Federico Macheda: Còn ai nhớ tới 'gà son' một thời của M.U?

29/03/2013 08:08
Hoàng Quân
(GDVN) - Có rất nhiều cầu thủ rơi vào cảnh sự nghiệp của họ được định nghĩa bởi một khoảnh khắc nhất thời, nhưng Federico Macheda không cam chịu điều đó.
Federico Macheda là một cầu thủ trẻ, và nguy cơ lớn nhất đối với sự nghiệp của anh là "bị" nhớ đến bởi khoảnh khắc xoay người sút bóng thành bàn trong ngày ra mắt Manchester United.
Bàn thắng vào lưới Aston Villa đó, diễn ra tại Old Trafford vào tháng 4/2009, đã góp phần giúp Manchester United vô địch Premier League.
Ngày nay, Macheda đang thi đấu dưới dạng cho mượn ở Stuttgart, và mọi chuyện như đã ở thì quá khứ. Cao nhưng mảnh khảnh, Macheda giờ đã 21 tuổi và đã lấm chấm mọc râu. "Râu làm cho tôi như người lớn", anh cười với phóng viên tờ Sportsmail.

Khoảnh khắc Federico Macheda ghi bàn vào lưới Aston Villa
Khoảnh khắc Federico Macheda ghi bàn vào lưới Aston Villa

Nhưng về mặt bóng đá, Macheda vẫn chưa hẳn trưởng thành. Macheda vẫn chưa biến thành cầu thủ đẳng cấp mà Sir Alex Ferguson trông đợi ngày nào. "Dù sao thì tôi vẫn hạnh phúc vì ghi được bàn thắng. Tôi đã được chơi cho Manchester United, giấc mơ đã thành hiện thực".
"Khi đó tôi mới chỉ 17 tuổi, và khi tôi ghi bàn thắng ấy mọi người trông chờ tôi trở thành Wayne Rooney mới, ngôi sao mới... Tôi làm sao có thể thỏa mãn mong muốn ấy khi không được chơi trong từng trận đấu?".
"Điều đó thực sự không dễ dàng gì để một cầu thủ chấp nhận. Nhưng khi tôi nhìn lại quá khứ, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Như một câu chuyện cổ tích vậy".
Macheda vẫn đang là cầu thủ của Manchester United và sẽ hết hợp đồng vào mùa hè 2014. Tuy nhiên, tương lai của Fredo sẽ không phải ở Old Trafford và anh chấp nhận điều đó. Stuttgart là đội bóng thứ 3 mà Macheda đá dưới dạng cho mượn trong vòng 2 năm, sau Sampdoria và Queens Park Rangers.

Macheda trong màu áo Stuttgart
Macheda trong màu áo Stuttgart

Macheda vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho cả 3 đội bóng và cuối tuần trước anh chỉ đá có 1 phút trong trận thắng của Stuttgart trước Frankfurt. Thực tế thì kể từ năm 2009 tới nay, Macheda mới ghi thêm 3 bàn và chơi tổng cộng 419 phút ở Premier League. Bàn thắng cuối cùng mà anh ghi được ở Premier League, trớ trêu thay, lại là vào lưới Aston Villa.
Đôi lúc phải có bước lùi thì mới có bước tiến. "Sau Manchester là một thời gian dài chật vật, tôi bị chấn thương và bị cho mượn. Nhưng giờ tôi đang hòa nhập ở Stuttgart. Cần có thời gian để mọi thứ tiến triển, còn điều quan trọng lúc này là tôi tìm chỗ đứng cho mình".
"Chơi cho Manchester United khó hơn chơi cho rất nhiều đội bóng khác trên thế giới khi tài năng của các cầu thủ ở đó rất cao và sự chú ý cũng như sức ép rất lớn. Tôi sẽ không tìm cách lặp lại những gì mình làm được trong năm 2009, điều tôi cần làm bây giờ là chứng minh mình không phải là kẻ chỉ tỏa sáng nhất thời".
Những kỷ niệm ngày đó vẫn còn được lưu giữ. Macheda vẫn giữ chiếc áo mà mình mặc trong trận đấu ấy. "Nhưng không có huy chương vô địch. Tôi phải đá ít nhất 10 trận, nhưng không được, và vì thế không có huy chương. Tuy nhiên tôi không quan tâm về huy chương bởi mọi người sẽ nhớ tới tôi vì chức vô địch".
"Một tuần trước khi sự kiện ấy diễn ra, HLV đến bên tôi và nói cậu sẽ có cơ hội được ngồi dự bị cho đội 1 nếu như thể hiện tốt cho đội dự bị. Sướng không thể nào tả được, tôi ghi hat-trick cho đội dự bị và lần đầu tiên được cho phép tập cùng đội 1. Và rồi những chuyện tiếp theo diễn ra".
Được ký với Man Utd ở tuổi 15, Macheda hồi tưởng lại thời gian khó ban đầu của mình. "Ngày đầu tiên tôi được đưa đến một ngôi nhà để sống với hai cậu sinh viên. Tôi chẳng biết chút tiếng Anh nào và hoàn toàn không thể nói chuyện được với họ. Tôi nói với người quản lý của mình rằng tôi không thể ra ngoài và muốn ông ấy ở cùng mình. Nếu ông ấy không đồng ý, có lẽ tôi đã tìm cách bỏ chạy về Rome".
"Ngày hôm sau tôi cảm thấy vui vẻ hơn khi được ăn trưa cùng với các cầu thủ danh tiếng như Cristiano (Ronaldo) hay Giggs. Điều đó không được cho phép ở Italia, và tôi nhận ra rằng mình nên ở lại để có một tương lai tốt hơn. Thế rồi cha mẹ tôi đến và những cầu thủ như Giggs hay Ferdinand đã quan tâm đến tôi".

