Khi Flo Perez cũng phải chạy theo Mourinho

03/04/2013 14:12
H.T/Thể thao & Văn hóa
Như thường lệ cứ trước mỗi trận đánh lớn của Real, cả thế giới bóng đá lại xôn xao vì cái tên Mourinho. Lần này câu chuyện về mối quan hệ giữa Mourinho và Fatih Terim lại thu hút sự chú ý của những kẻ hiếu kỳ.
Và một lần nữa “người đặc biệt” lại được chờ đợi sẽ có những quyết định sáng suốt để giúp Club Blanco giành chiến thắng.
Mourinho đang nhận được sự ủng hộ rất lớn ở Real
Mourinho đang nhận được sự ủng hộ rất lớn ở Real
Câu chuyện của một cái khoác vai Vào buổi sáng ngày 30/3, trước khi Real thi đấu với Zaragoza trên sân La Romareda, Florentino Perez đã đáp máy bay tới khách sạn nơi đội bóng trú chân để động viên các cầu thủ và ban huấn luyện. Và tại đó, Perez và Mourinho đã có một cái khoác vai nồng ấm. Họ cùng mỉm cười, hai khuôn mặt rạng rỡ và những đôi mắt ánh lên niềm vui như những người bạn lâu ngày hội ngộ. Khoảnh khắc ấy được các phóng viên chụp lại và đăng tải trên trang web chính thức của Real Madrid. Cái khoác vai ấy vô cùng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nó diễn ra không lâu sau khi Mourinho trong các chuyến thăm Lisbon và London đã có những tuyên bố đầy ẩn ý về khả năng rời Bernabeu vào cuối mùa giải. Càng đặc biệt hơn nữa khi cái ôm ấy diễn ra ngay sau quyết định gạt Casillas, cầu thủ đã tháo bột được 2 tuần, khỏi danh sách tham dự trận đấu với Zaragoza và Galatasaray của Mou. Bất chấp việc Real từ lâu đã không thèm bận tâm tới La Liga và mục tiêu của Mou chỉ là kết thúc trong tốp 3, chủ tịch Flo Perez vẫn gác lại công việc để đến Zaragoza. Vì một trận đấu vô nghĩa ở La Romareda? Không, đó là vì Mourinho. Đó là cử chỉ thân mật nhất mà Perez dành cho vị HLV của đội bóng từ trước tới nay. Trước đây họ vốn chỉ dành cho nhau những cái bắt tay xã giao và Perez cũng chỉ xem Mou như một trong hàng chục kẻ làm thuê mà ông từng ký hợp đồng. Thậm chí trong bữa tiệc Giáng sinh gần nhất, Perez và Mou ngồi cách xa nhau và chẳng nói với nhau câu nào. Báo chí TBN đã so sánh cái khoác vai ấy với cái khoác vai giữa tổng thống Mỹ George Bush và thủ tướng TBN Maria Aznar tại hội nghị Azores bàn về vấn đề Iraq năm 2003. Khác biệt nằm ở chỗ sau cái khoác vai giữa Bush và Aznar là cuộc chiến đẫm máu ở Iraq, nhưng sau cái khoác vai giữa Mou và Perez là một “hiệp định hòa bình” ở Bernabeu. Ngoài Mou, chủ tịch Perez cũng có những cử chỉ thân mật với các đồng minh của “người đặc biệt”, đặc biệt là HLV thủ môn Silvino Louro, người được xem như tác nhân gây ra cuộc chiến giữa Mou và Casillas. Trong khi Casillas phải ở lại Madrid xem đội nhà thi đấu qua tivi, Perez lại đến Zaragoza vì Mourinho. Chi tiết ấy nói lên rằng Mou được đánh giá quan trọng hơn và sẽ là người được bảo vệ trong tình huống bỏ một, chọn một. Hơn nữa, Diego Lopez vẫn đang bắt rất xuất sắc.Mourinho, người cha của các cầu thủ Didier Drogba và Wesley Sneijder, hai cầu thủ quan trọng nhất Galatasaray trong những bài phỏng vấn trước trận đấu đều gọi Mourinho là “người cha thứ hai” của mình. Từ một cầu thủ có lối chơi tự phát, hoang dã và luôn bị xem là “chân gỗ”, Drogba đã trở thành chân sút hàng đầu thế giới dưới bàn tay HLV người Bồ. “Tôi sẽ gặp lại người cha Mourinho. Ông ấy chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc đời tôi và là người đã khiến tôi thay đổi”, “voi rừng” tâm sự. Dù chỉ làm việc cùng nhau trong một mùa giải nhưng Sneijder cũng xem Mou như một người cha tinh thần. “Mou rất đặc biệt với tôi. Ông ấy cho tôi niềm tin và khiến tôi yêu thích chơi bóng”, tiền vệ người Hà Lan chia sẻ. Từ một kẻ thất bại khi rời Real với cái giá 15 triệu euro, Sneijder ở Inter đã trở thành một trong những số 10 hay nhất thế giới. Một thành viên khác của Galatasaray, Fatih Terim cũng chia sẻ về tình bạn với Mourinho. Khi Mou tới Istanbul thị sát đối thủ, HLV Terim đã dành thời gian tiếp đón, giống như Sir Alex từng tiếp “người đặc biệt” ở Manchester. Ancelotti, đối thủ của Mou trong những trận derby Milano mới đây cũng cho biết ông chờ những bản chỉ dẫn từ Mourinho để giúp PSG đánh bại Barca. Dù bị không ít kẻ căm ghét vì tính cách ngạo mạn, ngông cuồng nhưng Mourinho trên tất cả vẫn là một nhà cầm quân vĩ đại và một cá tính không thể trộn lẫn. Dù yêu hay ghét Mou, người ta vẫn phải thừa nhận tài năng của ông. Ông là một quyền lực ở bất kỳ nơi nào dừng chân và luôn khiến người khác yêu mến không phải bằng cách ứng xử mà bằng khả năng của mình.
73,01% Tỷ lệ số trận thắng của Mourinho với Real Madrid lên đến 73,01%, xếp thứ hai trong những HLV có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử “Kền kền trắng”.

58,75% Trong lần thứ ba dẫn dắt Galatasaray (từ 2011 tới nay), tỷ lệ số trận thắng của Fatih Terim là 58,75%.

12 Đây là trận đấu giữa hai HLV đã giành được tổng cộng 12 chức vô địch quốc gia. Mourinho có 7 chức vô địch Bồ Đào Nha (2), Anh (2), Italia (2) và TBN (1), trong khi Terim đã 5 lần vô địch Thổ Nhĩ Kỳ với Galatasaray.
H.T/Thể thao & Văn hóa