'Hot boy' Mạc Hồng Quân tiết lộ về bạn gái ở Việt Nam

10/04/2013 13:22
Thể thao 24h
(GDVN) - Dù sống ở châu Âu đã lâu nhưng Mạc Hồng Quân rất dễ gây được thiện cảm bởi sự thân thiện và phong cách sống “xuề xòa” của người Việt Nam.
Ít ngày trước khi quay trở về CH Czech để tập trung vào việc học tập và luyện tập, Hồng Quân đã chia sẻ với chúng tôi, bên vỉa hè một quán ăn bình dân giữa lòng Hà Nội.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân và bàn thắng đầu tiên ghi được trong màu áo ĐT Việt Nam.
Tiền đạo Mạc Hồng Quân và bàn thắng đầu tiên ghi được trong màu áo ĐT Việt Nam. 

- PV: Bóng đá và cuộc sống hay những thứ khác, Quân muốn chúng ta sẽ bắt đầu từ cái gì đây?
Tiền đạo Mạc Hồng Quân: Bóng đá và nghề nghiệp đã ăn vào máu rồi. Thú thật, đi đâu hay làm gì và cả khi ngủ tôi vẫn mơ đến trái bóng. Nhưng hôm nay thì khác, gác bóng đá qua một bên đi cho thư giãn đầu óc. Chỉ mấy ngày nữa là chia tay Việt Nam rồi, lại cuộc sống bóng đá thôi.
- Nghe có vẻ mâu thuẫn đấy chứ nhỉ, nhất là khi bóng đá với Quân là số 1?
+ Khoảng thời gian vừa qua với tôi thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được về Việt Nam chơi bóng và nhận được sự quan tâm yêu mến của nhiều người hâm mộ. Nhưng đó cũng là phần sức ép buộc tôi phải cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa để thể hiện mình. 
Tất nhiên, trước sự chờ đợi của mọi người mà mình tự cảm thấy chưa làm tốt nhất có thể cũng khiến tôi cảm thấy day dứt. Tiếc nhất là thất bại trước Hồng Kông bởi thực sự tôi tin tưởng toàn đội và bản thân mình có thể làm tốt hơn nhưng… Thôi, chúng ta nói chuyện về cuộc sống đi nhé.
- Những ngày đầu mới cùng gia đình sang định cư ở Czech chắc hẳn là khoảng thời gian khó khăn nhất với Quân?
+ Tất nhiên với một đứa bé mới lên 8 tuổi như tôi khi đó mọi thứ còn rất lạ lẫm và quá nhiều điều mới mẻ. Thời gian đầu khi sang Czech vì không biết tiếng và chưa có bạn bè nào nên hầu như tôi chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Dần dần, chính nhờ trái bóng là ngôn ngữ kết nối tôi với đám bạn và thời gian được chơi bóng ở những sân cạnh nhà cũng giúp tôi bớt lạc lõng hơn.
- Đâu là cơ duyên đã gắn liền Quân với trái bóng tròn?
+ Nói thật, hồi nhỏ tôi cùng từng rất mê bóng đá nhưng chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ trở thành cầu thủ. Tuy nhiên, khi mới sang thấy tôi béo quá, sợ nếu không vận động hay chơi môn thể thao nào thường xuyên dễ dẫn đến béo phì nên bố tôi quyết định gửi tôi đi tập bóng đá.
- Kể ra đó cũng là bất ngờ thật?
+ Hồi bé, lúc mới sang Czech chắc có lẽ do hợp đồ ăn ở đó nên tôi ăn tốt và khỏe lắm. Thời điểm đó, có khi tôi có thể ăn gấp đôi phần ăn của các bạn người nước ngoài. Cũng bởi thấy người to béo nên khi tập đá bóng tôi được các thầy xếp đá vị trí hậu vệ thay vì tiền đạo như bây giờ.
- Cuộc sống ở Czech và Việt Nam có nhiều khác biệt lắm không?
+ Điều ấy là chắc chắn rồi. Từ nếp sống đến văn hóa của người phương Tây có quá nhiều khác biệt với Việt Nam. Sự khác biệt lớn nhất mà tôi cảm nhận được đó là ở Czech hay các nước châu Âu có rất nhiều các nhà hàng sang trọng và lịch sự. Trong khi đó ở Việt Nam hoàn toàn ngược lại, đa phần những quán ăn theo kiểu dân dã, vỉa hè. Điều đó khiến tôi cảm thấy gần gũi và thoải mái hơn nhiều.
- Kỷ niệm nào khiến Quân cảm thấy nhớ nhất mỗi khi hồi tưởng về Việt Nam?
+ Mỗi lần xem kênh VTV4 chiếu phim truyền hình trong nước, thấy người ta ngồi ăn ở những quán vỉa hè với những món ăn ở nhà mà từ hồi bé mình mới được ăn làm tôi cảm thấy thèm và quay quắt lắm. Lúc đấy chỉ mong sao xin bố mẹ có dịp cho về nước để có thể đi ăn, thưởng thức tất cả những đồ ăn mà mình nhìn thấy trong tivi.
- Và nó được đáp ứng “đến nơi đến chốn” trong những lần quay trở về Việt Nam tập trung ĐT Quốc gia?
+ Tất nhiên, khi có thời gian rảnh rỗi là những ngày nghỉ tôi đã tìm đến tất cả những quán ăn mà mình yêu thích để thưởng thức. Điều tôi cảm thấy thích nhất khi về nước là việc đi ăn vào buổi tối ở những quán ăn đêm vỉa hè, thứ mà ở Czech có nằm mơ tôi cũng không có được.
- Rất nhiều người bất ngờ khi mới đây, Quân “khoe” bức phác họa thần tượng David Beckham và để vẽ đẹp như thế có lẽ cần một thời gian rất dài?
+ À, tôi học qua lớp ký họa có 4 ngày thôi.
- Điều ấy chứng tỏ, Quân cũng là người có năng khiếu hội họa đấy chứ?
+ Nói là như vậy cũng hay đấy chứ. Thật ra, ước mơ lớn nhất của tôi từ trước đến nay không phải trở thành một cầu thủ mà sẽ là một kiến trúc sư giỏi để xây những công trình danh tiếng trên thế giới cơ.
- Đẹp trai, đá bóng giỏi và lại vẽ đẹp, chắc hẳn Quân cũng rất kén chọn mẫu phụ nữ cho mình?
+ Không, tôi không nghĩ thế. Người phụ nữ mà tôi dành tình cảm chính là người biết quan tâm, chăm sóc và biết chia sẻ với công việc của tôi và đặc biệt cô ấy cũng phải hết mực chung thủy.
- Vậy hiện tại đã có cô gái nào may mắn lọt vào “mắt xanh” của Quân rồi chứ?
+ Cũng có rồi. Cô ấy hiện đang sống ở Việt Nam. Thế nhưng cho tôi xin giữ chuyện tình cảm cho riêng mình và chỉ xin bật mí đấy là mẫu người phụ nữ hội tụ tất cả những yếu tố mà tôi kiếm tìm bấy lâu nay.
- Xin cảm ơn!
Thể thao 24h