Dự đoán số phận 20 HLV giải Ngoại hạng Anh

20/04/2013 13:00
Hoàng Quân
(GDVN) - Ai sẽ bị sa thải? Ai sẽ tìm tới một điểm đến sáng lạn hơn? Ai yên vị với chiếc ghế của mình? Và ai sẽ nghỉ hưu?
Mùa giải sắp kết thúc, và kế theo đó thường là một loạt những thay đổi trong hàng ngũ các HLV. Thậm chí ngay cả những người làm việc không quá tệ cũng có thể bị tên bay đạn lạc hạ gục.
Dưới đây là dự đoán về tương lai của các HLV sau mùa giải 2012/13.
Những người làm đẹp thêm CV của mình
Michael Laudrup - Đưa Swansea tới chức vô địch Capital One Cup và đứng ở một vị trí an toàn tại Premier League, Laudrup đang rất được các đội bóng lớn để mắt trong đó có Real Madrid. Tuy nhiên việc đi hay ở sẽ là do Laudrup quyết định, chỉ có điều bản CV của ông đã có thêm những thành tích mới.


Andre Villas-Boas - Không phải dễ gì mà Tottenham có thể trụ được ở top 4 trong phần lớn mùa giải sau khi họ sa thải Harry Redknapp, và Villas-Boas đã làm rất tốt công việc của mình sau một mùa bóng đầy thất vọng với Chelsea. Các cầu thủ của Spurs yêu mến ông, và Villas-Boas sẽ tiếp tục ở lại White Hart Lane.
Steve Clarke - West Brom là “ngựa ô” của Premier League năm nay và dù lúc này họ không còn có khả năng cạnh tranh cúp châu Âu, một vị trí trong top 10 cũng là quá mỹ mãn đối với những người đứng đầu ở The Hawthorns, và Clarke sẽ được ghi công.
Những người “sắp chết”
Roberto Martinez - Wigan mùa trước còn trụ hạng thành công nhưng mùa này cơ hội cho họ là khá thấp và tương lai của Roberto Martinez cũng hết sức mù mịt.
Paul Lambert - Aston Villa rất có thể sẽ xuống hạng nếu không nỗ lực trong những vòng đấu tới, và trong mùa này đã có nhiều tin đồn về việc Lambert làm mếch lòng những người lãnh đạo ở Villa Park.
Tony Pulis - Đáng tiếc rằng Stoke mùa giải này có một hàng thủ vẫn rắn như mọi khi nhưng họ lại quá yếu trong tấn công và điều này đẩy họ xuống gần khu vực xuống hạng với chỉ 3 điểm nhiều hơn. Nếu Stoke xuống hạng, Pulis rất có thể sẽ bị “trảm”.
Đến rồi đi
Harry Redknapp - Sự kết dính đội hình của QPR đã bị tàn phá nghiêm trọng từ trước khi Redknapp đến chữa cháy cho họ và xem ra cựu HLV Tottenham sẽ không muốn ở lại lâu với CLB sắp tụt hạng này.


Rafa Benitez - Chelsea thay tướng giữa chừng trong mùa giải này và dù Rafa Benitez, cho tới lúc này, đã làm tốt công việc, nhân vật này rất không được người Tây London ưa thích từ khi còn ở Liverpool, và Chelsea cũng chẳng giấu giếm rằng họ sẽ tìm huấn luyện viên mới sau khi mùa bóng chấm dứt.
Nigel Adkins - Nếu như Brian McDermott không thể cứu được Reading, thì dù tài thánh đến mấy, Nigel Adkins cũng sẽ bó tay chịu trói.
Paolo Di Canio - Chưa biết mùa giải sẽ kết thúc thế nào với Sunderland, nhưng nhìn chung khả năng Di Canio rời khỏi CLB sẽ là 50/50. Mới chỉ 2 trận dẫn dắt CLB thì cũng chưa có gì nhiều để mà nói.
Những người yên vị
Roberto Mancini - Không vô địch Premier League thì Man City cũng sẽ chẳng hấp tấp mà sa thải Mancini, bởi về lý thuyết toàn bộ quá trình xây dựng đội bóng của họ mới diễn ra được 3 năm. Chưa kể chức vô địch mùa 2011/12 vẫn chưa phải là một ký ức xa vời.
Martin Jol - Fulham lửng lơ ở giữa bảng xếp hạng và Jol có thể tạm hài lòng với mùa này vì thực sự ông chẳng có bao nhiêu sự ủng hộ về mặt tài chính để mà nâng cấp đội hình. Jol phải bán (Moussa Dembele) nhiều hơn mua, trong đó Dimitar Berbatov chỉ tốn có 4,4 triệu bảng.
Chris Hughton - Norwich cách khu xuống hạng chỉ 4 điểm và hoàn toàn có thể tụt xuống nhóm đèn đỏ bất cứ lúc nào, nhưng khả năng đó không dễ xảy ra. Và với Norwich, chỉ cần trụ hạng được là HLV sẽ giữ được việc.
Mauricio Pochettino - Sau 11 trận dẫn dắt thì thành tích của Pochettino cũng không đến nỗi tệ (16 điểm), hơn nữa cự ly của The Saints với khu vực nguy hiểm đủ lớn để họ không phải lăn tăn gì.
Sam Allardyce - Trường hợp của Big Sam cũng không khác gì ông bạn thân Martin Jol, West Ham cũng thuộc dạng lửng lơ thành tích.
Sẽ bị thay thế nếu CLB thay đổi đường lối
Brendan Rodgers - Rodgers mùa này ít ra cũng đã có những bước đi khá quan trọng như việc đưa về Daniel Sturridge để tăng cường khả năng tấn công. Liverpool sẽ quen với việc không dự cúp châu Âu, bởi việc họ đang làm lúc này là tái thiết mọi thứ, từ nhân sự tới sự kết dính giữa các cầu thủ. Trừ khi Liverpool đột nhiên muốn có danh hiệu ngay, vị trí của Rodgers sẽ được đảm bảo.


Alan Pardew - Newcastle đứng ngoài top 10 là một thành tích khó chấp nhận với người dân Tyneside, nhưng vấn đề là mùa giải này The Magpies bị bão chấn thương đày đọa, và khó mà đổ lỗi cho Pardew được. Nhưng nếu Mike Ashley lại có một cái nhìn khác về mùa giải này, sự nghiệp của Pardew tại St. James Park xem như xong.
Những người đang chờ “thần hộ mệnh”
Arsene Wenger - Một năm nữa không danh hiệu sẽ không là vấn đề quá nghiêm trọng nếu Arsenal vẫn được dự Champions League, tuy nhiên khả năng mất Champions League của họ là rất thực tếở mùa giải này. Wenger bị sa thải là điều khó xảy ra, nhưng “Giáo sư” có cái để mà lo hơn. Ông đang tìm ra ai sẽ là ngôi sao mới tiếp theo của Arsenal sau Robin Van Persie, để ít nhất đưa CLB tới một sự ổn định vị trí trong Top 4 và luôn có khả năng cạnh tranh những chiếc cúp.
David Moyes - Everton năm nay dễ lỡ Champions League và Moyes, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tại giải Ngoại hạng, rất muốn The Toffees có một sự đột phá như họ đã làm được trong mùa giải 2004/05. Marouane Fellaini đã trở thành một ngôi sao, nhưng Moyes cần nhiều hơn thế.
Nghỉ hưu?
Sir Alex Ferguson - Không có dự đoán nào là không chứa đựng tính khả thi.


Hoàng Quân