoa A4 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội náo loạn, các y tá, bác sỹ dồn dập đi tìm cháu.

15 phút sau, các y bác sỹ đã phát hiện, cháu bé con chị Thủy đã bị trao nhầm cho gia đình chị Lê Kim Oanh, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, cũng là sản phụ ở phòng 16, trong khi đó con chị Oanh được đánh số là 585.

Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Nguyễn Mạnh Chí, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của BV cho biết, để xảy ra việc này, nhân viên y tá đã sai trong quy trình giao nhận trẻ cho gia đình.

Thông tin hấp dẫn:

Cô gái bị xăm rết

Quan chức chơi cờ tiền tỷ

Những con đường đầy bao cao su

Bạo hành dã man ở Vĩnh Phúc

Bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Phụ sản TƯ

Lạc vào thế giới đêm Hà Thành

Điều kỳ diệu về cụ rùa Hồ Gươm

Những câu chuyện ở Trường bắn

Chọc gậy bánh xe

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Tra tấn ôsin dã man

Nguyễn Tiến (Tổng hợp)