Giọt nước mắt Công Vinh ở sân Vinh

04/03/2013 08:06
Tuấn Hữu
(GDVN) - Sau khi ghi bàn vào lưới XMV.Hải Phòng trong ngày ra mắt đội bóng quê hương ở vòng 1 V-League, Công Vinh đã bật khóc.
Trong một bài trả lời phóng vấn ngay trước thềm AFF Suzuki Cup 2012, Công Vinh xúc động cho biết đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm thấy lâng lâng và sung sướng với bàn thắng vào lưới Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2008. Như Vinh nói, đó không chỉ là khoảnh khắc của riêng Vinh mà nó còn mang đến cho hàng triệu người hâm mộ nước nhà niềm hạnh phúc khôn tả. Khi ấy “Vinh chỉ biết rằng cứ chạy và nhìn lên khán đài để được nhìn thấy mọi người nhảy lên ăn mừng… Đó là cảm giác mà có lẽ mà sau khi trận đấu kết thúc rồi mình vẫn không tin được điều đó là sự thật.”

HLV Hữu Thắng chia vui cùng Công Vinh.
HLV Hữu Thắng chia vui cùng Công Vinh.

Cũng trong bài phỏng vấn ấy, Công Vinh tự tin sẽ đưa ĐT Việt Nam tiến vào trận chung kết giải đấu khu vực và hy vọng tái lập thành tích hồi năm 2008. Nhưng cuộc đời thường không như mơ. Công Vinh thi đấu mờ nhạt, ĐT Việt Nam cũng sớm rời đất Thái mà không có lấy nổi một trận thắng. Không chỉ thế, Vinh còn bị đưa vào ‘danh sách đen’ – những cầu thủ có thái độ thi đấu thiếu tích cực khiến ĐT Việt Nam thảm bại. Ở cái tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ, nhưng Vinh tưởng như đã phải giải nghệ khi không có CLB nào muốn thu nạp vì nhiều lý do khác nhau.

Vào phút chót, Vinh được đội bóng quê hương giải cứu. Đã có rất nhiều những lời chúc gửi đến Vinh khi đã thoát được cảnh thất nghiệp. Nhưng cũng có không ít những ánh mắt hoài nghi: Liệu Vinh có được chào đón ở sân Vinh khi đã mang tiếng ‘bội bạc’, liệu Vinh có thể hòa nhập được với đội bóng cũ khi đã gần như là rời xa sân cỏ cả mấy tháng trời? Những áp lực với Vinh là không ít.

Trận đấu mở màn V-League, SLNA tiếp XMV.Hải Phòng trên sân Vinh, trái với nhiều dự đoán rằng Công Vinh sẽ được Hữu Thắng trao cho chiếc băng thủ quân đội bóng xứ Nghệ, mà người được tín nhiệm vẫn là ‘đàn em’ Trọng Hoàng. Nhưng việc ấy với Vinh giờ đâu có quan trọng, cũng như Vinh quyết định từ chối mặc lại chiếc áo số 9 và cái biệt danh CV9 bấy lâu nay vậy. Với Vinh bây giờ, quyết tâm thi đấu để lấy lại phong độ và giành lại được niềm tin của người hâm mộ quê nhà mới là điều anh hướng đến.
 
Trên hàng công của SLNA đã có hai ông Tây là Kavin và Plaza nên Hữu Thắng để Công Vinh đá cánh trái. Tuy không phải là vị trí sở trường nhưng Công Vinh đã không ít lần chơi như một tiền vệ cánh dưới thời HLV Calisto nên tiền đạo 28 tuổi này đã không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với đồng đội cũng như để chứng tỏ mình. Trái với sự mờ nhạt của Trọng Hoàng bên cánh đối diện, Vinh thi đấu xông xáo và tạo ra được khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Đến phút 25, từ pha ném biên của hậu vệ Âu Văn Hoàn, bóng qua chân hàng loạt cầu thủ XMV.Hải Phòng, như từ dưới đất chui lên, Công Vinh có mặt rất đúng lúc để tung cú sút tung lưới thủ thành Danh Hoàng Tuấn.
Cả sân Vinh vỡ òa. Những tiếng hô ‘Công Vinh, Công Vinh, Công Vinh!’ vang khắp thành Vinh. Không khí ấy ít nhiều làm người ta gợi nhớ cái thời Công Vinh ‘làm mưa làm gió’ và dần thay thế Văn Quyến làm thần tượng ở đội bóng xứ Nghệ. Trong phút giây ấy, Công Vinh đã không kìm được cảm xúc của mình, Vinh đã chạy về phía khán đài, nói lời cảm ơn người hâm mộ quê nhà đã giang rộng vòng tay để đón đứa con lầm lạc và đã…bật khóc. Với những gì đã thể hiện trên sân trước khi được cho ra nghỉ ở phút 87, Vinh xứng đáng nhận được những lời ngợi khen và những tràng pháo tay nồng nhiệt của NHM xứ Nghệ.
Với Vinh, bàn thắng vào lưới XMV.Hải Phòng có lẽ cũng quan trọng không kém ‘bàn thắng vàng’ vào lưới Thái Lan ở chung kết AFF Suzuki Cup 2008. Bởi nó không chỉ giúp đội bóng quê hương của anh có được 3 điểm ở trận mở màn V-League 2013, mà nó như một lời khẳng định, khẳng định rằng Vinh vẫn chưa hết thời và biết đâu Vinh sẽ lại bùng nổ trong màu áo vàng quen thuộc sau bao nhiêu sóng gió trong thời gian vừa qua… 
Tuấn Hữu