Vụ cô gái tìm người cho con: Niềm vui gắng gượng ở người mẹ của Lan

12/03/2012 06:00
Hải Sơn - Nguyễn Long
(GDVN) - Mặc dù giận sự nông nổi của Lan khi đã tin trao thân cho gã họ "Sở" rồi sinh con một mình, nhưng bà Hương cũng vui vì được "lên chức" bà.
Xung quanh câu chuyện sinh con ngoài ý muốn của Lan với gã “sở khanh” tên Cường (bạn trai Lan) đã biến mất khi hay tin Lan đang mang giọt máu của mình. Tối ngày 9/3, phóng viên Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với bà Hương, mẹ đẻ của sản phụ trẻ này. 
Hơn 21 giờ, sau nhiều cuộc điện thoại, chúng tôi mới có thể gặp được bà Hương tại nơi làm việc của bà trên phố Lê Văn Lương. Đứng trước một của hàng đồ gỗ theo chỉ dẫn của bà Hương (nơi bà Hương làm việc - PV), dưới ánh sáng chiếu rọi của ánh đèn điện cao áp, một người tóc ngắn, dáng đàn ông mặc đồng phục tối màu bước ra xưng giọng nữ giới “tôi là mẹ của Lan” và mời chúng tôi vào bên trong trò chuyện.

Bà Hương, người mẹ đẻ của Lan.
Bà Hương, người mẹ đẻ của Lan.

Trong câu chuyện của một người phụ nữ có vóc dáng và tướng mạo của một người đàn ông này đã không thể giấu được sự lo lắng về tương lai của con gái đã một lần trót dại trao thân cho gã họ “Sở”. Bên cạnh đó, Bà cũng tỏ niềm vui, hạnh phúc của một người bà ngoại đã mong mỏi có được "tí" cháu ngoại. Nhưng niềm vui, sự mong mỏi trong bao năm ấy của bà không những không được danh chính ngôn thuận mà xót xa hơn là việc Lan có ý định tìm người để cho cháu bé làm con nuôi.
Bà Hương kể, Lan là cô con gái duy nhất trong cuộc hôn nhân giữa bà và người chồng quá cố quê ở Lạng Sơn, nhưng từ khi sinh ra Lan cũng trải qua thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm gia đình.

Chồng bà trước đây vốn là một người đàn ông khỏe mạnh, nhất mực thương yêu vợ con nhưng rồi do bạn bè lôi kéo, ông đổ đốn sinh ra nghiện ngập.
Và từ khi chồng lao vào "cái chết trắng", cuộc sống của hai mẹ con bà ngày càng khó khăn, thiếu thốn, cái ăn không đủ, bất mãn với chồng. Sau nhiều lần khuyên can chồng nhưng không được, hai mẹ con bà đã quyết định "khăn gói" về quê ngoại ở Thanh Oai – Hà Nội sinh sống.

Lan lủi thủi chăm con một mình
Lan lủi thủi chăm con một mình

“Cái Lan được hơn 1 tuổi thì ông ấy mất vì nghiện ngập. Tôi và con Lan lánh về quê ngoại để sống qua ngày. Cũng từ đó, hai mẹ con tôi ở dưới này luôn không trở về quê chồng (Lạng Sơn – PV) sinh sống nữa” – bà Hương tâm sự.
Nhắc đến tình cảnh của Lan bây giờ, bà Hương rưng rưng nước mắt: “Tôi rất thương nó vì từ nhỏ đã không được như những đứa trẻ khác có cha, có mẹ. Vì thương con, tôi đều dành mọi tình thương yêu cho con nhưng cũng vì tính cách hai mẹ con khác nhau như nước với lửa nên mẹ con không trò chuyện với nhau được nhiều. Tôi đã khuyên con, thậm chí là ngăn cấm không cho yêu đương sớm, mình hãy còn trẻ chồng con vào khổ sớm đấy con. Nhưng giờ thì chuyện đã rồi…".
Trong câu chuyện với chúng tôi, người bà ngoại “bất đắc dĩ” này, dù bên ngoài tỏ vẻ rất bình thản về sự việc nhưng ở sâu thẳm bên trong là sự căm phẫn “cha” của đứa cháu trai ngoại.

Bà không nói nhiều về Cường và chỉ trách cùng nụ cười gượng sau đó: “Tôi không muốn nhắc về thằng này (tức nói Cường) nữa vì nghĩ lúc đó con cái mình đang thời gian bụng mang dạ chửa nhắc đến sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con nó. Nghĩ thấy bực nhưng cũng vui vì “tự dưng” được làm bà!”.
Theo bà Hương, bà cũng không biết rõ Cường ở đâu mà chỉ được biết qua lời kể là ở Hà Đông

"Trước đây, cái Lan có từng đưa thằng đấy về nhà chơi một lần nhưng khi đó tôi đi làm vắng nhà nên cũng không rõ mặt của nó", bà Hương nói.

(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)
Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này đến bạn đọc...



Được biết, hiện đã có một nhà hảo tâm là Việt kiều đã ngỏ lời nhận giúp đỡ cho Lan trong lúc khó khăn này. 

Mọi tấm lòng hảo tâm, sự ủng hộ của quý vị độc giả đối với hoàn cảnh của cô gái trẻ tên Lan được nêu trong bài viết xin gửi về: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn

Hoặc quý vị nào mong muốn được giúp đỡ hoặc nhận đứa trẻ (con của Lan) làm con nuôi xin liên hệ với tòa soạn Báo điện tử GDVN. Chúng tôi sẽ là cầu nối giữa quý độc giả và cô gái Lan.


Hải Sơn - Nguyễn Long