Bình luận: Có còn ai khóc thương Barca?

02/05/2013 14:10
Thành Long
(GDVN) - Sau Real, cũng chẳng có điều kỳ diệu nào đến với Barca đêm qua. Ở khía cạnh khác, chính Bayern mới là những người làm nên điều kỳ diệu ở Camp Nou.
Hết hiệp một, không một cơ hội thực sự nguy hiểm nào mà Barca có được trước khung thành của Neuer. Thậm chí, có thời điểm người ta tưởng như Bayern đang được chơi trên sân nhà thì đúng hơn. Chẳng ai nghĩ đến điều kỳ diệu có thể xảy ra nữa, nếu nhìn vào những gì mà cả đội chủ nhà lẫn đội khách thể hiện trên sân. Rồi bước sang hiệp hai, mọi hy vọng dù là mong manh nhất của những ai yêu mến Barca đã bị cái chân trái của Robben dập tắt ở phút 49. Xavi và Iniesta lần lượt được cho ra nghỉ. Barca chính thức buông từ đó và hai bàn thắng nữa đến với Bayern như một tất yếu.


Cũng hô hào, cũng tuyên bố chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng nhìn cái cách Barca nhập cuộc, ắt hẳn có nhiều người đã so sánh với màn trình diễn ở khoảng 20 phút đầu trận đấu đêm qua của Real trên sân Bernabeu. Cũng chỉ cần có vậy, người ta có thể nhìn thấy trước được cái kết cục giành cho Barca sẽ như thế nào.

Messi không đá chính. Tiền đạo người Argentina vẫn chưa hồi phục chấn thương gặp phải trong trận đấu lượt đi với PSG là lý do được Tito đưa ra. Không thuyết phục cho lắm, El Pulga vừa mới nổ súng trong trận đấu gần nhất của Barca ở Liga cơ mà. Nhìn Messi ngồi bứt rứt trên băng ghế dự bị, anh cũng muốn được xung trận lắm. 

Vậy tại sao Tito quyết không cho Messi ra sân? Hay Tito muốn làm một cuộc đại cách mạng ở Camp Nou? Bắt đầu bằng việc chứng minh Barca không hề phụ thuộc vào Messi. Nhưng làm được điều ấy đâu có dễ. Có thể hiểu, sau trận thua tan tác trên đất Đức thì Tito thừa hiểu sức mạnh của Bayern là thế nào rồi. Hơn nữa, màn trình diễn của Messi ở Allianz Arena một tuần trước chính là câu trả lời xác đáng nhất. Messi vĩ đại ở đâu không biết, nhưng trước Bayern thì anh cũng quá tầm thường.

Nhưng dẫu sao thì sự hiện diện của Messi trên sân cũng có thể mang đến cho Barca luồng sinh khí mới, như ở trận tái đấu với PSG vậy. Chứ đâu phải một Barca bạc nhược như đêm qua, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà Camp Nou. Như vậy, ngay trước khi tiếng còi khai cuộc của vị trọng tài người Slovenia Damir Skomina vang lên thì Barca đã thua. Thua ngay ở khâu tư tưởng, dù vẫn lớn tiếng sẽ lật ngược được thế cờ. 

Biết là thua, nhưng chẳng ai lại ngờ đội bóng xứ Catalan lại chọn cái cách ấy cả. Thua mà không ngẩng đầu lên nổi. Không ai còn thấy những phẩm chất của đội bóng số một thế giới nữa… Cái tỉ số 7-0 ấy thực sự là một bi kịch, của Messi và của Barca.
Thành Long