Chân dung tuyển thủ Việt Nam 'bắt chước' Công Vinh vái sống trọng tài

26/03/2012 06:07
T.N (Ảnh Quang Minh, VSI)
(GDVN) - Nguyễn Quốc Long đã và đang nổi lên là một trong những hậu vệ cánh tài năng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Thế nhưng, với hành vi vái lạy và chửi bới trọng tài Ngô Quốc Hưng ở vòng 11 V-League vừa qua, tương lai của hậu vệ cánh CLB Hà Nội T&T đang rất mù mịt. Quốc Long sẽ khó thoát khỏi án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF vì hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm trọng tài trên sân cỏ giống như Danh Ngọc và người đàn anh Lê Công Vinh.
Quốc Long sinh năm 1988, anh thuộc lứa cầu thủ tài năng của CLB Thể Công và Viettel trước đây. Sau khi hai CLB này giải thể, Quốc Long đã xin thanh lý hợp đồng và chuyển tới khoác áo Hà Nội T&T vào đầu mùa giải V-League 2010.
Quốc Long sinh năm 1988, anh thuộc lứa cầu thủ tài năng của CLB Thể Công và Viettel trước đây. Sau khi hai CLB này giải thể, Quốc Long đã xin thanh lý hợp đồng và chuyển tới khoác áo Hà Nội T&T vào đầu mùa giải V-League 2010.
Nhờ phong cách thi đấu rất xông xáo và chắc chắn, Quốc Long nhanh chóng chiếm được bị trí đá chính trong màu áo CLB thủ đô.
Nhờ phong cách thi đấu rất xông xáo và chắc chắn, Quốc Long nhanh chóng chiếm được bị trí đá chính trong màu áo CLB thủ đô.
Anh từng được HLV Calisto gọi vào đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Sau đó, tiếp tục góp mặt trong danh sách tuyển chọn sợ bộ của ĐTQG Việt Nam dự AFF Cup 2010.
Anh từng được HLV Calisto gọi vào đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Sau đó, tiếp tục góp mặt trong danh sách tuyển chọn sợ bộ của ĐTQG Việt Nam dự AFF Cup 2010.
Năm 2010, Quốc Long cùng với Hà Nội T&T đã bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá Việt Nam khi giành chức vô địch V-League và Siêu cúp Quốc gia 2010.
Năm 2010, Quốc Long cùng với Hà Nội T&T đã bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá Việt Nam khi giành chức vô địch V-League và Siêu cúp Quốc gia 2010.
Thành công này đã giúp Quốc Long được HLV Falko Goetz triệu tập vào đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 vừa qua.
Thành công này đã giúp Quốc Long được HLV Falko Goetz triệu tập vào đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 vừa qua.
Tuy nhiên, hậu vệ của Hà Nội T&T không để lại nhiều ấn tượng về chuyên môn ngoài quả đầu và những hình xăm trổ ngổ ngáo trên cơ thể.
Tuy nhiên, hậu vệ của Hà Nội T&T không để lại nhiều ấn tượng về chuyên môn ngoài quả đầu và những hình xăm trổ ngổ ngáo trên cơ thể.
Quốc Long cũng là tuyển thủ có tiếng hay pha trò và thường quậy phá trọng đội tuyển. Những kiểu tóc lạ mắt của các cầu thủ U.23 Việt Nam tại SEA Games 26 vừa qua do chính hậu vệ này là ‘nhà thiết kế’.
Quốc Long cũng là tuyển thủ có tiếng hay pha trò và thường quậy phá trọng đội tuyển. Những kiểu tóc lạ mắt của các cầu thủ U.23 Việt Nam tại SEA Games 26 vừa qua do chính hậu vệ này là ‘nhà thiết kế’.
Hậu vệ cánh phải của Hà Nội T&T có tính khí khá nóng nảy, anh thường chơi bóng quyết liệt quá mức cần thiết và thiếu kiềm chế được hành động của mình trên sân cỏ.
