Vụ "ép" bệnh nhân phong ăn thịt sống: Xót xa những cảnh đời bất hạnh

11/05/2012 07:14
Viết Cường (Thực hiện)
(GDVN) - Nhiều người bệnh khốn khó này đã bị con cháu bỏ rơi. Từng ngày, từng giờ, họ phải chịu nỗi đau về thể xác, ăn dần, ăn mòn từng ngón tay, bàn chân. Giờ đây họ lại còn bị bỏ đói và "ép" ăn thịt sống bởi những hộ lý tại trung tâm da liễu Hà Đông...
Cụ Vũ Thị Bớt (89 tuổi, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) với đôi chân đang dần vị ăn mòn vì căn bênh phong quái ác.
Cụ Vũ Thị Bớt (89 tuổi, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) với đôi chân đang dần vị ăn mòn vì căn bênh phong quái ác.
Những bệnh nhân này nhẹ hơn cụ Bớt tuy nhiên trên đầu các ngón tay và ngón chân cũng đang bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn.
Những bệnh nhân này nhẹ hơn cụ Bớt tuy nhiên trên đầu các ngón tay và ngón chân cũng đang bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn.
Cụ bà đang loay hoay ngồi cắt những tấm vải để băng cho đôi chân của mình
Cụ bà đang loay hoay ngồi cắt những tấm vải để băng cho đôi chân của mình
Cụ ông đang nằm ngủ trưa co ro trên chiếc giường không chiếu
Cụ ông đang nằm ngủ trưa co ro trên chiếc giường không chiếu
Căn phòng ngổn ngang nồi niêu xoong chảo của một bệnh nhân phong
Căn phòng ngổn ngang nồi niêu xoong chảo của một bệnh nhân phong
Cụ ông này đang cố gắng dùng tay kẹp lấy điếu thuốc
Cụ ông này đang cố gắng dùng tay kẹp lấy điếu thuốc
Bệnh nhân vẫn còn ở giai đoạn nhẹ
Bệnh nhân vẫn còn ở giai đoạn nhẹ
Cụ bà đang tự giặt quần áo với đôi chân bó chặt vì bệnh phong
Cụ bà đang tự giặt quần áo với đôi chân bó chặt vì bệnh phong
Viết Cường (Thực hiện)