Thua thảm, Huỳnh Đức lại đổ lỗi cho vận may

11/04/2013 07:10
Tuấn Hữu
(GDVN) - Sau trận thua thứ hai liên tiếp trước đội bóng đến từ Malaysia, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng đội bóng của ông đã không gặp may trong trận đấu này.
Chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu và tạo ra được rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút chủ nhà SHB Đà Nẵng quá lãng phí. Để rồi tiền đạo người Nigeria Dickson Nwakeame đã chừng phạt thầy trò Lê Huỳnh Đức với bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 73. Chiến thắng này giúp Kelantan nối dài chuỗi trận bất bại của mình ở AFC Cup 2013 và giữ vững ngôi đầu bảng G với 10 điểm có được.

Cả HLV Bojan Hoddak và Lê Huỳnh Đức đều thừa nhận SHB Đà Nẵng đã không gặp may ở trận đấu này.
Cả HLV Bojan Hoddak và Lê Huỳnh Đức đều thừa nhận SHB Đà Nẵng đã không gặp may ở trận đấu này.

HLV Bojan Hodak cho biết chủ nhà SHB Đà Nẵng mới là đội chơi tốt hơn nhưng Kelantan đã may mắn có được chiến thắng ngay tại Chi Lăng. “Tôi đã để một số cầu thủ trụ cột của mình nghỉ ngơi ở trận đấu này. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể kiểm soát được thế trận như mong muốn. Nhưng các học trò của tôi đã thi đấu với tinh thần rất cao”, HLV người Croatia phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

“Rõ ràng SHB Đà Nẵng là đội chơi tốt hơn chúng tôi. Họ là đội bóng tốt với nhiều cầu thủ chất lượng. Họ đã có rất nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu này, nhưng may mắn cho chúng tôi là họ đã không thể tận dụng được các cơ hội ấy. Chúng tôi chỉ tạo ra được hai cơ hội nhưng chúng tôi đã ghi được một bàn thắng. Đó là điều khác biệt”, HLV Bojan Hodak nói thêm.
Clip diễn biến chính trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Kelantan:

Để thua Kelantan trận thứ 2 liên tiếp, đương kim vô địch V-League đánh mất cơ hội phục thù trận thua 5 bàn trắng tại Malaysia cũng như đòi lại ngôi đầu bảng G từ chính tay đối thủ, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò và cho rằng SHB Đà Nẵng đã cố gắng hết sức và đã không gặp may ở trận đấu này. 

“Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức và rõ ràng chúng tôi đã chơi tốt hơn hẳn đội bạn. Nhưng chúng tôi đã không may mắn trong những tình huống quyết định. Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Họ đã tận dụng cơ hội hiếm hoi của mình để đánh bại chúng tôi. Đó là quy luật nghiệt ngã của bóng đá”, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.

Có được 6 điểm sau 4 lượt đấu, SHB Đà Nẵng vẫn còn nguyên cơ hội để góp mặt ở vòng 16 đội AFC Cup mùa này. Nhưng có điều, thầy trò Lê Huỳnh Đức đã đánh mất đi quyền tự quyết của mình. Trước mắt, SHB Đà Nẵng còn 2 trận đấu nữa là làm khách tại Myanmar trước Ayeyawady United vào ngày 23/4 và đón tiếp Maziya Sports & Recreation của Maldives trên sân nhà vào ngày 30/4.

Cục diện bảng G sau 4 lượt đấu.
Cục diện bảng G sau 4 lượt đấu.

Tuấn Hữu