Hà Nội T&T chính thức thanh lý hợp đồng với Công Vinh

18/09/2011 11:57
Theo SGGP
Cuối cùng Hà Nội T&T đã chủ động tuyên bố Công Vinh là cầu thủ tự do, không còn bất kỳ ràng buộc nào với đội bóng thủ đô.
Cuộc chia tay chấm dứt mọi đồn thổi, giằng co đàm phán giữa cựu vương V-League và tiền đạo Lê Công Vinh.

Công Vinh là “người thừa”?

Mười lăm tỷ đồng cho 3 năm phục vụ của Công Vinh. Tiền đạo gốc xứ Nghệ được định giá như vậy, vì đơn giản anh là số 1 Việt Nam. Nhưng có thực tế, trong cuộc đàm phán với Hà Nội T&T, cả Công Vinh lẫn đội bóng thủ đô đều chưa một lần ra giá “lót tay” để đàm phán. Công Vinh khôn khéo, không muốn bị coi là kẻ hám tiền, sau những gì đã được tận hưởng ở Hà Nội T&T, nhất là giai đoạn chữa chấn thương, cứu vãn sự nghiệp. Còn Hà Nội T&T, họ không muốn gây thiệt thòi trong bản hợp đồng được ví như cú chót của Công Vinh.
Công Vinh chính thức chia tay với Hà Nội T&T. Ảnh: Quang Minh
Công Vinh chính thức chia tay với Hà Nội T&T. Ảnh: Quang Minh

Nói thẳng ra, Hà Nội T&T đã không còn thói quen mua cầu thủ bằng mọi giá như thời điểm họ mới lên V-League. Ba năm gắn bó với Công Vinh, Hà Nội T&T đã được Công Vinh đền đáp bằng những bàn thắng. Nhưng có 2 thời điểm, đội bóng thủ đô cần Công Vinh nhất thì tiền đạo xứ Nghệ lại trở thành thứ yếu. Lần đầu là ngôi vô địch V-League 2010, Công Vinh gặp sự cố “lạy trọng tài” rồi chấn thương, buộc phải làm khán giả cả mùa. Còn trận “chung kết” quyết định ngôi vô địch 2011, Công Vinh như gã khờ trên sân Vinh, nhấn chìm hy vọng của đội bóng thủ đô.

Người ta bảo, Hà Nội T&T và Công Vinh không có duyên với nhau trong những lần chinh phục đỉnh cao V-League. Nhưng đấy không phải lý do chính dẫn đến cuộc chia tay, vì Hà Nội T&T đã từng không tiếc tiền chiêu mộ Công Vinh, không tiếc tiền chữa chấn thương để tiền đạo này trở lại sân cỏ.

Tiền “lót tay” là một lý do, bởi nếu muốn tiếp tục sử dụng Công Vinh, Hà Nội T&T chắc chắn không trả cho tiền đạo này số tiền lên tới 15 tỷ đồng như định giá đối với Công Vinh. Nhưng giả sử, nếu Hà Nội T&T chỉ trả Công Vinh cỡ 7-8 tỷ đồng, hệt mức giá mà Navibank Sài Gòn chiêu mộ Quang Hải, nó sẽ là cái tát đối với danh xưng số 1 của Công Vinh.

Vấn đề là Hà Nội T&T đã chấp nhận cuộc sống không Công Vinh. Samson, Lucas Cantoro đã cập bến, ngoài ra Gonzalo, Antonio Tavares vẫn còn hợp đồng. Có nghĩa Hà Nội T&T đã dư thừa tiền đạo, và nếu cứ giữ rịt Công Vinh ở lại, chỉ sử dụng Công Vinh như một cầu thủ chạy cánh thuần túy, đó là sự lãng phí. Công Vinh vô tình thành “người thừa”, trong chính đội bóng đã từng chiêu mộ anh về với mong ước làm cỗ máy săn bàn khủng khiếp.

Chương mới sự nghiệp

Công Vinh đã được Hà Nội T&T trả tự do, cả về ràng buộc hợp đồng lẫn sợi dây tình cảm. Không có bất kỳ điều gì phải oán trách, vì họ đã đối xử với nhau như những người đàn ông thực thụ, thẳng thắn và sòng phẳng. Bây giờ, điều tò mò nằm chỗ: Công Vinh sẽ cập bến nơi đâu sau khi trở thành cầu thủ tự do từ Hà Nội T&T?

Công Vinh từng tuyên bố: “Hết hợp đồng với Hà Nội T&T, tôi có 3 lựa chọn là ở lại Hà Nội T&T, về SLNA hoặc vào Nam chơi bóng”. Bến đỗ ở Hà Nội T&T không còn, người ta đang nghĩ đến viễn cảnh Công Vinh tái ngộ với SLNA.

Đội bóng xứ Nghệ sẵn sàng chào đón Công Vinh, chỉ ngặt nỗI, bầu Hương có chịu phá két chiêu mộ Công Vinh hay không. Tất nhiên, một khi Công Vinh về lại SLNA, chắc chắn không có viễn cảnh, Công Vinh ôm trọn 15 tỷ đồng như “định giá” trên sàn chuyển nhượng. Công Vinh phải chịu thiệt, nhưng bù lại, tiền đạo này được trở lại phục vụ đội bóng quê hương, thỏa mãn ao ước biến thành một biểu tượng bóng đá xứ Nghệ.

Công Vinh đi đâu? Sự nghiệp của Công Vinh, đỉnh cao đã vươn tới là chiếc cúp vô địch AFF Cup cùng tuyển Việt Nam. Công Vinh cũng đã được thừa nhận là tiền đạo số 1 Việt Nam. Nhưng Công Vinh còn danh hiệu vô địch V-League để săn đuổi, bởi dù có đeo lủng lẳng tấm HCV khi Hà Nội T&T vô địch V-League 2010, chính Công Vinh cũng chẳng muốn nhắc đến danh hiệu vô địch lần ấy.

Công Vinh cần một bệ phóng để hoàn tất giấc mơ vô địch V-League một cách thực thụ. SLNA có những yếu tố ấy, chứ không phải những mục tiêu ở phía Nam mới chỉ giúp Công Vinh thỏa mãn khía cạnh tài chính. Cho nên, đó là sẽ bài toán mà Công Vinh phải cân nhắc, cẩn trọng khi quyết định.

Một chương mới sự nghiệp đã đến khi Công Vinh chia tay Hà Nội T&T. Thế thì sầu gì, hãy tươi cười lên đi!
Theo SGGP