Báo chí cùng 'mổ' nghi vấn tiêu cực của U23 Việt Nam

25/11/2011 07:48
H.H (tổng hợp)
(GDVN) - Sau những thất bại đáng hổ thẹn trên đất Indonesia, đoàn quân của HLV Goetz đang bị dư luận hoài nghi. Một vài ý kiến cho rằng, U23 VN đã “có mùi”…
Một số trang báo trong nước đã đặt câu hỏi về khả năng bán độ ở đội U23 Việt Nam. Theo đó, trận cầu đáng nghi nhất là trận đấu với Lào tại vòng bảng. Không những vậy, một số thành viên của đội U23 Việt Nam cũng đã bị nêu tên trong các bài báo này.

U23 Việt Nam và thất bại tại SEA Games 26: Có bán độ hay không?
 
Chuyện lùm xùm quanh nghi án bán độ của đội tuyển U23 Việt Nam mở đầu với bài viết và câu hỏi liệu có phải bóng ma Bacolod đã trở lại trong trận đấu giữa U23 VN và U23 Lào đăng tải trên Tuổi trẻ.

Hỏi về nghi vấn dàn xếp tỉ số, ông Lê Hùng Dũng trả lời rằng nghe bàn tán như thế. Tuy nhiên, ông Dũng đề nghị không nên đề cập đến chuyện này khi giải chưa kết thúc vì “ném chuột sợ vỡ bình”.


Tương tự, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bày tỏ sự băn khoăn: “Tôi cũng nghe dư luận bàn tán về chuyện tiêu cực. Tôi không thể nói rằng có hay không có, nhưng rõ ràng phải có những biểu hiện như thế nào đó nên dư luận mới bàn tán”.

Nội bộ U23 VN phủ nhận

Từ Jakarta trở về nhà sau một kỳ SEA Games thất bại, U23 Việt Nam đối diện với nghi vấn bán độ trận đấu cuối ở bảng B với Lào. Tuy nhiên, trợ lý Phan Thanh Hùng chia sẻ với VnExpress rằng nội bộ U23 phủ nhận thông tin này.
Nghi ngờ nảy sinh từ chiến thắng của U23 VN trước đối thủ Lào.
Nghi ngờ nảy sinh từ chiến thắng của U23 VN trước đối thủ Lào.

Đối diện với câu hỏi của báo chí tại Jakarta có hay không chuyện dàn xếp tỷ số ở trận thắng Lào 3-1, Falko Goetz khẳng khái phủ nhận những nghi ngờ: “Tôi mới tới Đông Nam Á. Cũng có nghe về chuyện nhiều trận bóng đá ở khu vực này bị dàn xếp tỷ số. Nhưng chuyện đó không có ở U23 Việt Nam. Cầu thủ của tôi còn trẻ. Họ đang là những cầu thủ tốt nhất Việt Nam, tương lai rộng mở. Không ai ngu ngốc tới mức bán rẻ tương lai của mình. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào học trò”.

Sau khi đội trở về nhà, HLV Phan Thanh Hùngcho biết: "Đó chỉ là nghi vấn. Ngay khi trận đấu kết thúc, qua nhiều kênh thông tin của mình, tôi cũng nghe nói đến vấn đề đó và cảm nhận thấy có một chút gì đó gợn lên. Nhưng khi tìm hiểu trong nội bộ đội bóng những nghi vấn đó hoàn toàn sai, bởi tất cả những thông tin liên quan đến đội bóng đều được bắt nguồn từ chính nội bộ. Ngay như vụ bán độ ở SEA Games 2005 tại Bacolod (Philippines), thông tin cũng được phát ra từ nội bộ đội bóng".


Ông cho rằng việc đem hai bức ảnh ghi lại động tác giống nhau của Văn Quyết khi Văn Thắng ghi bàn thắng thứ ba ở trận gặp Lào và khi buồn trong trận bán kết với Myanmar giống nhau mới chỉ là suy đoán, chưa đủ để kết luận sự việc.

"Những hành động của cầu thủ Văn Quyết hay BHL ở trận đấu với Lào, chỉ là chuyện trạng thái tinh thần và tình cảm của một con người. Ai cũng nghĩ sẽ thắng dễ nhưng vào trận chúng ta đã gặp ngay phải khó khăn khi để đối thủ ghi bàn và mất người. Nhưng sau khi vượt qua được bế tắc, từng bàn thắng một được ghi thì trạng thái của cầu thủ đã được thay đổi. Vẻ mặt của Văn Quyết lúc đó là thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn có một chiến thắng, chứ không phải thất vọng vì có thêm bàn thắng nữa để rồi bị “lật kèo” như một số tờ báo nhận định. Hơn nữa, thông tin tiêu cực đưa ra hoàn toàn không có gì cụ thể, nếu chỉ viện vào việc cầu thủ sút ra ngoài hay trạng thái tâm lý của cầu thủ thay đổi, là hoàn toàn sai. Bởi không phải chỉ trận U23 Việt Nam gặp Lào và nhiều các trận đấu khác cầu thủ còn làm tồi hơn thế nữa", ông Hùng phân tích.

