Dortmund, Kaka và 'cái chết' của 'Galacticos'

26/04/2013 10:00
Như Ngọc/TPO
Nếu thầy trò Juergen Klopp đăng quang ở Wembley, đó sẽ là một câu chuyện lãng mạn hiếm hoi còn sót lại trong thế giới bóng đá thời đại kim tiền.
Áp đảo về tiền không có nghĩa là sẽ chiến thắng.
Áp đảo về tiền không có nghĩa là sẽ chiến thắng.

4 năm về trước, sau khi ký bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 66 triệu euro từ Milan, Kaka đã chơi một trong những trận đầu tiên của mình tại Signal Iduna Park.

Đó là trận đấu kỷ niệm 100 năm sinh nhật Borussia Dortmund và tiền vệ người Brazil đã phá hỏng bữa tiệc bách niên bằng màn trình diễn chói sáng giúp Real thắng 5-0. Anh ghi một bàn và có pha đánh gót ngẫu hứng cho Granero lập công.

4 năm sau, Dortmund gặp lại Real ở điểm hẹn Signal Iduna Park. Vẫn có 5 bàn thắng được ghi nhưng tỷ số lần này là 4-1 cho đội bóng áo vàng - đen. Kaka ngồi dự bị, vào sân trong 10 phút cuối và mờ nhạt.

Tương quan giữa hai đội đã đảo chiều, Dortmund hai lần đánh bại “kền kền trắng” trên sân nhà ở mùa giải này và chỉ cách chiến thắng có vài phút trong trận đấu vòng bảng ở Bernabeu.

Lewandowski rẻ hơn 10 cầu thủ đá chính Real (chỉ đắt hơn Diego Lopez) đã ghi 4 bàn thắng.
Lewandowski rẻ hơn 10 cầu thủ đá chính Real (chỉ đắt hơn Diego Lopez) đã ghi 4 bàn thắng.

Chiến thắng của Dortmund trước gã khổng lồ TBN được HLV Juergen Klopp mô tả như chiến thắng của Robin Hood trước những kẻ “cường hào ác bá”, giữa nhà nghèo với nhà giàu, giữa bình dân và quý tộc.

Đó cũng là chiến thắng của một triết lý bóng đá phát triển bền vững. Theo thống kê, tổng giá trị đội hình 11 cầu thủ đá chính của đội bóng Đức đêm thứ Tư chỉ là 40,6 triệu euro. Weidenfeller, Goetze, Schmelzer và Pisczek là những mặt hàng “free”, trong đó 3 cái tên đầu tiên trưởng thành từ tuyến trẻ của CLB.

Lewandowski, chân sút 4 lần sút tung lưới Real được mua về với giá vỏn vẹn 4,75 triệu euro. Cầu thủ duy nhất có giá tương đương một cầu thủ trung bình của Real là Marco Reus, 17 triệu.

Với 40,6 triệu euro, chỉ bằng 2/3 phí chuyển nhượng của Kaka, Juergen Klopp đã xây dựng lên một đội hình giàu sức mạnh. Trong khi ấy đội hình xuất phát của Real đáng giá trên 300 triệu euro. Kaka là điển hình cho sự thất bại và lãng phí của chính sách “galacticos” mà Real của chủ tịch Florentino Perez ra sức theo đuổi bấy lâu nay.

Lewandowski = 1/5 Ramos (phải) = 1/2 Varane (trái).
Lewandowski = 1/5 Ramos (phải) = 1/2 Varane (trái).

Đã có thời điểm Dortmund chạy theo chính sách mua ngôi sao. Những tên tuổi lớn như Jan Koller, Rosicky… được đưa về Signal Iduna Park, cho tới khi “Die Borussen” lâm vào khủng hoảng, tài chính kiệt quệ và đứng trước nguy cơ phá sản.

Kể từ đó, đội bóng vùng Ruhr đã chẳng còn hứng thú với những ngôi sao. Họ đặt niềm tin vào HLV Juergen Klopp, bắt đầu công cuộc tái thiết với đào tạo trẻ là trọng điểm. Mất 3 năm để “vàng - đen” nếm trái ngọt đầu mùa với đĩa bạc Bundesliga 2011.

Một năm sau, Dortmund đánh bại Bayern trên cả hai mặt trận Bundesliga, Cúp QG. Và bây giờ, đội bóng trẻ của Klopp đã sẵn sàng cho trận chung kết Champions League đầu tiên sau 16 năm chờ đợi.

Nếu Dortmund là chàng David thì Real là Goliath to xác nhưng ốm yếu với căn bệnh trầm kha mang tên “galacticos”, sự ưa chuộng thái quá với những ngôi sao mà bỏ quên đào tạo trẻ, sự thiếu ổn định và mất cân bằng khi các ngôi sao, các HLV lũ lượt đến rồi lũ lượt đi.

Nếu Dortmund là Robin Hood thì chàng hiệp sĩ trên đường đi đã bắn hạ không ít những gã nhà giàu kênh kiệu bằng cung tên của mình, từ Man City và Malaga, những kẻ đang sống bằng cả núi tiền đầu tư từ Trung Đông cho tới Shakhtar Donetsk, sân sau của hãng dầu mỏ Gazprom.

Champions League là sân chơi cho những kẻ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Những nhà vô địch gần đây như Milan, M.U, Inter, Barca, Chelsea đều chi rất nhiều tiền vào chuyển nhượng và trả lương cho cầu thủ.

Riêng Dortmund lại là một sự khác biệt, một hiện tượng thú vị và nếu thầy trò Juergen Klopp đăng quang ở Wembley, đó sẽ là một câu chuyện lãng mạn hiếm hoi còn sót lại trong thế giới bóng đá thời đại kim tiền.

Nói Dortmund nghèo cũng đúng. Bảo họ giàu cũng chẳng sai, bởi tài sản lớn nhất của một CLB bóng đá là khán giả mà sân nhà Signal Iduna Park của họ luôn được lấp đầy bởi 8 vạn cổ động viên.
Như Ngọc/TPO