Bị thẻ đỏ, cựu tuyển thủ Danh Ngọc tới tấp chửi trọng tài

20/03/2012 11:00
Ngọc Quang
(GDVN) - Bị truất quyền thi đấu ở phút 87 trận gặp Sài Gòn FC, tiền vệ của Danh Ngọc của CLB Vissai Ninh Bình đã vô cùng bực tức, vùng vằng đi ra khỏi sân và liên tục văng tục để phản ứng với quyết định của trọng tài Ngô Quốc Hưng.
Đây là những hình ảnh xấu xí đã xảy ra trong trận đấu giữa The Vissai Ninh Bình và Sài Gòn FC (trên sân của Ninh Bình chiều 18/3). Một tình huống diễn ra khá nhanh, hàng vạn khán giả xem truyền hình đều rất khó để đưa ra một kết luận chính xác là Danh Ngọc có ăn vạ hay không. Tuy nhiên, ở tình huống này, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã rút thẻ vàng thứ 2 đối với tiền vệ của Ninh Bình.
Hình ảnh từ clip cho thấy Danh Ngọc đã văng tục nhiều lần.
Hình ảnh từ clip cho thấy Danh Ngọc đã văng tục nhiều lần.
Sau khi thanh minh không thành công, Danh Ngọc đã buộc phải rời khỏi sân. Nhưng khi ra tới đường piste thì cầu thủ này vẫn còn chưa hết bực tức với tình huống bị truất quyền thi đấu và trong lúc không làm chủ được cảm xúc đã văng "tiếng Đan Mạch" với trọng tài. Một thành viên BHL V. Ninh Bình đã phải chạy ra khuyên can để giúp cựu cầu thủ M. Nam Định giữ bình tĩnh.
Qua chiếc camera bắt sát Danh Ngọc, người xem có thể thấy rất rõ cầu thủ này chửi bậy. Và nếu xét theo tình huống logic thì Danh Ngọc đang chửi trọng tài, người đã truất quyền thi đấu của anh. Vậy vấn đề đặt ra là: Tình huống xảy ra ở phút 87, Danh Ngọc ăn vạ hay bị oan thật? Và nếu đúng là Danh Ngọc chửi trọng tài thì liệu VFF có một án kỷ luật dành cho cầu thủ này?
Danh Ngọc tỏ ra rất bực tức và liên tục chửi.
Danh Ngọc tỏ ra rất bực tức và liên tục chửi.
Danh Ngọc tỏ ra rất bực tức và liên tục chửi.
Danh Ngọc tỏ ra rất bực tức và liên tục chửi.
Sự việc này khiến chúng ta nhớ lại hồi đầu năm, trọng tài Nguyễn Trọng Thư từng lên tiếng lý giải về việc rút thẻ đỏ với trung vệ Chí Công của Becamex Bình Dương khi trận đấu đã kết thúc: “Không ai điên gì làm chuyện đó nếu sự việc không quá đáng, quá mức chịu đựng. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Chí Công tiến đến và buông lời chửi tục ‘xxx… bắt hay lắm. Ngày mai tao báo kỷ luật cho mày chết’. Nghĩ rằng đây cũng là phản ứng thường gặp ở các đội bóng Việt Nam nên tôi làm lơ nhưng anh ta vẫn đi theo buông tiếp những lời nặng nề, xúc phạm thái quá mà tôi không tiện nhắc lại. Tôi phải rút thẻ đỏ, nếu không có thể anh này chưa buông tha tôi khi đó”.
Câu chuyện “vùng trũng” của bóng đá Việt Nam một lần nữa được nhắc lại, bởi ở đó không chỉ nổi lên vấn đề về chất lượng chuyên môn, mà ngay cả cách ứng xử của cầu thủ đôi lúc cũng “thấp cả về văn hóa”. Ở các trận đấu, trọng tài là người “cầm cân nảy mực” và luôn phải chịu áp lực rất lớn. Thực tế không phải ở mọi tình huống đều có sự quan sát chính xác, thỉnh thoảng họ cũng có những quyết định sai lầm, thậm chí chỉ cần một quyết định như vậy sẽ khiến cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, cũng thật dễ hiểu cầu thủ sẽ bị ức chế và đôi khi không thể kìm nén cảm xúc trước quyết định của các trọng tài, nhất là ở những tình huống nhạy cảm.
Tuy nhiên, cho dù trọng tài có đưa ra quyết định sai lầm thì có một điều chắc chắn là hàng vạn khán giả xem truyền hình cũng không muốn thấy cầu thủ chửi bậy, bởi hành vi ấy vô tình đã khiến người xem cảm thấy bị xúc phạm. Cách ứng xử khôn ngoan nhất ở tình huống này là cầu thủ và đội bóng chủ quản phải xác định rõ pha va chạm đó và nếu đúng là bị oan thì hoàn toàn có thể gửi đơn kháng cáo tới Ban kỷ luật. Hành vi của Danh Ngọc cho dù nhằm vào trọng tài chính hay bất kỳ ai lúc đó cũng đều bị coi là… vô văn hóa.
Vào năm 2009, Danh Ngọc khi còn thi đấu cho Mikado Nam Định cũng đã dính một án phạt tới 10 triệu đồng và treo giò 6 trận, do có hành vi vô văn hóa với các cổ động viên của Thể Công (giơ ngón tay thối và chỉ xuống bộ hạ). Không chỉ vậy, trọng tài Nguyễn Trọng Thư điều khiển trận đấu này cũng đã xác nhận, trong suốt trận đấu Danh Ngọc liên tục có những phản ứng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Sau khi nhận án kỷ luật, Danh Ngọc đã tỏ ra hối hận và xin được giảm án phạt. Tuy nhiên, hành vi xấu xí trên sân Ninh Bình chiều Chủ nhật khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam một lần nữa phải ngán ngẩm về thói “ngựa quen đường cũ”.
Danh Ngọc từng bị treo giò 6 trận vì chĩa "ngón tay thối" năm 2009.
Danh Ngọc từng bị treo giò 6 trận vì chĩa "ngón tay thối" năm 2009.

Chuyện cầu thủ có hành vi khiếm nhã với trọng tài hoặc cổ động viên không chỉ xảy ra tại V-League, mà còn xuất hiện ở cả các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh.
Trong trận đấu hôm 2/4/2012, MU thắng West Ham 4-2 nhưng người lập hat-trick Rooney lại bị “treo giò” hai trận, nguyên nhân là sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền, Rooney đã chạy ra phía góc sân ăn mừng và… văng tục về phía những chiếc camera ở gần mình.
Vào năm 2004, HLV trưởng CLB Manchester City, Kevin Keegan cũng bị LĐBĐ Anh phạt 8.500 bảng vì đã có những lời lẽ, hành vi khiếm nhã với trọng tài Steve Dunn sau trận thua 3-4 trước Newcastle United, dù ông Keegan đã lên tiếng xin lỗi.
Còn ở Việt Nam, cầu thủ chửi bậy đã bị “ăn”… thẻ đỏ. Nhưng không hiểu cầu thủ đã dính thẻ đỏ mà vẫn chửi bậy thì sẽ “ăn” án gì.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Ngọc Quang