Từ vụ Huy Hoàng bị nghi 'phê thuốc lắc': Phê và đá

10/09/2012 19:34
Theo TT&VH
Đội tuyển VN đã có đợt triệu tập đầu tiên dưới thời HLV Phan Thanh Hùng. Những cái tên nổi nhất trong lần hội quân này là: Quốc Long, Văn Quyết và Ngọc Duy. Họ nổi, nhưng vì những lý do chả liên quan gì đến bóng đá.
Như chúng ta đã biết, bộ 3 này đã sắm vai 3 diễn viên kịch trong trận Hà Nội T&T cầm chân SGXT để giúp người anh em Đà Nẵng vô địch V-League. Sau đó, 2 đội gặp lại trong trận chung kết Cúp quốc gia. Lần này thì Hà Nội T&T đá thật nhưng không cách gì đánh bại được SGXT. Đánh bại không được nên họ chuyển sang… đánh lộn.

Đầu tiên anh Duy bay vô hốt anh Rogerio trước, anh Quyết quán triệt câu “2 đánh 1 không chột cũng què” nên bay tới lên gối vào hạ bộ đối phương. Thấy phóng viên bên ngoài phản ứng, anh Duy ra mặt chửi lại, sau đó đứng chống nạnh rất thách thức trên bục nhận HCB. Mà anh Duy chửi gì thì bạn cứ nghĩ ra những từ thô tục nhất rồi nhân lên gấp đôi.

Trong trận này, anh thủ môn Ngọc Tú cũng kịp gây tiếng vang khi giơ ngón tay thối về phía ống kính. Nhưng anh không phải là tuyển thủ, mình tạm bỏ qua. Còn 3 người kia, chỉ vài ngày sau hành động tồi tệ của mình, lại xuất hiện tại trung tâm huấn luyện trên tư cách là tuyển thủ, đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam. Hỏi ông trưởng tiểu ban kỷ luật, ông nói theo cái kiểu mấy bạn đó đánh nhau ở giải quốc nội, đâu liên quan gì đến đội tuyển đâu. Hỏi ông Hùng, tức thầy của 3 cầu thủ này tại T&T, ông nói gọi từ trước rồi, chưa có ai kỷ luật gì cứ để vậy chứ sao. Bó tay!

Từ trước đến nay, tiểu ban kỷ luật ít khi tự mình “phê” (phê bình) mà giao cho CLB tự chỉnh đốn các cầu thủ của mình. Mà CLB lại thương cầu thủ, nên họ cũng chả “phê” mà để cầu thủ “tự phê”. Cái vòng quay luẩn quẩn ấy đang biến V-League thành một cái võ đài tự do. Cứ mở tivi ra mà xem V-League, không vòng đấu nào là bạn không thấy những pha song phi, triệt hạ và thủ thế sẵn sàng ăn thua đủ.

Quyết vốn là tiền đạo, nhưng số thẻ mà anh này bị phạt tại V-League thì không thể đếm trên đầu ngón tay, nói chi đến 2 anh hung thần Long và Duy!

Đến cả tuyển thủ quốc gia mà còn có máu đá người nhiều hơn đá banh, nói gì những người khác. Cái này loanh quanh cũng chỉ là vấn đề phê và tự phê mà thôi. Thầy không phê trò ra ngô ra khoai mà chỉ mong trò tự phê, làm sao mà có kết quả, đặc biệt là ở những cầu thủ trẻ.

Cũng từ một chuyện thầy không nghiêm với trò mà mới đây, người ta phát hiện ra một cựu tuyển thủ quốc gia danh tiếng lẫy lừng là Huy Hoàng trong trạng thái bị nghi ngờ là đang “phê” khi lái xe. Không phải phê bình, mà nghi là… phê thuốc (?) – thiên hạ đoán thế - hay chí ít cũng là “phê” (say) rượu. Lúc bị cảnh sát giao thông chặn lại, người ta còn thấy ảnh mặc áo có cờ Việt Nam. Trời, “phê” rượu hay “phê” thuốc gì không biết, nhưng anh cũng biết lựa áo mặc dữ, người nước ngoài đọc báo, họ mà xuyên tạc đấy là hình ảnh của cầu thủ Việt Nam thì thiệt là bôi nhọ nền bóng đá hùng mạnh của mình.

“Phê” rượu (?) kiểu… Huy Hoàng
“Phê” rượu (?) kiểu… Huy Hoàng

Khi anh Hoàng bị giữ, tui chỉ có duy nhất một câu hỏi: sao không chui chỗ nào “ngất ngư”, mà chui vô xe hơi để bị bắt chơi? Từ đó suy ra: đang lái xe mà còn “ngất ngư”, vậy lúc không lái xe còn “ngất ngư” đến đâu nữa?

Lật lại các bài báo trước đây, thấy người ta xem chuyện cầu thủ phê thuốc như chuyện thường ngày ở huyện. Trong khi đó, ở nước ngoài, Rooney trót cầm chai bia, Zidane trót cầm điếu thuốc, dân chúng đã xúm vào chửi là không biết giữ gìn sức khỏe, là thiếu chuyên nghiệp. Anh Robbie Fowler chỉ làm động tác giả vờ hít ma túy thôi đã bị dân chúng ném gạch tơi bời, bị từ FA cho đến Liverpool phạt rất nặng vì noi gương xấu. Vậy ở Việt Nam, nạn vận động viên “phê thiệt” và “phê trên diện rộng” bị trừng phạt thế nào? Nêu gương ra sao? Hướng giải quyết thế nào? Hay là nó phê kệ nó?

Đâu phải khi dính vào vụ này Hoàng mới nổi như cồn. Trước đó anh đã có cú vào bóng cực kỳ dã man với Samson (may mà anh này né kịp). Có cầu thủ bảo: nếu đã đá khác đội Hoàng thì đừng nên bịt ống đồng làm gì mà nên chuyển sang mua… áo giáp vì anh này chỉ đá từ đầu gối trở nên. Chúng ta đang nói về người từng đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam.

Ngày đội tuyển triệu tập dưới thời HLV nội đầu tiên sau nhiều năm trời ròng rã thuê HLV ngoại, hóa ra chuyện được nói đến nhiều nhất lại là kỷ luật và đạo đức cầu thủ như vừa nêu trên. Còn câu hỏi đội tuyển ta sẽ đá kiểu gì sau khi lần lượt đá theo kiểu Đức, kiểu Anh, kiểu Áo, kiểu Pháp, kiểu Brazil… thì tạm thời bị quên lãng. Đá kiểu gì thì đá. Chứ mà đá kiểu…cầu thủ Việt Nam thì hiểu rồi ha. Chúc các đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam ta… bảo trọng!
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Theo TT&VH