Ngọc Trinh lấy chồng ngoại

06/02/2013 16:09
Đức Nguyễn (theo Bóng đá)
“Lấy chồng ngoại ư! Mỗi người một quan điểm, một lựa chọn, cách nhìn về vấn đề này. Tôi thấy lấy chồng ngoại quốc, lại là cầu thủ nên không phải ai cũng hiểu và thông cảm." - cô dâu Ngọc Trinh tâm sự.
Ngày 9/1 vừa qua, mối tình của tiền đạo người Nigeria - Suleiman Abdullahi và cô giáo dạy thể dục thẩm mỹ Ngọc Trinh đã đi đến một cái kết trong mơ sau 2 năm tìm hiểu. Từ ấy, chàng cầu thủ gốc Phi đã chính thức trở thành chàng rể Việt.
Suleiman và vợ là cô giáo Ngọc Trinh.
Suleiman và vợ là cô giáo Ngọc Trinh.
Chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” Cái tên Suleiman chẳng còn xa lạ với NHM Việt Nam. Năm 2008, tiền đạo người Nigeria này hợp với Lazaro trở thành cặp “song sát” của QK4. Với đóng góp lớn từ Suleiman, đội bóng quân đội đã bất ngờ giành quyền thăng hạng V-League 2009. Sau đó, Suleiman chuyển đến V.Ninh Bình, nhưng đã không thể tái hiện phong độ như ở QK4. Để rồi từ đó, tiền đạo này liên tục phải lang bạt khắp nơi, đầu quân cho một loạt đội bóng như N.SG, An Giang, XSKT.LĐ và bây giờ là XMXT.SG mà vẫn chưa thể tìm lại chính mình.
Sau “bàn thắng cuộc đời”, liệu Suleiman có ghi bàn đều đặn ở V-League?
Sau “bàn thắng cuộc đời”, liệu Suleiman có ghi bàn đều đặn ở V-League?
Nhưng có lẽ Suleiman cũng không quá buồn khi sự nghiệp mãi lận đận. Bởi, cho dù các bàn thắng bắt đầu thưa dần nhưng bên ngoài sân cỏ, Suleiman đã ghi một “bàn thắng cuộc đời”: “Cưa đổ” Ngọc Trinh – cô giáo dạy thể dục thẩm mỹ đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Suleiman kể, anh và vợ gặp nhau lần đầu trong một buổi tối la cà trong một quán bar ở quận 1 (TP.HCM). Đúng là số phận run rủi, Suleiman đã bị cô gái Việt Nam hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên và dường như đối phương cũng gặp “tiếng sét”. Sau màn chào hỏi, họ bắt đầu “công đoạn” làm quen. Sau đó, dù đã “ưng cái bụng”, nhưng cả hai chỉ nhắn tin qua lại mỗi lúc chàng không tập luyện, thi đấu và nàng chẳng bận chuyện đứng lớp. Thế nhưng, với tính hài ước, cũng như tấm chân tình của Suleiman, khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp. Để rồi, trong một đêm gió nhẹ trăng thanh, nàng đã “quy hàng” trước chiến thuật “mưa dầm thấm đất” của chàng cầu thủ đến từ Nigeria. Và, sau khi đã cưa đổ được người đẹp, mỗi khi đội bóng được xả trại, Suleiman lại tích cực về TP.HCM để “rào cái dậu mồng tơi” mà anh đã dày công vun vén. Cảm động trước tình cảm chân thành của Suleiman, sau 2 năm tìm hiểu và thử thách, cuối cùng Ngọc Trinh đã gật đầu để cùng với chàng tiền đạo này “đá trận chung kết” trong một ngày đẹp trời tại TP.HCM.
Song hỷ lâm môn
Đám cưới của Suleiman và cô dâu Ngọc Trinh được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn ở Q.1 (TP.HCM) trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp của hai bên. Từ Nigeria, ông bà sui gia của gia đình Ngọc Trinh đã vượt vạn dặm đường xa, kịp xuất hiện trong sự kiện trọng đại trong cuộc đời cậu quý tử của mình. “Thú thật, nó như một giấc mơ với đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến Việt Nam chơi bóng, càng chẳng nghĩ đến chuyện lấy vợ Việt Nam. Nhưng bây giờ đó đã là một câu chuyện có thật. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”. Cho đến bây giờ Suleiman vẫn ngất ngây khi nói về ngày trọng đại của mình. Chia tay cuộc sống độc thân chưa được bao lâu, Suleiman tiếp tục đón “song hỷ lâm môn”, khi được CLB XMXT.SG đặt bút vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với anh. Và rất có thể, thời gian tới đây, tiền đạo 26 tuổi này sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam, chơi bóng dài dài ở quê vợ. Dẫu thế, Suleiman cũng có một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai, đó là việc rất nhiều người nghĩ xấu rằng, anh lấy vợ Việt Nam đơn giản là để được chơi bóng ở dải đất hình chữ S. “Tôi lấy vợ và chơi bóng là hai việc khác nhau. Tôi cảm thấy chạnh lòng khi người ta nghĩ rằng, tôi lấy vợ Việt Nam để tìm kiếm cơ hội chơi bóng. Tôi muốn nói với mọi người rằng, hạnh phúc đời người chứ không phải đánh đổi để lấy một cơ hội nào đó. Tôi và Trinh đang hạnh phúc. Và tôi đã có thể yên tâm chơi bóng khi đã có một gia đình ấm êm”. Suleiman chia sẻ. Xin chúc mừng Suleiman và Ngọc Trinh đã nên duyên vợ chồng. Cũng mong rằng, ở cương vị một chàng rể Việt, anh sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho CLB XMXT.SG và cả BĐVN.
“Đơn giản là tôi yêu anh ấy”

“Lấy chồng ngoại ư! Mỗi người một quan điểm, một lựa chọn, cách nhìn về vấn đề này. Tôi thấy lấy chồng ngoại quốc, lại là cầu thủ nên không phải ai cũng hiểu và thông cảm. Tôi và chồng tôi đã trải qua một quá trình tìm hiểu trước khi làm lễ cưới. Tôi cảm thấy hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Thế nên, mặc ai nói gì thì nói, miễn sao chúng tôi sống hòa hợp thì chẳng có vấn đề gì”. Cô dâu Ngọc Trinh nói về quan điểm lấy chồng của mình.

Vài nét về Suleiman
Sinh năm 1987
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí: Tiền đạo
Các CLB đã thi đấu
2008: QK4 (hạng Nhất)
2009: V.NB
2010: N.SG
2011: An Giang
2012: XSKT.LĐ
2013: XMXT.SG
Đức Nguyễn (theo Bóng đá)