Vụ giết hại bé 4 tuổi: “Cháu H bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần”

04/08/2012 18:33
Đình Hường
(GDVN) - “Vụ án hiếp dâm, giết người khiến cho tôi vô cùng phẫn nộ, cháu bé Khuất Thị H. sẽ bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần khi đã phải chứng kiến cảnh em gái mình bị sát hại hết sức dã man...”, Thạc sĩ Nguyễn Hiệp Thương cho biết.
Vụ án hiếp dâm, giết người khiến dư luận xôn xao dư luận và gây phẫn nộ cho người dân ở Sơn Tây (Hà Nội) bởi mức độ nghiêm trọng của nó, hung thủ là Đặng Trần Hoài (sinh năm 1986, cư trú tại xóm Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng đã từng có "tai tiếng" ở trong làng đã nhẫn tâm giết chết cháu Khuất Thị Mỹ Q. (4 tuổi) và có hành động như con thú hoang với cháu Khuất Thị H. (9 tuổi).
Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Hiệp Thương - Phó khoa Công tác xã hội, ĐH Sư phạm Hà Nội.
Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Hiệp Thương - Phó khoa Công tác xã hội, ĐH Sư phạm Hà Nội.
Để bạn đọc có cái nhìn đa chiều về hung thủ hoàn toàn bình thường nhưng hành động quá nhẫn tâm, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Hiệp Thương – Phó khoa Công tác xã hội về trẻ em và gia đình, ĐH Sư phạm Hà Nội về vấn đề này.
“Trước khi tham ra cuộc trò chuyện, tôi đã đọc rất nhiều bài báo về vụ việc này, mức độ nghiêm trọng của sự việc thật khủng khiếp, dã man khi hung thủ nhẫn tâm sát hại cháu Khuất Thị Mỹ Q. (4 tuổi) và có hành động như con thú hoang với cháu Khuất Thị H. (9 tuổi) khiến tôi vô cùng phẫn nộ”, Thạc sĩ Nguyễn Hiệp Thương bày tỏ.
Hành động của hắn đáng lên án vô cùng bởi ra tay với trẻ em, các em là tương lai của xã hội. Sự việc xảy ra với cháu Khuất Thị H. (9 tuổi) bị hãm hiếp, đó là một sự mất mát rất lớn, bởi cháu Khuất Thị H. còn quá nhỏ, trong đầu dường như là một trang giấy trắng với những dòng kẻ ngang chưa có thể hiểu được hành động nhẫn tâm của hung thủ.

Giờ đây có lẽ cháu Khuất Thị H. đang phải chịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Điều tồi tệ hơn là cháu Khuất Thị H. phải chứng kiến em gái của mình bị giết, trong đầu cháu H. luôn bị ám ảnh về kí ức đó, sự tổn thương sẽ nhân lên gấp bội. Và cháu sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho cuộc sống sau này.
“Nỗi đau đớn về tinh thần khi phải chứng kiến cảnh mất con, gia đình anh Khuất Văn H. sẽ luôn bị ám ảnh về sự việc này, nó sẽ đeo bám trong tâm trí của anh đến suốt cuộc đời”, Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Hiệp Thương cho biết thêm.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hiệp Thương còn nhận định:  “Bản thân hung thủ đã có gia đình, có công việc khá ổn định, phải chăng hung thủ liên quan đến những câu chuyện về tinh thần, hoàn cảnh sống của hắn ta trước thời gian xảy ra án mạng...

Đặt ở góc độ liên quan đến gia đình, trong thời thơ ấu của hung thủ đã phải chứng kiến một cú sốc nào đó và nó luôn ám ảnh trong suy nghĩ của hắn cho đến tận bây giờ. Thì mới có chuyện xảy ra như vậy?”.

Hung thủ Đặng Trần Hoài.
Hung thủ Đặng Trần Hoài.

Thạch sĩ Nguyễn Hiệp Thương cũng đánh giá: Hung thủ cho rằng mình bị say nên mới hành động như vậy, nhưng theo tôi nghĩ  nồng độ rượu trong người của hắn ta đã giảm bớt, và hắn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành động thì mới có trường hợp hắn ra cướp xe để tẩu thoát.
Theo quan điểm của riêng cá nhân tôi thì hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước, bởi anh ta có thể thuê nhà nghỉ. Lý do tại sao anh ta không về nhà, trong khi đó khoảng cách đường từ Mỹ Đình về nhà và khoảng cách đến Sơn Tây gần như là ngang nhau.
Và đặt ra tình huống đi ngủ nhờ, một người bình thường anh ta sẽ đi về nhà của mình chứ không bao giờ đi ngủ nhờ, bởi người bình thường hành động ngủ nhờ là khó chấp nhận vì trong đầu người ta luôn nghĩ có an toàn hay không, và chiếc xe Air Blade đó có bị mất cắp hay không luôn hiện trong tiềm thức...

Thạc sỹ Nguyễn Hiệp Thương cho rằng: Vụ trọng án ở Sơn Tây xảy ra hôm 29/7 đã khiến cho dư luận căm phẫn, nhưng quan trọng cần nâng cao ý thức của các em nhỏ khi tiếp xúc với người lạ, tự bảo vệ mình trong một số trường hợp nhất định để không xảy ra trường hợp đáng tiếc sau này.
Trước đó, như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin: Sáng nay (2-8), Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết đã ký quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Đặng Trần Hoài (SN 1986), thường trú tại phố Đoàn Kết, xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Theo đó, Đặng Trần Hoài bị khởi tố với hai tội danh giết người và hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, chiều 29-7, Đặng Trần Hoài sau khi uống vài chai bia ở một đám cưới bạn tại khu vực Mỹ Đình đã đi ngược lên thị xã Sơn Tây. Khi đi ngang qua nhà anh Khuất Văn Hiền (SN 1982, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây), tên Hoài phát hiện cửa hàng bán thuốc trừ sâu của gia đình anh Hùng chỉ có hai chị em Khuất T.H (8 tuổi) và Khuất T.M.Q (4 tuổi) ở nhà, nên nổi lòng tà dâm. Tên Hoài đã có hành vi hiếp dâm cháu H và giết hại dã man cháu Q. Ngay sau đó, đối tượng Hoài đã bị quần chúng nhân dân và lực lượng công an đuổi bắt.
Đình Hường