HOT 17H: Juventus, Inter và PSG muốn giải thoát Tevez

30/09/2011 17:07
Minh Phương
(GDVN) - Juventus, Inter và PSG muốn giải thoát Tevez; Chủ cũ kiện Liverpool; Rio Ferdinand kiện tụng bất thành.
Juventus, Inter và PSG muốn giải thoát Tevez. Tờ The Mirror khẳng định Carlos Tevez vừa được mở đường thoát khi Juventus và Inter Milan ngỏ ý mượn hoặc mua đứt tiền đạo này. Man City cũng rất dứt khoát tuyệt tình với Tevez nên đây có thể được xem là phương án họ mong đợi. Song, con số mà 2 đội bóng nước Ý sẵn sàng trả cũng chỉ tối đa 20 triệu bảng, bằng nửa những gì Man City từng treo hồi hè vừa qua. Họ đang mong chờ một mức giá hấp dẫn hơn từ ‘thiếu gia’ Paris Saint-Germain. Vừa qua, Carlos Tevez đã bị cấm 2 tuần bén mảng tới Man City và nộp phạt 500.000 bảng vì tội theo HLV Mancini xác định là từ chối vào sân thi đấu theo ông yêu cầu. Tuy vậy, BLĐ Man City vẫn chưa đưa ra kết quả điều tra cuối cùng.
Cùng bật thầy nhưng Tevez và Dzeko lại nhận những hình phạt nặng nhẹ khác nhau thấy rõ
Cùng bật thầy nhưng Tevez và Dzeko lại nhận những hình phạt nặng nhẹ khác nhau thấy rõ

Edin Dzeko được tha tội. Daily Mail khẳng định hành vi phản ứng sau khi bị thay ra của Edin Dzeko đã được tha thứ. HLV Mancini quyết định ‘giơ cao đánh khẽ’ cậu học trò vì ông thấy thái độ thành khẩn của Dzeko thông qua lời xin lỗi ngay sau trận. Dzeko cũng không quên hứa sẽ không tái phạm lần sau.

Chủ cũ kiện Liverpool. Tom Hicks và George Gillett, 2 ông chủ bê bối của Liverpool trước kia vừa đâm đơn kiện lại chính đội bóng cũ của mình. Lý do 2 tài phiệt này đưa ra là họ đã bị lừa bởi một nhóm gồm Ngân hàng quốc gia Scotland, tập đoàn NESV (chủ sở hữu Liverpool hiện tại) và giám đốc điều hành Christian Purslow. Tom Hicks và George Gillett đã chấp nhận bán Liverpool với giá 300 triệu bảng mà theo họ, con số này có được là do NESV đã xúi nhiều nhân vật quyền lực tại Anfield hạ thấp giá trị Liverpool thông qua các thông tin sai sự thực. Hai vị cựu chủ tịch này muốn một con số theo họ là thực tế hơn từ thương vụ bán The Reds.
Rio Ferdinand kiện tụng bất thành. Rio Ferdinand đã không thể đưa ra lý lẽ thuyết phục được Tòa án tối cao xử mình thắng kiện khi đâm đơn đòi tờ báo uy tín The Mirror bồi thường. Theo trung vệ 33 tuổi của Man Utd, anh đã bị vu khống, rằng tờ The Mirror đưa tin về mối quan hệ bất chính giữa Ferdinand và một cô nàng có tên Carly Storey là sai sự thật. Anh muốn được bồi thường danh dự 50.000 bảng. Tuy nhiên, tất cả đã không thành khi The Mirror đưa ra nhiều chứng cứ xác minh rằng Ferdinand đã có ‘tòm tem’ với Carly Storey. Với phán quyết được Tòa án thông qua, nhiều khả năng The Mirror có thể tiếp tục theo đuổi vụ việc, và một mớ lùm xùm các vụ scandal tình ái như Ryan Giggs xem ra sẽ lại là ‘bom tấn’ trên các mặt báo.
Ferdinand lại gặp rắc rối mới
Ferdinand lại gặp rắc rối mới

Chelsea ngỏ lời mua Khedira. Chưa thỏa mãn với tuyến giữa trong tay, HLV Villas-Boas tiếp tục tìm phương án bổ sung. Ông vừa liệt kê Sami Khedira vào danh sách. Tiền vệ 24 tuổi đang bất mãn ra mặt với HLV Mourinho về cách đối xử anh phải nhận. Nghe lời thầy, Khedira đã chơi như một ‘máy chém’ ở trận gặp Levante vừa qua. Vậy nhưng sau khi Khedira dính thẻ đỏ, Mourinho lại đổ hết tội lỗi lên đầu cậu học trò. Và đây là lý do khiến Khedira cùng nhiều ngôi sao khác không phục. BBC cho hay Chelsea sẵn sàng chi 20 triệu bảng cho thương vụ này và nếu thành công thì đây sẽ là dấu chấm hết dành cho Michael Essien.
Minh Phương