Bên cạnh đó, trong cuộc trao đổi với Đất Việt, vị trợ lý HLV U23 Việt Nam phủ nhận khả năng cầu thủ “bán độ” ở trận này.

Vị trợ lý của HLV U23 Việt Nam cho biết: “Sau trận gặp U23 Lào, tôi cũng nghe nhiều lời dị nghị về chuyện tiêu cực. Ngay lập tức, tôi đã tiến hành điều tra trong nội bộ đội qua các kênh thông tin của mình. Kết quả là nghi vấn tiêu cực không có cơ sở. Tôi tin vào độ chính xác của những kênh thông tin nội bộ. Nên nhớ, vụ việc tiêu cực ở SEA Games 2005 cũng được phát hiện nhờ những nguồn tin từ nội bộ đội”.

U23 Việt Nam nghi bán độ: Không lửa sao có khói!?

Trái ngược lại với lời khẳng định can vị trợ lý HLV, trả lời phỏng vấn VnMedia, các chuyên gia cho rằng, chuyện bán độ có thể xảy ra khi nhìn vào bài học Balcolod 2005 từng khiến nhiều tuyển thủ dính vòng lao lý...

Cựu HLV Trần Văn Phúc : “Nói tới chuyện bán độ, cần phải bằng chứng cụ thể. Tôi thấy các nước chuyện này dễ dàng, song ở Việt Nam thì lại rất khó. Bản thân thông tin một chiều, cần các ban ngành cao hơn phải vào cuộc. Nếu chúng ta mạnh tay trong việc tìm hiểu như vụ Balcolod 2005, thì may ra mới biết rằng chuyện có tuyển thủ bán độ ở SEA Games 26 là thực hay là không".

Cựu HLV Hòa Phát.HN, ông Trần Bình Sự cho hay: "Rõ ràng thông tin trên bắt nguồn phong độ thiếu thuyết phục của các tuyển thủ. Tôi nghĩ thật khó nói các cầu thủ U23 Việt Nam bán độ, nhưng dư luận nghi ngờ cũng hợp lý, vì không có lửa làm sao có khói. Chỉ có điều muốn biết bán độ hay không bán độ, cần cơ quan an ninh chứ không phải những người HLV như chúng tôi khẳng định. BĐVN từng có cuộc đại phẫu vào năm 2005 để có được chức vô địch AFF Cup 2008. Có lẽ lần này, cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc thêm một lần nữa".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Chuyện thanh lọc lực lượng, phát hiện cầu thủ có bán độ hay không cần phải làm ngay lúc này. Nnhìn dàn U23 Việt Nam vừa qua, tôi thấy chúng ta đang tụt dốc thật sự. Nếu không cải tổ ngay lập tức vào lúc này như mô hình Malaysia, BĐVN còn tụt dốc nữa là điều chắc chắn".

Cần an ninh vào cuộc 'nghi án' U23 Việt Nam

Nguyên trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh đã trao đổi với PV CAND về nghi án bán độ hiện nay của U23 VN.
Nguyên trưởng đoàn thể thao Việt Nam, Nguyễn Hồng Minh.
Nguyên trưởng đoàn thể thao Việt Nam, Nguyễn Hồng Minh.

“Đúng là có những hiện tượng kỳ lạ với U23 VN tại SEA Games. Lạ nhất là những phản ứng của cầu thủ ở bàn thắng thứ ba trong trận cuối vòng bảng gặp U23 Lào. Trước đó tôi không nghĩ là có cầu thủ bán độ. Sau một số chuyên gia về bóng đá, trong đó có BLV Quang Tùng, con cựu danh thủ Ngô Xuân Quýnh, là người rất am hiểu bóng đá VN, nói với tôi rằng họ ngửi thấy mùi lạ thì tôi mới để ý.

Sự nhắc nhở đó làm tôi nhớ đến vụ án ở Bacolod, Philippines mấy năm trước. Tuy nhiên, chuyện này không thể phán đoán chủ quan được mà rất cần sự vào cuộc của lực lượng an ninh. Họ cũng có cán bộ ăn ở cùng đội tuyển”, ông Minh cho biết.
H.H (tổng hợp)