Hậu vệ cánh phải của Hà Nội T&T có tính khí khá nóng nảy, anh thường chơi bóng quyết liệt quá mức cần thiết và thiếu kiềm chế được hành động của mình trên sân cỏ.
Rất nhiều lần anh đã bị các trọng tài làm nhiệm vụ nhắc nhở
Rất nhiều lần anh đã bị các trọng tài làm nhiệm vụ nhắc nhở
Vụ việc chắp hai tay vái lạy và có lời lẽ khiếm nhã với trọng tài Ngô Quốc Hưng trong trận đấu giữa HAGL và Hà Nội T&T trên SVĐ Pleiku vừa qua là một ví dụ. (Xem clip)
Vụ việc chắp hai tay vái lạy và có lời lẽ khiếm nhã với trọng tài Ngô Quốc Hưng trong trận đấu giữa HAGL và Hà Nội T&T trên SVĐ Pleiku vừa qua là một ví dụ. (Xem clip)
Trước Quốc Long, một cầu thủ khác từng khoác áo Hà Nội T&T là Lê Công Vinh (nay đã chuyển sang CLB Hà Nội) đã gây lên làn sóng phản đối dữ dội trong dự luận khi anh có hành vi chắp tay vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Đồng Tháp ở mùa giải V-League 2010.
Trước Quốc Long, một cầu thủ khác từng khoác áo Hà Nội T&T là Lê Công Vinh (nay đã chuyển sang CLB Hà Nội) đã gây lên làn sóng phản đối dữ dội trong dự luận khi anh có hành vi chắp tay vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Đồng Tháp ở mùa giải V-League 2010.
Với hành vi xúc phạm trọng tài, Công Vinh đã bị VFF kỷ luật treo giò 6 trận và nộp phạt 10 triệu đồng. Nhưng tiền đạo xứ Nghệ đã phản ứng mạnh mẽ bằng cách tuyên bố: “Nếu không giảm án, tôi sẽ giải nghệ”.
Với hành vi xúc phạm trọng tài, Công Vinh đã bị VFF kỷ luật treo giò 6 trận và nộp phạt 10 triệu đồng. Nhưng tiền đạo xứ Nghệ đã phản ứng mạnh mẽ bằng cách tuyên bố: “Nếu không giảm án, tôi sẽ giải nghệ”.
Sau đó, Công Vinh đã được Ban kỷ luật VFF giảm án phạt xuống còn 3 trận và nộp phạt 10 triệu đồng. Điều này cũng dễ hiểu bởi khi đó, Công Vinh đang là tiền đạo số một Việt Nam, từng đưa ĐTVN vô địch AFF Cup 2008, lại vừa đi ‘du học’ Bồ Đào Nha về.
Sau đó, Công Vinh đã được Ban kỷ luật VFF giảm án phạt xuống còn 3 trận và nộp phạt 10 triệu đồng. Điều này cũng dễ hiểu bởi khi đó, Công Vinh đang là tiền đạo số một Việt Nam, từng đưa ĐTVN vô địch AFF Cup 2008, lại vừa đi ‘du học’ Bồ Đào Nha về.
Nhưng với Quốc Long thì khác, nếu bị Ban kỷ luật xử phạt, có lẽ anh sẽ chẳng dám phản ứng bằng cách mạnh miệng tuyên bố “…Tôi sẽ giải nghệ” như người hùng của bóng đá Việt Nam năm nào.
Nhưng với Quốc Long thì khác, nếu bị Ban kỷ luật xử phạt, có lẽ anh sẽ chẳng dám phản ứng bằng cách mạnh miệng tuyên bố “…Tôi sẽ giải nghệ” như người hùng của bóng đá Việt Nam năm nào.
Chắc chắn đây sẽ là bài học đắt giá cho hâu vệ của Hà Nội T&T
Chắc chắn đây sẽ là bài học đắt giá cho hâu vệ của Hà Nội T&T
T.N (Ảnh Quang Minh, VSI)