Thêm một biểu hiện 'lạ' của thủ môn Hồng Sơn

01/04/2013 17:30
Lan Chi
(GDVN) - Thủ thành lắm tài nhiều tật Hồng Sơn lại khiến giới chuyên môn hoài nghi sau tình huống để bóng chạm tay ngoài vòng cấm ở trận gặp Đồng Nai vừa qua.
Sau trận đấu giữa Hà Nội T&T và Đồng Nai trên sân Hàng Đẫy chiều 31/3, HLV Trần Bình Sự của đội khách đã rất bức xúc về 3 tình huống sai sót của trọng tài Ngô Quốc Hưng. Tiêu biểu là pha bóng ở phút thứ 40. Trong pha thoát xuống của tiền đạo đội khách Henry, thủ thành Dương Hồng Sơn lao ra cản phá và đã dùng tay chạm bóng ngoài vòng cấm địa, nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng có thể đã không theo kịp tình huống và không thổi phạt. Nếu xử lý đúng, thủ môn gốc Nghệ này xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Hồng Sơn đang bị giới chuyên môn 'soi' rất kỹ. Ảnh: Đức Anh
Hồng Sơn đang bị giới chuyên môn 'soi' rất kỹ. Ảnh: Đức Anh

“Đây là tình huống ngồi trên sân không quan sát rõ, nhưng tôi đã được nhiều người gọi điện nói rằng thủ môn Hồng Sơn ở ngoài vạch 16m50 rõ ràng. Tôi đang chờ BTC giải và Ban trọng tài mổ băng để có thể xử lý trọng tài Ngô Quốc Hưng trong tình huống này”, HLV Trần Bình Sự phát biểu sau trận đấu.

Theo giới chuyên môn nhận định, là một thủ môn đầy kinh nghiệm trận mạc, tài năng cũng đã được khẳng định cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG như Hồng Sơn thì không thể có một tình huống xử lý ‘ngớ ngẩn’ như thế được, nhất là khi ấy các cầu thủ Hà Nội T&T đang có tâm lý khá thoải mái với 3 bàn thắng vào lưới đội khách những phút trước đó. Với biểu hiện ‘lạ’ này, Hồng Sơn được cho là đã cố  tình câu thẻ để được nghỉ ở trận đấu tới.

Bởi ở vòng đấu tiếp theo, Hà Nội T&T sẽ tiếp đội bóng rất mạnh đang dẫn đầu bảng xếp hạng SLNA, cũng là đội bóng quê hương - nơi anh thành danh. Còn nhớ, ở vòng 17 V-League mùa giải trước, trong trận đấu gặp lại đội bóng cũ cũng trên sân Hàng Đẫy, Hồng Sơn đã bị tâm lý và mắc khá nhiều lỗi khiến thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thảm bại 2-6 ngay trên sân nhà, tiêu biểu là tình huống Hồng Sơn lóng ngóng để Abass cướp bóng trong chân nâng tỉ số lên 2-0 sau khi thủ thành này nhận đường chuyền về của đồng đội ở phút thứ 11. Sau bàn thắng ấy, các CĐV xứ Nghệ có mặt trên sân liên tục hô vang tên Hồng Sơn càng khiến thủ thành này càng thi đấu với tâm lý bất ổn và để lọt lưới thêm 4 bàn thắng nữa…

Trong quá khứ, thủ thành này cũng có không ít những biểu hiện ‘lạ’ khiến giới chuyên môn phải nghi ngờ. Trong trận ‘chung kết’ giữa SLNA và Hà Nội T&T ở V-League 2011, Hồng Sơn cũng chính là tội đồ khi để ói bóng và ‘vô tình’ giúp Fagan ghi bàn cho đội chủ sân Vinh. Ở trận đấu giữa Hà Nội T&T và K.Kiên Giang ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia vừa qua, Hồng Sơn cũng có nhiều pha bắt bóng rất nghiệp dư khiến anh đang ‘được’ Ban đạo đức ‘soi’ rất kỹ. Tiêu biểu nhất là tình huống ở phút 79, khi ấy Hà Nội T&T đang dẫn đội khách 3-2, từ quả tạt cánh dường như vô hại của cầu thủ K.Kiên Giang, Hồng Sơn lại để ói bóng và ‘kiến tạo’ cho Thanh Sang ghi bàn san bằng tỉ số.
Lan Chi