Sài Gòn Xuân Thành lần đầu đoạt Cúp quốc gia

29/08/2012 23:33
Theo Tuổi trẻ
Đánh bại Hà Nội T&T 4-1 trong trận chung kết diễn ra vào chiều 29-8, Sài Gòn Xuân Thành lần đầu tiên đoạt danh hiệu vô địch cúp quốc gia.
Như vậy đội bóng Hà Nội T&T nhận cú đúp ở mùa giải này với hai lần về nhì ở V-League lẫn cúp quốc gia.
Trận chung kết cúp quốc gia khởi đi với những pha va chạm cứng rắn của cả đôi bên. Chỉ riêng trong hiệp một, trọng tài Võ Quang Vinh đã rút ra đến bảy thẻ vàng, trong đó đội khách Hà Nội T&T nhận đến bốn thẻ.
Vô tình, vua sân cỏ trở thành nhân vật chính của trận đấu khi luôn phải lao vào cản ngăn những màn tranh cãi nảy lửa giữa cầu thủ. Đến phút 62, một thành viên của đội khách là trợ lý HLV thủ môn Trần Tiến Anh bị mời ra khỏi khu vực kỹ thuật khi có nhiều lời lẽ không hay với trợ lý trọng tài.
Những pha va chạm quyết liệt, đôi lúc vượt ra khỏi khuôn khổ của luật bóng đá cho thấy cả đôi bên cùng khát khao chinh phục ngôi vô địch, để vớt vát lại đôi chút thanh danh khi cùng trượt tay khỏi danh hiệu vô địch V-League.
Niềm vui của Huỳnh Kesley (7) sau bàn mở tỉ số - Ảnh: Sĩ Huyên
Niềm vui của Huỳnh Kesley (7) sau bàn mở tỉ số - Ảnh: Sĩ Huyên

Phút 10, Sài Gòn Xuân Thành vượt lên dẫn trước 1-0. Từ pha dàn xếp đá phạt bên cánh trái, Nguyễn Rogierio bấm bóng vừa tầm cho Huỳnh Kesley đánh đầu ngược ra phía sau. Bị khuất tầm nhìn, thủ môn Ngọc Tú bất lực trước cú đánh đầu hiểm hóc này. Đến phút 35, khoảng cách được nhân lên cho đội chủ nhà khi tiền đạo Antonio đột phá khéo léo trong vòng cấm địa, lừa bóng qua Ngọc Tú rồi ung dung đệm nhẹ vào lưới trống. 2-0, một bước khởi đầu khá thuận lợi cho Sài Gòn Xuân Thành.
Sự nôn nóng khi bị dẫn điểm khiến những pha tổ chức tấn công lẫn dứt điểm của Hà Nội T&T không còn sự sắc sảo thường thấy. Nói cách nào đó thì đội khách bất lực trong hiệp một trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Tấn Trường.
Sự bất lực ấy được minh họa rõ nét qua màn ghi bàn bằng cú đánh tay rất khéo của tiền vệ Ngọc Duy. Không quan sát rõ pha bóng này, trọng tài Vinh và trợ lý trọng tài 2 ra ký hiệu công nhận bàn thắng cho đội khách. May thay, với sự quan sát tinh tường của trọng tài bàn (Đào Văn Cường) cùng thiết bị truyền tin, trọng tài Cường đã cứu cho hai đồng nghiệp “bàn thua” trông thấy.
Bảy phút sau lúc hiệp nhì bắt đầu, Hà Nội T&T nhen nhóm hi vọng lội ngược dòng khi Gonzalo rút ngắn khoảng cách còn 1-2. Nghiệt ngã thay, trong thế bị dẫn điểm, đội khách lại bị mất người khi hậu vệ Hồng Tiến nhận thẻ vàng thứ hai - thành thẻ đỏ - vào phút 62. Mười chọi mười một người, Hà Nội T&T nhận tiếp bàn thua thứ ba vào phút 71: Moses bật tường đẹp mắt ngay trung lộ cho trung vệ Hải Anh lao vào đá nối qua tay thủ môn Ngọc Tú, nâng tỉ số lên 3-1.

Trận chung kết diễn ra với quá nhiều màn va chạm cứng rắn, vuột khỏi khuôn khổ luật lệ bóng đá
Trận chung kết diễn ra với quá nhiều màn va chạm cứng rắn, vuột khỏi khuôn khổ luật lệ bóng đá

Phút 90, Ngọc Duy nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân khiến đội khách chỉ còn 9 cầu thủ. Nếu như trọng tài Vinh quan sát rõ hơn nữa thì Văn Quyết xứng đáng bị truất quyền thi đấu khi cố tình đạo nguội vào bụng dưới của Nguyễn Rogierio. Từ pha đá phạt này, Nguyễn Rogierio vuốt bóng đẹp mắt ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Sài Gòn Xuân Thành.
Không chỉ thua đậm về tỉ số, Hà Nội T&T còn đánh mất tình cảm trong lòng người hâm mộ khi có tới ba thành viên (hai cầu thủ, một trợ lý HLV) cùng với bảy chiếc thẻ vàng khác! Lần đầu tiên, họ lọt vào chung kết cúp quốc gia và bại trận. Lần đầu tiên, đại diện bóng đá thủ đô nhận cơn mưa thẻ phạt trong một trận đấu. Một kết cục kém vui với thầy trò ông Phan Thanh Hùng trong trận cầu cuối cùng của mùa bóng 2012.
Như vậy, Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành sẽ đại diện bóng đá Việt Nam tham dự AFC Cup vào tháng 3 năm tới.
Theo Tuổi trẻ