David Luiz: 'chàng trai PlayStation' là tương lai của Chelsea

07/05/2013 13:00
Hải Phong (Bóng đá +)
David Luiz là mẫu cầu thủ mà BLV Gary Neville từng mô tả là “bước ra từ máy điện tử PlayStation, nhưng được điều khiển bởi một chú bé 10 tuổi”.
Nghĩa là anh có đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ hoàn hảo, nhưng lòng nhiệt tình ngây thơ đôi lúc tạo ra những sai lầm ngớ ngẩn khiến Chelsea phải trả giá.

HLV Benitez có công phát hiện và trau dồi tư chất của một tiền vệ cho Luiz
HLV Benitez có công phát hiện và trau dồi tư chất của một tiền vệ cho Luiz

David Luiz là mẫu công thủ toàn diện. Khả năng dứt điểm từ xa của anh tạo thành những pha làm bàn khiến các BLV phải sửng sốt, kể cả trong tình huống phối hợp bóng sống lẫn sút phạt trực tiếp. Trung vệ người Brazil cũng có phẩm chất của một trung vệ tốt, khi di chuyển thông minh và tỉnh táo trong những pha cắt bóng. Khi đóng vai trò một tiền vệ, anh cũng có những đường chuyền dài chính xác và mang tính đột biến.

Trong số 27 trận Premier League đã đấu mùa này, David Luiz đã 19 lần đặt đồng đội vào tư thế có thể ghi bàn, và xin nhấn mạnh rằng anh vẫn chủ yếu chơi với tư cách một trung vệ. Mỗi trận đấu, trung bình Luiz có 5 cú phất bóng xa đến chân đồng đội để tạo ra những đợt phản công. Không chỉ vậy, với tư chất vốn có của một cầu thủ Nam Mỹ, Luiz còn giữ bóng rất khéo và có thể rê bóng.

Rafa Benitez là một chiến thuật gia luôn biết cách khai thác tối ưu sở trường của cầu thủ, nổi tiếng với việc biến Steven Gerrard từ tiền vệ trung tâm thành tiền đạo lùi. Mùa này Benitez cũng đã góp phần “cải tiến” David Luiz. Ông đã phát hiện và trau dồi tư chất của một tiền vệ ở David Luiz. Mùa này, Luiz đã có 6 trận chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự tại Premier League. Chelsea thắng tới 5 trận trong số này, trong đó có chiến thắng 8-0 trước Aston Villa. Tại Europa League, 2 lượt trận bán kết với Basel, được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Luiz đều ghi bàn giúp Chelsea lọt vào chung kết. Tóm lại, nếu căn cứ vào các chỉ số kỹ thuật, thì mùa này David Luiz đá ở hàng tiền vệ hay hơn khi đóng vai trung vệ. Bởi so với các phẩm chất của một tiền vệ giỏi, ở anh tồn tại một vài khiếm khuyết của một trung vệ điển hình: yếu trong không chiến và tắc bóng không hiệu quả.

Sẽ là không viển vông khi đặt vấn đề xây dựng hàng tiền vệ của Chelsea quanh David Luiz. Anh chính là mẫu tiền vệ mà The Blues đang thiếu, hay chính xác hơn là sẽ thiếu khi Lampard không còn giữ được phong độ (và cả chỗ đứng ở Stamford Bridge).

Tuy nhiên, kỷ luật chiến thuật của cầu thủ Brazil này được đánh giá là yếu. Điều này có thể được khắc phục nếu Jose Mourinho tới dẫn dắt Chelsea. Gò David Luiz vào khuôn khổ, không cho phép anh bỏ vị trí để dâng lên theo cảm hứng, Chelsea sẽ có một tiền vệ tuyệt vời.

Rafa Benitez đã để lại một di sản quan trọng cho Chelsea trước khi rời khỏi Stamford Bridge. Vấn đề bây giờ là những người thừa kế có biết trân trọng và tận dụng hiệu quả David Luiz hay không. Đang có tin, Barca sẵn sàng trả 35 triệu bảng để có anh. Rất có thể Chelsea sẽ phải hối tiếc nếu gật đầu.

Đừng trách Luiz, hãy trách Rafael quá non!

Toàn cảnh pha phạm lỗi của Rafael với Luiz và phải nhận thẻ đỏ
Toàn cảnh pha phạm lỗi của Rafael với Luiz và phải nhận thẻ đỏ

Đại chiến M.U-Chelsea (0-1) đã khép lại, nhưng báo giới Anh vẫn nóng ran xung quanh chiếc thẻ đỏ của Rafael và nụ cười tinh quái của David Luiz. Phát biểu sau trận đấu, Sir Alex giận dữ kết tội David Luiz đã ăn vạ, và Rafael chỉ là nạn nhân trong một chiếc bẫy quá tinh vi mà đối thủ đã giăng ra

Tuy nhiên, theo quan điểm của các trọng tài Anh thì chiếc thẻ đỏ dành cho Rafael hoàn toàn không có vấn đề gì về mặt luật. Hậu vệ của M.U bị phạt vì lỗi hành vi (cố tình đá vào chân Luiz, còn dùng tay đánh vào lưng cầu thủ này). Còn chuyện Luiz cười hay khóc sau khi bị đối phương đốn ngã về cơ bản không phải là yếu tố kết tội anh ăn vạ.

Theo thống kê, Rafael mới chơi tổng cộng 130 trận trong màu áo đội hình 1 Quỷ đỏ, nhưng đã phải nhận tới 30 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ. Rafael chính là cầu thủ bị trọng tài thổi phạt trung bình/trận nhiều nhất hàng thủ M.U mùa này (1,3 lần/trận, trong khi Rio Ferdinand chỉ bị thổi phạt trung bình 0,3 lần/trận).
Hải Phong (Bóng đá +)