Văn Quyến ngồi ngoài, V.Ninh Bình hòa kịch tính Thanh Hóa trên sân nhà

06/04/2013 20:00
Lan Chi
(GDVN) - Trậu đấu giữa hai người hàng xóm V.Ninh Bình và Thanh Hóa đã diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.
Không quá bất ngờ khi HLV Nguyễn Văn Sỹ tiếp tục đày ải Văn Quyến trên băng ghế dự bị bởi tiền đạo xứ Nghệ không thể cạnh tranh vị trí được với bộ đôi cầu thủ ngoại Timothy và Moussa. Đội khách Thanh Hóa có sự khởi đầu khá tốt nhưng chủ nhà V.Ninh Bình mới là đội có cơ hội nguy hiểm trước.

Văn Quyến dự bị trận tiếp Thanh Hóa của V.Ninh Bình. Ảnh: Lâm Thỏa
Văn Quyến dự bị trận tiếp Thanh Hóa của V.Ninh Bình. Ảnh: Lâm Thỏa

‘Bò mộng’ Timothy có cơ hội đầu tiên sau pha dốc bóng bên cánh phải ở phút thứ 6 nhưng tiền đạo này không thể tận dụng để có được bàn thắng đầu tiên ở V-League mùa này. Nhưng người hâm mộ đội bóng cố đô Hoa Lư cũng không phải chờ quá lâu. Chỉ một phút sau đó, Mai Tiến Thành có đường căng ngang như đặt từ cánh phải vào trong cho Moussa thoải mái sút bóng mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng dẫn trước, chủ nhà V.Ninh Bình chơi càng hưng phấn hơn. Phút thứ 9, cầu thủ nhập tịch Đinh Văn Ta nhân đôi cách biệt cho V.Ninh Bình với một cú sút quyết đoán sau tình huống lộn xộn trước khung thành của Tô Vĩnh Lợi.

Bị dẫn trước 2 bàn chóng vánh nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung không hề nao núng và kiên trì tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng. Từ một pha phản công nhanh ở phút 28, Abass đã có bàn rút ngắn tỉ số cho đội khách. Đây là bàn thắng thứ 4 của cựu tiền đạo SLNA ở mùa giải này. Sau bàn thắng của Abass, tinh thần các cầu thủ xứ Thanh càng lên cao hơn. Phút 35, từ pha phát bóng của Tô Vĩnh Lợi, Abass đánh đầu chuyền bóng cho Lê Văn Thắng sút bóng vào góc gần cân bằng tỉ số 2-2. 

Phút 62, từ quả treo bóng của Văn Duyệt, Timothy đã đưa bóng vào lưới Thanh Hóa nhưng bàn thắng không được công nhận, trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh cho rằng phạt tiền đạo người Nigeria đã phạm lỗi với Tô Vĩnh Lợi. Phút 78, Timothy tiếp tục có cơ hội đối mặt với Tô Vĩnh Lợi nhưng phần thắng một lần nữa thuộc về thủ thành gốc Bình Định.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, V.Ninh Bình đã phải trả giá. Phút thứ 84, Abass đi bóng nỗ lực bên cánh phải vào trong cho Patiyo đánh đầu nâng tỉ số trận đấu lên 3-2 cho Thanh Hóa. Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi Quốc Phương của đội khách nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 87 và áp lực được các cầu thủ chủ nhà gia tăng đáng kể về phía khung thành Thanh Hóa. Nỗ lực của các cầu thủ đội bóng cố đô Hoa Lư cuối cùng cũng được đền đáp ở phút bù giờ cuối cùng. Từ quả đá phạt góc của Danh Ngọc, Gia Từ đánh đầu chiến thuật cho Đinh Văn Ta dứt điểm cận thành cân bằng tỉ số trận đấu. Ngay sau bàn thắng của Đinh Văn Ta, trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh thổi còi kết thúc trận đấu. Đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ cuối cùng đội bóng của bầu Đệ đã bở lỡ cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đánh chiếm ngôi đầu của SLNA.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

XMV.NINH BÌNH: Hoàng Vissai, Mai Tiến Thành (Hoàng Danh Ngọc), Omoduemuke Piter, Timothy Anjembe, Đinh Văn Ta, Lê Quang Hùng, Trần Mạnh Dũng, Sannogo Moussa, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Gia Từ.

THANH HÓA: Tô Vĩnh Lợi, Nguyễn Thế Dương, Đặng Văn Robert (Quốc Phương), Cheikh Abass, Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Thắng, Ngô Anh Tuấn, Lê Đức Tuấn, Lê Bật Hiếu, Nastja Ceh (Lê Xuân Anh), Patiyo Tambwe.
Lan Chi