Có ‘mùi’ bán độ trong trận đấu giữa K. Khánh Hòa và Sài Gòn FC?

26/02/2012 14:50
T.N
(GDVN) - Hai sai lầm quá quá khó hiểu của hàng thủ Sài Gòn FC khiến nhiều người đặt ra nghi vấn, phải chăng họ đã cố tình để thua?
Hàng phòng ngự của Sài Gòn FC được đánh giá là hàng thủ vững chắc nhất nhì tại V-League 2012 với sự góp mặt của những tuyển thủ Quốc gia như Phước Tứ, Minh Đức, Hoàng Ngọc Hùng hay thủ thành Tấn Trường. Thế nhưng, trong trận đấu chiều qua với đội chủ nhà K. Khánh Hòa, hàng thủ của đội bóng Sài thành đã mắc những sai lầm quá ngớ ngẩn.
Ở bàn thua thứ nhất ở phút 31, pha phá bóng khó hiểu của hậu vệ Trọng Bình bên phía Sài Gòn FC đã biếu không một bàn thắng cho tiền đạo Jose bên phía K. Khánh Hòa.
Còn ở bàn thua thứ hai sau đó ở phút 59, thủ môn Tấn Trường đã có pha chuyền bóng rất bất cẩn, còn cặp trung vệ Minh Đức - Phước Tứ thì lại xử lý như những cầu thủ nghiệp dư. Và tất nhiên, tiền đạo Jose bên phía K. Khánh Hòa đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để trừng phạt sai lầm từ hàng thủ Sài Gòn FC. Rất may sau đó, tiền đạo Huỳnh Kesley đã phực hiện quả phạt 11m thành công ở phút thứ 74 để gỡ hòa 2-2 mang về 1 điểm quý giá cho Sài Gòn FC.
Nhưng chứng kiến những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ Sài Gòn FC, không ít CĐV của đội bóng này đã ngán ngẩm thốt lên: “Bọn nó bán độ mất rồi!(?)”
T.N