Màn trình diễn đỉnh cao của "lão thần đồng" Văn Quyến

21/04/2013 15:30
Đinh Hà (ảnh V.S.I)
(GDVN) - Dù chỉ thi đấu 50 phút trên sân nhưng Văn Quyến đã để lại những dấu ấn nhất định trong trận đấu chiều qua giữa V. Ninh Bình và B. Bình Dương.
Moussa phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt, Văn Quyến được HLV Nguyễn Văn Sỹ trao cơ hội đá cặp cùng Timothy trên hàng công đội bóng cố đô Hoa Lư.
Moussa phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt, Văn Quyến được HLV Nguyễn Văn Sỹ trao cơ hội đá cặp cùng Timothy trên hàng công đội bóng cố đô Hoa Lư.
Trái ngược với hình ảnh nhạt nhòa của Văn Quyến trong 2 trận đấu được ra sân trước đó, Quyến đã lột xác hoàn toàn trong trận đấu chiều qua.
Trái ngược với hình ảnh nhạt nhòa của Văn Quyến trong 2 trận đấu được ra sân trước đó, Quyến đã lột xác hoàn toàn trong trận đấu chiều qua.
Quyến đã tích cực chạy, hoạt động rộng và tham gia vào hầu hết các tình huống lên bóng của chủ nhà V.Binh Bình.
Quyến đã tích cực chạy, hoạt động rộng và tham gia vào hầu hết các tình huống lên bóng của chủ nhà V.Binh Bình.
Người hâm mộ có mặt trên sân Ninh Bình không khỏi trầm trồ trước những pha đi bóng kỹ thuật của Văn Quyến.
Người hâm mộ có mặt trên sân Ninh Bình không khỏi trầm trồ trước những pha đi bóng kỹ thuật của Văn Quyến.
Quyến phối hợp khá ăn ý cùng những Đinh Văn Ta, Mai Tiến Thành và Timothy tạo cho chủ nhà V.Ninh Bình thế trận tấn công khá tốt trước đội bóng của HLV Lê Thụy Hải.
Quyến phối hợp khá ăn ý cùng những Đinh Văn Ta, Mai Tiến Thành và Timothy tạo cho chủ nhà V.Ninh Bình thế trận tấn công khá tốt trước đội bóng của HLV Lê Thụy Hải.
Thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam đã chứng tỏ anh vẫn còn hữu dụng chứ chưa đến nỗi là cục nợ của V.Ninh Bình.
Thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam đã chứng tỏ anh vẫn còn hữu dụng chứ chưa đến nỗi là cục nợ của V.Ninh Bình.
Dấu ấn đậm nét nhất mà Quyến để lại trên sân chiều qua chính là đường chuyền dọn cỗ cho 'bò mộng' Timothy lập công ở phút thứ 41...
Dấu ấn đậm nét nhất mà Quyến để lại trên sân chiều qua chính là đường chuyền dọn cỗ cho 'bò mộng' Timothy lập công ở phút thứ 41...
Đinh Hà (ảnh V.S.I)