Macheda khi còn ở đội trẻ Manchester United
Macheda khi còn ở đội trẻ Manchester United

Nhưng những ngày sau khi anh ghi bàn thắng nổi tiếng hóa ra lại khắc nghiệt hơn nhiều. Tin đồn từ báo chí nói rằng Federico có cái tôi quá lớn, thế rồi đến bức ảnh anh chụp chung với những cô gái xinh đẹp vây quanh. "Bức ảnh ấy chẳng có gì đáng để nói. Nó được chụp từ trước đó rất lâu rồi đột nhiên xuất hiện khi tôi ghi bàn. Tôi không phải cứ cuối tuần là lại đi hộp đêm, tôi muốn ở nhà và tập trung vào bóng đá hơn".
"Mọi người nói tôi kiêu ngạo. Alex (Ferguson) cũng từng nói tôi kiêu ngạo, nhưng ông ấy nói với giọng điệu đùa vui. Ông ấy muốn tôi tự tin vào bản thân, bởi nếu không có tự tin thì sẽ chẳng bao giờ ghi được bàn thắng. Chẳng ai ở United nói tôi kiêu ngạo, tôi không hề thay đổi điều gì về bản thân".
"Alex luôn luôn gần gũi tôi. Ông ấy cấm tiệt tôi trả lời phỏng vấn, và điều đó tôi nghĩ có lý. Ông ấy đôi lúc quát tôi, và rồi tôi nhận ra rằng tất cả những người khác cũng bị quát, kể cả Paul (Scholes). Đó là công việc của một huấn luyện viên, và ông ấy chỉ quát mọi người khi ông ấy đang làm việc".
Như mọi cầu thủ khác đã từng thi đấu dưới trướng của "Bố Già thành Old Trafford", Macheda cũng có một câu chuyện riêng của mình về Sir Alex Ferguson.
"Khi đó tôi 17 tuổi và cùng vài người bạn đến sòng bạc trong thành phố. Những người bảo vệ giải thích rằng tôi chưa đủ 18 tuổi và phải về nhà. Vài ngày sau, Alex nói với tôi rằng tôi không bao giờ được cho phép vào cái chỗ đó. Hóa ra ông ấy đã nói sẵn với những người ở đó rằng ông ấy không muốn tôi có mặt ở sòng bạc. Họ đã sẵn sàng để chờ đón tôi".
Ở Manchester, ánh sáng dư luận luôn rực rỡ và không ai có thể tránh mặt khỏi nó. Đồng hương Mario Balotelli của Macheda rời Manchester trong tâm trạng chán chường. Nhưng với Macheda, thực tế không quá khắc nghiệt như vậy.
"Tôi giờ nói được tiếng Anh và đã ghi bàn, dù ít nhưng đáng nhớ đối với tôi. Balotelli có một lối sống khác tôi vì bối cảnh trưởng thành của anh ấy khác xa tôi rất nhiều. Ở Anh, dư luận nói tới chuyện đời tư cầu thủ rất nhiều, nếu anh đi cùng bạn gái thì nó sẽ trở thành tin tức trên báo. Nhưng chẳng có gì phải sợ cả, các cầu thủ nước ngoài đều được đối xử một cách bình đẳng, được tôn trọng và được chơi bóng ở một giải đấu lớn".
Hoàng Quân